Điều tồi tệ trong ngày x( x( x(

  • Bắt đầu Bắt đầu xuong xau
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
:(( Sáng dậy sớm để phải đi bus. Trưa chờ đến 12h cũng để đi bus. Sao mà lam lũ thế ko biết 8-}
 
sáng muốn dậy sớm để chuẩn bị kiểm tra thì ko dậy được, đến lớp đáng lẽ nếu là bà hay dậy mình thì đã cho 15' để chuẩn bị, đằng này bà í nghỉ, bà khác trông thay, thấy mặt mình là đã bắt làm test. Điểm F là chắc chắn.
thêm nữa, người yêu cứ nói kiểu mập mờ, chả hiểu có nghiêm túc với mình ko, buồn quá.
 
Đăng ký cái TS mà điên hết cả tiết :(( Bực cả mình :((
Bún đậu thì ko ngon như lần trước :(( Ăn xong bị rùng mình vì ngấy quá :-&
Đói và hết tiền!!!!!!Mãi vẫn chưa thấy gọi điện X(
 
HUM NAY CON CHÓ tRÙ GHẺ dám mạo danh mình vuết cho thèng Gà nở
con này mai fải giết nó
 
Ặc,vẫn chưa có điện.....mà tiền thì :((
Bực mình.....nhà thì lại còn bốc mùi vì bị hỏng mất mấy thứ trong tủ lạnh!!! X(
Cái đèn sạc thì chả hiểu sao cắm mãi mà chỉ sáng được độ 15p còn sau đấy thì tối mù mù!!!!! X(
:(( Đen như gì ý!!!!! :((
 
chẳng hỉu cái j cả.....................nó chẳng là cái j` cả.....chẳng cần phải suy nghĩ nhìu làm cái j.........mình ghét cái lũ con trai thik làm mặt lạnh......ch'o ghẻ ...chả có j hơn..nó cũng thía mà thui..chẳng có j hơn.
 
Mất ví (:|, fire alarm (:|, học Toán ko được nghỉ sớm (:|, bài tập chất đống cho tuần sau (:|...Một tuần ko lấy gì làm vui vẻ (:|, nhưng vẫn thấy happy happy :x...Spice up ur life :D
 
kinh khủng :( tai nạn liên tiếp :(( hix , sang thì cãi nhau với thằng chó Bình , đạp tay vào cửa đi luôn tí " huyết " :( chiều về thì đi chơi với thằng ku duyên duyên .. thì phát hiện ra nó chẳng có cái sở thích nào giống mình.. tiếc đứt ruột ... duyên quá cơ :(( lúc về thì đâm phải con mèo , ko biết nó có sao ko còn mình thì què chân :-?
 
Tồi tệ à???
Liệu việc để bị đói quá xong đến khi ăn lại thành no quá và rùi cứ phải vác theo nỗi khó chịu đấy để tập bóng rổ thì có gọi là tồi tệ ko nhỉ?? :-s
Tồi tệ thứ 2 là mình quên đem áo khoác roài,tí nữa về lạnh chít mất :((
Tồi tệ thứ 3 là lại đói roài......bụng dạ kỉu gì thía ko bít!!!!!!!1
 
Ngày hôm nay là ngày tồi tệ.....nhưng le lói trong đấy vẫn là nó và mình :)
thật là đáng iu :* :x
Cầu mong cho cả 2 bình yên :*
 
Sms deck có reply (:|, chả hiểu vô tình hay cố ý :))
Đêm hôm trước lại fire alarm X(
Bài tập vãi dài + vãi khó :((
2 hôm rồi ko ra music block [-o<
Hết xiền nhưng deck dám xin (:|
Download 3 hôm mà vẫn chưa xong X(, damn cái network ở đây X(
 
Sáng ra đã thương nhớ sầu thảm quá đáng... đúng là đến khổ cho cái đứa hay tương tư buồn khổ :(( hix... thế này đùng là ng`ta gọi là nhớ muốn chết... hix... tuần này kô có *** của bạn í chắc đi tu luôn wá... nhưng tu tới noel thui :D :x :x :x :(( :(( :((
 
Ko bao giờ nói chuyện với nhau bt được cả :))
Famous theory deck gì mà search ra toàn rubbish X(, ngày mai debate thế deck nào được đây X(, tự nhiên thấy nản quá (:|
 
Điên người, lang thang ở trường từ 2h đến 6h, loa đài vớ vẩn, tổ chức lung tung chả được cái j cả!!! Tốn thời gian ko thể tưởng đc!!! X( Thề ko mặc áo dài đi guốc cao thế nữa, đau chân lắm rồi!! X(
 
Trời ơi,còn gì có thể tệ hơn là bị Mật vụ bắt gặp đang đèo nó về cơ chứ :((
Mà ko,chỉ thế thì chưa có gì,hi vọng chưa thấy lúc đi cùng :(( Chết mất!!!!!! :(( Trời ơi,làm ơn nói với con chỉ là tình cờ ông ý đứng đấy chứ ko phải ông ý đừng canh đi :((
 
Tồi tệ nhất hôm qua là sau 2 tuần bỏ mặc cái blog thân yêu :)), jobless đang định mò lên ôm nghèo kể khổ thì quên pass 8-}...Ấn forgot password thì chả nhớ hòm mail nào để vào 8-}, nghi ngờ 1 hòm thì lúc vào nó lại bị treo vì cả tỉ năm ko dùng 8-}...Khổ quá :((, my bluved blog :((
Đêm chat chit nghe mấy chuyện chẳng hay ho lắm :|, thấy powerless nhưng cũng đành chịu :|
Thấy tương lai tăm tối mù mịt quá (:|
 
Ặc.....sáng nhận được điểm kiểm tra Toán :((
Chán chả bùn nói lun....:((

Chiều thì rắc rối quá,to chuyện quá.... :-s Nó có vẻ nhịn ko nổi roài :((
 
.............trong tay đã có quả,chưa ngọt nhưng có lẽ sẽ chín,nhưng lại thích ăn quả khác nữa nên tự tay trồng.Bây giờ cây đã sắp được quả mới,tưởng sẽ là hạnh phúc thì quả cũ trong giỏ quay lưng lại để đi với nhau.Không tức giận,không trách cứ,chỉ thấy buồn và trống trải.Nhưng có lẽ sẽ phải dần quen,bởi chính mình cũng đang thay đổi.
 
Back
Bên trên