Điều tồi tệ trong ngày x( x( x(

  • Bắt đầu Bắt đầu xuong xau
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
điều tồi tệ nhât là
bố mẹ ko có nhà, thấy tiếng uỳnh uỳnh ngoài cửa, ra xem và:

cãi nhau + choảng mấy thằng xây đường cống thoát nước ngay cạnh nhà vì dám đào sâu vào móng nhà mình

gọi điện bố mẹ về + bà con hàng xóm cũng chịu chung cảnh xung quanh để:

lôi cổ cả th tổ trưởng tổ dân phố ra dần vì tội ko xin phép mà làm ăn vớ vẩn + ăn tiền của dân

Ức chế waaaaaaaaa
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Dcm X( Ngày hôm nay nếu ko chửi mất dạy hẳn như thế thì đ éo chịu được X(
Đùa chứ từ trước đến giờ chưa lúc nào bực được nhiều như hôm nay :)) Chỉ từ 5h chiều đến bi h thôi mà bằng tất cả những sự bực bội,giận dữ trước đây cộng lại :))
Thật là mừng :))

Cái đíu gì X( Muốn khóc mà cứ phải nhịn mãi X( 2 ngày hôm nay muốn khóc lắm mà cứ phải nhịn thành ra ức chế tăng lên gấp mấy lần X(

Đùa chứ thế là được rồi đấy X( Con mẹ nó X( Có cần phải có nhiều chuyện bực thía ko??? X(

Ui giời,hôm nay lại còn thể loại ăn mặc sạch sẽ,xịt nước hoa mới chết chứ......Thôi xin người,xịt cho ai ngửi thía (:| Chẳng cần phải trau chuốt kĩ thía đâu (:|

Lại còn cái thằng mặt l** bị đuổi khỏi đội Sunrise gì đấy nữa chứ X( Con mẹ mày X( Mày hơi bị khinh người rồi đấy /:) Đm....cái loại mày nói thật đ éo sống được ở cái xã hội này lâu đâu X( Đm,bố mày cần đ éo gì cái "mời xã giao" của mày /:) Đm,bố mày nhổ vảo mặt mày,thằng mặt l** ạ /:) (:|

Đm,ngày đ éo gì mà bực mình đ éo tả được X( Làm bố mày chửi bậy lung tung ở đây ==>cái loại mày giỏi lắm con ạ X( Để rồi xem mày chết thế nào /:) X(
 
mấy th chó ăn tiền của nhau rùi
chưa gì sáng sớm đã đục và khoét
ức chế mấy con chó ko bít sức mình to mồm rùi cúp đuôi chạy
 
Từ 5ooK -->400-->300 :((, cuối cùng mình sẽ chi ra tầm 200K thui , dơ cả mẹt :((
 
chán vãi
chờ e lên mà chẳng thấy đâu
chắc vẫn đang vui chơi ở nhà đằng ngoại
 
1 câu chuyện nhỏ dường như lại chưa đựng cả cuộc đời trong đấy......
có 3 người ko cần tôi nói, tự biết, tự gọi, tự an ủi tôi..... có 1 người dù tôi nói cũng ko thấy đâu......
Ngón tay giờ vẫn còn đau.... vặn mạnh quá.....
 
Ờ.........ném vòng thua là cái bản thân thấy tệ nhất :((
Học tiếng Trung thấy sợ cái thể loại nói ngày tháng năm với cả đọc số quá :(( Chẳng hiểu học toán sẽ phải khổ thía nào :(( Cũng ko hiểu nếu học Lịch sử thì mình có phải đi bác sĩ để nắn hàm vì nói xong bị trẹo ko nữa :((

Mà bọn kia sắp biến rồi ==>mình học kỉu gì 8-}
 
điều mình không mong chờ nhất đã đến...hi vọng....nhưng sao không thấy sốc lắm :((
 
Hic hic topic của lớp đã bị khoá:((,thật đau lòng:((
Đứa nào đứng ra lập đê:-s
 
19 điểm
trời ơi
chán wa zoi ơi, :((

lại còn thêm chuyện đứa chóe nào log topic thế
kí gì mà trên 5000 bài
bó chiếu
dở hơi
thần kinh

Ức chế wa
 
Chỉnh sửa lần cuối:
:)) Ngại quá đi :)) Hum nay ném lởm quá :))
Căn bản oánh độ nên máu ăn thua dữ quá :))
Nhưng mà công nhận kèm thằng Thái với cả Se7en mệt thật đấy :)) Oải dã man :))

Lại hơi hơi thấy gợn gợn trong lòng 8-| Lẽ ra phải bỏ ngoài tai hết chứ :-s
Quên mất,ở đâu ra cái trò khốn nạn lock các topic trên 5k bài thía X( /:) Topic lớp mình bị lock mẹ nó rồi X(
Lock xong thì nó vẫn ở đấy cả chứ đâu phải nó mất đi đâu mà bảo để cho đỡ trục trặc X(
 
Chỉnh sửa lần cuối:
(:| Càng ngồi xem cái Tình iu ngọt ngào càng thấy bùn cho số phận :))
Bùn quá :))
Mà sao mình ko có net ở nhà nhỉ X( ức chế X(
 
Mẹ..... éo bao giờ biết nghĩ đến ng` khác cả. Giả dối!
 
Lấy đâu ra cái thể loại 5000 bài khó chịu vật , có phải mỗi topic chỉ đơn giản là số lượng đâu mà cần nó live vì chất lượng và 1 đống thứ hay ho nữa đấy chứ :((

Hôm nay đi cả ngày chơi với chúng nó vui thế ! Có mỗi lúc vào hát kara ở Cảm hội là hơi..:) 1 tí . Nhớ lại hè năm ngoái 1 chút ..lại còn xem chúng nó 2 đôi với nhau , hát 1 số bài ...suýt chảy tí nước ra đấy :):))
 
Back
Bên trên