Nguyễn Ngọc Yến
(I_luv_boro)
New Member
;LÊ ĐÀO HƯƠNG THẢO đã viết:Điều tuyệt vời nhất chắc là 2 tiếng nữa có tập đề cương sử do cô làm hộ cho![]()
Sao cô iu cháu thía nhỉ >_< :* :x
Có gì chia sẻ nhé
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
;LÊ ĐÀO HƯƠNG THẢO đã viết:Điều tuyệt vời nhất chắc là 2 tiếng nữa có tập đề cương sử do cô làm hộ cho![]()
Điều tuyệt vời nhất trong ngày là mình có quen 1 bạn đẹp trai tên HÀ :xChu Đức Hà đã viết:Đi trên đường,tự dưng gặp cái THái Hà lớp Tin.....Thế là tiết lộ khoanh vùng Sử cho mình luôn!SƯớng wa đi mất...Tưởng là xác định môn Sử rồi!
Ô hô hô,sung sướng chán rồi lại ngồi tị với tao con cháu nhỉ ;LÊ ĐÀO HƯƠNG THẢO đã viết:Tối hôm kia cũng khá bất ngờ khi người của quá khứ rủ chụp ảnh :x...Vẫn cứ dễ thương như vậy ah..Hihi cái cách mình với nó ngại ngùng, ơ ơ à à + cười cười ... thấy dễ thương lắm í :x...Cảm thấy ko nuối tiếc vì trước đây , thấy cái đáng nhất là vì nó thực sự tôn trọng mình và tình cảm của mình , đó là cái cần nhất rùi..
![]()
Nghe mấy cái này mà tự dưng mún ôm mày cái quá :x Nhưng dù sao cô cũng bít mày ko thik người khác chạm đến mình nên thôi vậyỐc bẹn đã viết:+ Vẫn thế thui Yến nhỉ , lúc nào cũng là bắt đầu và kết thúc với cô, 2 năm rùi đấy , trong mọi chuyện..Cái lúc đầu cháu im khi cô bắt cháu nói ko phải là vì dỗi mà sợ nói xong thì cô sẽ giống thằng An lùn lúc đấy( nên thui , đợi nguôi nguôi đã
... Hôm qua mùi chân gà nướng + vị ngọt của nó rõ thật đấy , dù ko đi 1 vòng qua con đường đó như mọi khi , hơi nuối tiếc 1 chút nhưng nhưng rì có cũng quá đủ rùi :x..Hôm qua cháu thấy nhớ cái biển số 29F4 3738 nhiều nhiều
, vì hình như nó lê trên mặt đường cùng mình nhiều hơn cái xe cũ xỉn , ko gương phò phạch hiện tại
.. Nó cũng có cảm xúc hơn nhiều và cùng mình trong nhiều chuyện hơn
...Hihi tự nhiên nhớ nó cũng hơi điên nhỉ
...Ko mún nghĩ đến cái lúc bên cạnh cháu ko có Yến nữa , nhưng cũng sắp rùi...sẽ cố có những s phút đi cùng cô nhiều hơn vì sự thật là cháu iu wi' cô rất nhiều bà cô ah
![]()
chiệnLÊ ĐÀO HƯƠNG THẢO đã viết:Sao hôm đấy tao chả nhìn thấy mày đâu hả Trà , thế mới bit con này tia giai tia gái giỏi thía)
Nhắc lại 1 lần nữa : Tao ko ôm nó đi cho mày đâu , vừa to vừa nặng vừa dày , thik thì đến nhà tao mà bê)
Mày thấy tao nhìn ahchiện
hum đấy chắc còn mải nhìn thằng móc cống của mày mặc vest thì còn thấy ai nữa
mày ở nhà lúc nào để tao còn đến lấy
báo trước chỉ biết cái chân cầu thang nhà mày thôi đấy
yahoonik của mày là gì