Brazil hôm quá đá như cái cục shit ý X( Ức chế dã man X(
Mẹ,mất cả công bật tivi ngồi xem X(
Chỉ mún tìm lại cảm giác hồi xem WC 98 và 2002 và cổ vũ cho Brazil nên mới bỏ qua cái tư tưởng ko thik bóng đá để ngồi xem thía mà nó đá thía đấy X(
Như cái lìn ý X( 1 lũ bị thịt chạy ục à ục ịch trên sân 8-} Rõ ràng đang thua mà đấu cứ tà tà như thể vừa đá vừa tụng "đằng nào chẳng thua rồi,chạy làm gì cho phí sức" ý X(
Chẳng hiểu quyết tâm vào vòng trong kiểu gì mà đá như thía!Đến cả cái thể loại coi bóng đá là cái đinh như mình mà còn thấy tức điên,chẳng cảm nhận cái quyết tâm của chúng nó gì cả X( Cũng chẳng thấy cái gọi là nỗ lực gỡ lại bàn thua đâu hết,chỉ toàn là bế tắc X( Xem từ phút thứ 57 đến gần phút thứ 80 mới có được 1 quả sút về phía khung thành 8-}
Rõ ràng đâu có cố gắng để lật ngược tình thế???Nếu cái kiểu đá đấy gọi là cố gắng thì thật là [-( [-x
Mặc dù ghét đội Pháp cay đắng nhưng hôm qua cũng phải công nhận nó chơi thật sự hay........Đúng là thật sự hay!!!!! :-s
Ép sân và phòng thủ điên vãi cả ra :-s
Lại còn cả Anh nữa chứ

( Được 2 cái đội duy nhất mình bít và thik khi xem WC thì nó chết nhăn răng cả ==>đúng là 8-} /
Ức chế vãi cả ra!!!! X(
Nhưng nhìn lại cả bài post thì lờ mờ nhận ra 1 điều là hình như mình ko hề ghét bóng đá như mình nghĩ thì phải :-s
Nếu ghét thì sao 2 kỳ WC trước đều ngồi xem nhỉ??
Nếu ghét thì sao WC 2002 lại xem gần hết các trận,lại còn nhớ tên nhiều cầu thủ nữa :-s
Nếu ghét thì sao phải thấy ức chế và thất vọng thía này nhỉ??? :-s
==> Ko ghét sao??? :-s Có lẽ vậy!!!!

Chắc là nhờ đọc Jindo nên mới hết ghét bóng đá

)
