Điều tuyệt vời nhất trong ngày!!! :x

  • Bắt đầu Bắt đầu 5ID-ZY
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
Chẹp,con này suốt ngày mở mồm ra là giai với chả gái [-( [-x :))
Thía là ko tốt đâu con cháu ạ ;) :))

Thầy Cường hay đi FX đỏ nhưng đôi khi lại thành Dylan :D Nói chung là thầy thay qua thay lại 2 cái xe đấy :D

----------
Hum nay có 1 buổi sáng nhắng nhít (giận rồi hòa,hòa rồi lại giận :)) ==>lại chả nhắng :)) Có đìu vui :x) và 1 buổi chiều rong chơi rất thú vị......thôi coi như gỡ gạc lại cái buổi tối chó chết vậy :)) :D

P/S: 6464 ;))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bắt đầu cảm thấy có hứng học hành thực sự chứ ko phải cố gắng ngồi mà cuối cùng đọc truyện + onl xong nhấc alo lên rủ bà cô đi chơi như đầu tuần cho đến ngày hôm qua nữa :))
 
mọi chuyện cứ xoay như chong chóng ... được cái đã lạc quan hơn và tự nhiên không khí mùa thu lại khiến mình tin vào những điều lãng mạng :D :)) ... hay đấy ... giờ chưa có nhưng khi nào có nhất quyết phải làm nó như trong truyện mới được :D
 
[-x Bạn SEx sao lại lãng mạng thế kia :D Trong cuộc sống lãng mạn thôi là đủ rồi :P
Ôi, lãng mạn quá :)) Thik thế :))
 
Nguyễn Hòa Bình đã viết:
[-x Bạn SEx sao lại lãng mạng thế kia :D Trong cuộc sống lãng mạn thôi là đủ rồi :P
Ôi, lãng mạn quá :)) Thik thế :))

thế bạn Bình có thích lãng mạng như hôm đi ăn thịt chó hun ;;) (lâu lắm ko có người để ôm eo :(( ) :D

đùa tí thôi .... các thứ lãng mạng đang sụp đổ tự nhiên lại có hứng lại nên nó mới thành điều tuyệt vời nhất trong ngày :x
 
Hôm qua đến trường mình chán we' thía là đến Xây dựng xem thử --> hoàng tráng và siêu hay :x. Bọn con trai trường XD đùa vui vật :D.Tự nhiên 1 số cái cũng ..chìm chìm đi..CHỉ có đi trên đường là hơi thấy ..lạnh nhưng lần nào chả thế nên cũng ko sao :D

Sáng nay đi họp cho thằng Trung, cảm giác làm phụ huynh thật là bùn cười :))
 
thế bạn Bình có thích lãng mạng như hôm đi ăn thịt chó hun (lâu lắm ko có người để ôm eo )

đùa tí thôi .... các thứ lãng mạng đang sụp đổ tự nhiên lại có hứng lại nên nó mới thành điều tuyệt vời nhất trong ngày
Bạn Long vào cái link trắng trắng dưới chữ kí tớ ý :D :D Lãng mạn chết luôn :D
Toàn các thứ linh tinh của H2T ngày xưa :D. Đọc thấy mình lẽ ra nên thuộc thế hệ 7x mới đúng :D
Cs bi h thật khiến mình mất phương hướng :)
 
Sứong we' , lâu lắm rùi mới có chuyện , vừa gửi xong thì bài post mới nhất vẫn ko phải của mình,2 năm rùi :x.Yêu các bé Anh1,chuyện này mới gặp hồi ở topic của nhóm thui :D
 
Đến trường Xây Dựng ngắm được cái bạn gì nhìn baby iu ơi là iu mà tay lại khỏe :)) Cute ghê :x Chỉ tiếc là ko có cơ hội rủ nó đi chơi bóng rổ :))

Uhm........hum nay chẳng có gì tuyệt vời :)) À mà lúc chơi ở Dice cafe (đúng ko nhỉ 8-| ) thì công nhận vui thật :)) Có đìu hơi đau đầu tí :))
Uhm..........chỉ được lúc đấy thui :(
 
Hôm tới đến đây chơi tip đi cô , càng đông càng vui nhưng đúng là đắt lòi mắt :))

Mừng thía , nghe My grown up Christmas list cùng cảm giác đấy nhưng ko có cái rì bị chảy ra cả :))
 
Lê Đào Hương Thảo đã viết:
Hôm tới đến đây chơi tip đi cô , càng đông càng vui nhưng đúng là đắt lòi mắt :))

Mừng thía , nghe My grown up Christmas list cùng cảm giác đấy nhưng ko có cái rì bị chảy ra cả :))
Ko có gì chảy ra thật à??? ;;) ;)) >:) :))
Nhưng lúc nãy tao mà nghe thì sẽ T_T thật đấy :)) :| :)

Hum nay có 1 thằng béo rất quan tâm và lo lắng cho mình :D Thằng bé dễ xương ghê :x
Cảm ơn mày nhé :*
 
Hehe vừa đọc được mấy thứ siêu đúng và bổ béo từ 1 bộ manga:D

Nhạc Chopin ko thik hợp để nghe 1 mình , mà nên có 1 người bên cạnh...Và lỡ như chỉ có 1 mình thì phải nằm trên 1 thảm cỏ êm ái ..Đấy mới là cách nghe nhạc Chopin đúng nhấtT_T

Hôm nay ngồi trong lớp tự nhiên nhận được 1 cái sms của bố "Cám ơn con , bố vẫn khỏe , bố sẽ cố gắng về trong tuần này"--> chết chết , liệu bố có gửi nhầm cho đứa con khác ở nơi nảo nơi nào của bố ko :))
Đùa thía chứ nghĩ lại thấy siêu vui :x.

