Điều tồi tệ trong ngày x( x( x(

  • Bắt đầu Bắt đầu xuong xau
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
hum nay bị vấp ngã ở thềm cửa :(( bung móng + tụ máu :(( :(( :(( ko còn j đen hơn. Đã đau rùi lại còn bị ăn chửi nứa chứ. Damn......
 
sáng nay đi học đúng là như shit...Vừa xuống xe bus đi đc mấy bước thì mưa như trút nước + gió thổi mạnh từ đằng sau===> ướt như chuột lột..
@ Trang béo : hic..khổ thân e Trang quá
 
Điều tồi tệ là thấy thằng bạn xa quá :-s Chả muốn hỏi nữa. :| Lại ích kỉ rồi, đúng ko :( Nhưng mà tại bạn, ko phải tại tớ đâu [-x. Ko hỏi những thứ có tính chất hỏi để mà hỏi nữa :)) Ko hỏi nữa là tốt nhất :))
 
Điều tồi tệ là hôm nay bị cho ngồi mốc mặt ở hàng Hồng!!
Cáu quá ko nhịn được thành ra điên hết cả tiết!!!!! X(
Nó đến thấy mấy em ngồi ở đấy cái là thái độ khác hẳn ==>ghét cái mẹt !!!!!!!!! X(

Thik giả vờ như ko có gì thì đây cũng chiều thôi /:)
 
chẳng biết đã là tồi tệ nhất chưa vì mai có lẽ còn tồi tệ hơn nữa ! Lo quá ! T ơi !
 
Mừng thế :( CB rox với chả riếc :)) Sau này tao tự làm kì thi riêng ko phải nhờ bọn mày nữa :))
 
Ốm :(( Tất cả cũng tại ông thầy, nhầm nhọt như đúng rồi, báo hại 2 ngày liền nằm rên ở nhà, mai cũng chưa chắc đi học được :((
 
hum nay....tồi tệ , học mà cứ ngủ gà gật :( ko bít sống làm sao
 
Hehe,đã nộp bản kiểm điểm rùi mà còn bày trò hoạnh họe :))
Chị mình ko ký thì chó nó ký cho nhá :))
Làm trò!!!!!! B-)

Tự dưng con mụ thu tiền điện đến rồi cãi nhau như đúng rùi.......như kít!!!! X(
 
sao cái j trong ngày
trong tuần cũng ko
như mong muốn
ở nhà
cứ mong đi học
đi học ....ko phải để học
để gặp...
thế mà càng ngày..
càng xa...chẳng ra sao
chẳng gặp j cả
chẳng j tốt
xa
muốn ở nhà....
thì lại nhớ...
CN...ở nhà ...chẳng ra làm sao
khó tả thế
 
Từ giờ ko liên lạc được rồi :((
Bùn quá :((
Chán chết :((
Đói nữa!!!!!
Lâu ngày ko đi tập thấy chán vật,yếu như sắp chết ý :(( Bực mình quá :((
 
:(( :(( :((
Tồi tệ nhất hum nay là đau chân quá thể :(( Đau quá :((
Tệ thứ nhì là bài Văn làm ko hay gì cả,chán quá :((
 
cứ t2 đến trường là lại chỉ muốn lăn quay ra ngủ !!
sáng nay 6 rưỡi đồng hồ kêu oang oác --> ek thèm mở mắt....chỉ thò tay ra định tắt chuông --> đồng hồ thì ek thấy đâu !! chỉ thấy nửa giây sau lăn uỵch xuống đất --> đầu đập fat rõ kêu vào thành giường !! sướng chưa !! 8-}8-}8-}
 
Đang meo cho kung thì bị th`g béo dọa cut cổ, xuống hết cả hứng !! Tổ sư th`g béo !!!!!!!!!!!!!
 
nhiều lúc cũng muốn làm 1 cái j đấy..................cho thật ra trò...cho thật to tát...........n0 mà.........chẳng cái j có thể làm đc..............tồi tệ hết mức.............................................n` lúc chả biết muốn cái j`.............tệ thế.....................ko nói ra.........lại muốn nói..................ko cần nói ...thì ...lại nói....chả hiểu ra làm sao.................
trong 1 ngày.........có n1 thứ tồi tệ.....tồi tệ ...hết sức...........sao thế...........................chả hiểu ra làm sao...............ko biết..........có n` cái ko biết.........thật ra là ko biết diễn tả.........
n0 mà...sao cs lại chán thế??....bây h chẳng biết phải làm cái j ........đi học =======>>về nhà...hôm sau===========>>đi học........chả hiểu ra làm sao ...............................................
 
:(( :((
Ngày hôm nay ko chỉ đau chân mà còn đau cổ :((
Tối qua ngủ dek được vì nóng quá.....may mà gần sáng còn mưa chứ ko thì chết luôn cũng được!!!!!
Nóng nực và khó chịu!!Bi h vẫn chưa lấy được tiền ==>lấy đâu ra tiền đóng tiền điện :(( Phải chịu cảnh tù đày này đến bao giờ :((
 
Back
Bên trên