Nguyễn Ngọc Yến
(I_luv_boro)
New Member
:">Tươi trẻ thế bit đâu nhờ chồng hay người iu đấy --> trông MS nhà Yến là bit Yến giỏi thế nào)
Cảm ơn lời khen
Tao có biệt tài cải tạo người khác mà
Mẹ,đã phải thi lại vì cái tội bùng nhiều rùi mà lại còn đòi học bổng à =))Ốc bẹn đã viết:Mà đã phải xin xỏ để ko phải thi lại TD , h điểm ko nằm trong top thì kiếm sao được học bổng :">.
Mục tiêu mày cao xa quá B-)
Nếu chăm chỉ học hành hơn thì may ra chứ học như mày thời gian vừa rùi mà được học bổng thì loạn quá :-s
Mẹ,thô thế 8-} Sao mày ko nói hẳn hoặc là quay mẹ cái màn hình chếch sang phía bên kia cho nó khỏi nhìn /Ốc bẹn đã viết:KHó chịu nhất là con ngồi cạnh , mắt liếc liếc sang máy mình , mình quay sang nhìn mặt, nó quay đi . Cứ như thế cả tiết mà vẫn ko thay đổi , trơ thật).. Có 4 parts , đã cố tình làm đảo linh tinh thế mà mình làm phần nào cũng thấy bạn í làm theo sau , bó tay vãi +_+..Cuối cùng điểm bạn í thật hoành tráng 94~.~
1 lúc mà ko thấy nó bớt thô thì nói thẳng luôn cho biết mặt /
Tao ghét mấy đứa kiểu đấy,thà là mình cho nó nhìn chứ làm cái trò đấy thì thật là /
Theo như tình hình này thì chắc là chỉ mỗi tao thôi =))Ốc bẹn đã viết:THế buổi lẩu ngày mai của PA mời cô thui ah , thay thêm hội nào nữa ko??^^
À,nhớ rồi,hình như PA với 1 chị nữa tổ chức sn cùng nhau nên mới làm sớm thía và mời ít
Ko bít bọn mày thì sẽ được mời vào lúc nào
-----------
Á,tìm được cái bài hát mà suốt 3 năm nay ko biết nó ở phương trời nao rồi
Sướng quá đi!!!!!!!!! >_< :x :*
Chắc phải cảm ơn thằng cu Hoàng Hải quá
Mai bận rộn