Hôm qua có cơ hội bật lại cái băng cũ rỉn mà bố thu cho mình hồi lớp 1 , có 1 đoạn nói rõ to năm 95 vào đấy làm mình thấy vui ko kể ! 11 năm rùi mà vẫn còn giữ cái băng , cái băng ko hề bị hỏng dù nó bẩn ,cũ và có mốc >:-D<.Hồi đấy đến bi h bố vẫn iu mình thía :D. Chỉ có điều vẫn bùn cười khi nghe lại tiếng nói choe chóe năm lớp 1 và giọng cười siêu thô bỉ từ hồi ấy -->hóa ra giọng cười của mình là thiên phú rùi chứ ko phải do sau này ..:))Hihi , sau này vẫn có cái để lại , giọng bố , giọng mẹ,giọng em ..giọng mình ..vẫn còn được nghe cho đến ngày cuối cùng của đời mình :)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Uhm.......cả ngày hum nay đã được nhận lại đủ sự tử tế mà mình mong mún :x
Thật là siêu đáng iu :x

Sáng đang ngủ tự dưng nhận được sms,lúc sau thấy đứng lù lù trước cửa :* Lại KFC thôi nhưng mà thấy vui :x :* Cứ như kỉu lâu ngày ko gặp ý :x

Chiều cũng lại đi ăn (đúng là 2 con lợn tham ăn :)) ) nhưng mà dễ thương quá ý :x Đùa chứ ngày hum nay vui lắm ý >_<
Bao lâu rồi ko vui suốt cả sáng cả chiều và cả tối thía này nhỉ >_< :x :*
Iu iu iu!!!!!!!!!! :* :* :*
 
lâu lắm ko làm việc ...
cứ nghĩ đến tiền là tít cả mắt ... nó giúp mình ko có nhiều thời gian để nghĩ vớ vẩn :))
 
Blah , lâu lắm mới đi chơi với con bạn ( thật ra là cũng ko lâu lắm :)),nhưng xét so với hồi trước thì là lâu rùi :D). Tốn xăng kinh ( toàn xăng nó :))), được cái nói được nhiều cái , toàn thế nhờ ,lâu lâu là tuôn 1 suối :D. Có mỗi 1 chuyện là ko thành công lắm , duyên số rùi làm thế nào được , ko có cơ hội này thì chắc còn cơ hội khác khi mà tao vẫn còn đi chơi với mày dài dài :p. Chắc còn chuyện phải nhờ cho nên còn... thui :D
 
Bổ sung là tối hum qua sau khi rời hàng net cũng rất là vui :)) Đi chơi vui nổ trời :))
Nói chung hum qua là ngày vui trọn vẹn nhất trong suốt thời gian vừa qua :x
Đúng là ngày may mắn của mình có khác :x

Hum nay thì cũng chẳng khác gì :x
Siêu vui :x
Có lúc T_T 1 tí nhưng mà sau đấy cũng được bù đắp nhìu :x
:* :* :* Dạo này bé 7 dễ xương quá :x Cái cách thể hiện sự KC cũng siêu cute :x :* Moah :*
Iu chết được :x

Nh mờ hum nay chỉ khổ bé Đần :-s 8-|
Mày cố gắng chịu đựng đi cho mau quên :D
 
Nhạc Chopin ko thik hợp để nghe 1 mình , mà nên có 1 người bên cạnh...Và lỡ như chỉ có 1 mình thì phải nằm trên 1 thảm cỏ êm ái ..Đấy mới là cách nghe nhạc Chopin đúng nhấtT_T

Cái này từ bộ thiên thần áo trắng :D (gì chứ truyện ngày xưa thì Hà nhớ nhiều lắm ^^)

ngày hôm này may thế :),đúng như dự đoán của bài bói tuần :P,bõ công mình mặc toàn màu tối từ đầu tuần đến h :))
 
Cái bộ tao đang đọc là Áo trắng nhưng hình như tái bản lại rì đó , ko bit tên TA để down , mà thui 4Gb manga trong máy cũng quá tải lắm rùi , vừa xóa đi bớt những bộ ko đủ đến kết :D
 
@Ốc :gớm....lo mà xóa với cả format lại cái máy đi,chạy chậm bỏ mẹ đi roài mà cứ thik down vớ down vẩn :-s
Cẩn thận ko có lúc nó treo cứng cho thì tha hồ mà sướng :-s

Uhm.......hum nay tự dưng có đứa lên cơn :)) Hâm thía :)) Chơi đòn cẩu xực mới chết :)) :x :*

Đã thía hum nay còn sms với Tóc Vàng :)) Bùn cười dã man tàn bạo :)) Thằng này thật là thú vị :))
Có thêm thằng anh mới :)) Giống thằng em thì đúng hơn :))
Có đứa tị kìa :))

Uhm.........những đìu mún làm là......... 8-| Vẫn chưa liệt kê xong :-s Okie,tối nay hoàn thành nốt :D

P/S: 6500...............500+ 777 ==> 1277 :-s
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên