Điều tồi tệ trong ngày x( x( x(

  • Bắt đầu Bắt đầu xuong xau
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
Vừa có vài s lạnh toát khi thấy bọn nhóm khốn nạn đi chơi mà ko rủ mình :(( . Tối nay phải hỏi tội bà cô thui :((
 
cái gì thuộc về phạm trù sự thật cũng phải gây tổn thương như thế à ????????????????
đau quá ... chẳng hiểu có nên đi made in 12 ko nữa
mệt mỏi
 
LÊ ĐÀO HƯƠNG THẢO đã viết:
Vừa có vài s lạnh toát khi thấy bọn nhóm khốn nạn đi chơi mà ko rủ mình :(( . Tối nay phải hỏi tội bà cô thui :((
Mày đúng là chẳng bao h chịu đọc kỹ cái gì cả!Chưa biết thía nào đã bù lu bù loa lên roài!!!! Có nhìn thấy tao viết rủ chúng nó cùng đi vào hum MI12 ko hả??? Hôm qua có đi đâu dek đâu B-) ==>Rõ hâm!!!!
Tao đang lên đọc lại bài tao vít ở trên,vẫn thấy ức chế thía mà nhìn xuống lại thấy bài mày ==>ức chế hơn :))

---------
Hum nay nhà em chính thức bị cắt điện :)) Mà bi h đã có ổ khóa bảo vệ rùi nên ko thể nào tự tiện mở lên bật điện mà dùng được 8-}
Ko đóng tiền là khổ thía đấy :((
2 hum nữa cắt nước ==>hè này sống sao đây??? :o 8-}

Sao bác Giao cứ nghĩ mỗi khi mình gọi vào gào rù bắt gửi tiền ra thì tức là trong túi bét nhất cũng phải còn vài trăm nhỉ??? 8-}
Còn thì gào lên làm cái gì ko bít,sắp cạn túi thì mới phải giục chứ 8-} Bó tay 8-}
 
...... đã chết rồi........... một sinh mạng bị cướp đi thật quá đơn giản..... chỉ là một chút cợt nhả đối với mình nhưng là cả cuộc đời đối với nó..... khi người ta càng mạnh thì người ta càng vô tâm..... lần một lần hai có lẽ còn day dứt... nhưng rồi sau này mình có còn cái cảm giác này không?
 
Thấy phải đi nhiều we' dù toàn việc cần cả :(. chiều nay nghỉ(bùng) học dứoi sự cho phép của thầy , thầy bit lí do nghỉ là đi chơi :)), nhưng vẫn thấy ân hận we':(..Tối nay ko bit mình có tìm đựoc cái rì hay ho ko, làm rì chứ ngồi im là lại nghĩ và chạy đi khắp trường mà tìm... mất :(.Mà tìm thì lại có chuyện ==> ngồi cổ vũ e iu Chip dẫn chương trình + soi giai vậy :D
 
Trouver un ami meutri
Je sais ke vs êtes toujours et toujours comme ca. Mais pq pouvez - vs le blesser? Ca suffit pa pr toi?
 
học được một bài học về lòng tin và sự phản bội nhưng phải trả giá quá đắt :)
 
"chỉ biết người nay cười, đâu ai biết người xưa khóc?"
..... đúng......
 
Tôn Hồng Đức đã viết:
"chỉ biết người nay cười, đâu ai biết người xưa khóc?"
..... đúng......
"rút gươm chém xuống nước,nước càng chảy mạnh...."
Ngày hôm qua vui quá,nhưng chỉ tổ càng buồn khi chia tay:(
Còn "nốt" hôm nay...biết làm sao được:(
Mà sao mình cứ nhớ như in cái ngày mới vào trường,những ngày cùng anh em sát cánh...
Những ngày ấy sắp xa rồi:((
 
Chỉnh sửa lần cuối:
..... Ko biết gì thì đừng có nói.... >_>
2 câu chả liên quan gì nhau cả.
 
Nhin` thấy người bạn thân của mình như vậy :|
Nhưng có lẽ sau này nó sẽ trở thành 1 con người mạnh mẽ hơn.
 
hôm nay tiếc, tối qua đã ko làm nhiều việc ... ko sao dù ko còn cơ hội ngày hôm qua vẫn rất đáng nhớ :x
 
Hehe cái Yến đang nói ở trên hôm qua cháu ghen tị đấy , tin ko ???. Đúng thì đâm đầu xuống đất lun :))
 
yến del bài phía trên đi giúp tao nhé :D chuyện này tao nghĩ những người cần nói sẽ nói :D Dù gì mày cũng ko hiểu rõ chuyện bằng tao mà :D Ko biết hết được tình tiết thì lại càng ko biết được tao nói nó phản bội tao cái gì :P
Còn mày nghĩ tao thèm vào mà nghĩ ai đó còn lại phản bội tao :)) Nói chung tao chỉ care đến cái gì tao cần care còn những cái còn lại mà crappy tao quẳng luôn mà :D Ko đáng thì thôi chứ sao phải nghĩ :D Nói chung chuyện này tao ko mong nhận được nhiều ý kiến của người ngoài cuộc :D Tao cần ai tao sẽ hỏi người đấy thôi ok :D cám ơn mày nhiều vì hôm nay ra hỏi han tao :P
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Ẹc , hôm qua tự nhiên có chút lại cái cảm giác buồn buồn , chả hiểu buồn rì nhỉ , hình như sau khi Miss xong vào HAO thì thấy bùn..:((

@ 2 đứa bạn : Chúng mày xứng đáng được hạnh phúc...:x:). Chúc chúng mày luôn vui vẻ thía này, đừng quá bận tâm đến nhiều việc mà buồn và ngại ngùng ,thoải mái rùi mọi chuyện sẽ suôn sẻ và tất cả mọi người sẽ cùng thoải mái :x
 
Thực lòng tao chẳng muốn del bài phía trên đi đâu Thắng ạ vì tao đã nói rất chân thành với mày đấy!!!
Tao tuy là người ngoài cuộc nhưng cái tao biết cũng chỉ thua người trong cuộc cùng lắm là 5-10% thôi mà.........
Nh nếu mày đã thật sự muốn thế thì tao sẽ del.......nh dù sao cũng mong mày sẽ ổn hơn,bình tĩnh hơn nữa :)
 
Ko thể nào nhồi thêm 1 chữ Sử nào trong hôm nay. Hồi thi HK học sao dễ vào thế mà bi h học xong 1 trang cũng đã là cực hình :((
 
@ yến : tao cực kì bình tĩnh và ko bao h hối tiếc vì những điều tao đã làm đang làm và sẽ làm :D mày ko phải mong đâu vì vốn tao đã thế rồi :P Hehe :P
 
Back
Bên trên