Điều tồi tệ trong ngày x( x( x(

  • Bắt đầu Bắt đầu xuong xau
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
botay.com.vn
Bọn Sư Phạm ra đề lý ác quá:((,h ko cho,e ko cho,me ko nốt:((
Thử hỏi làm kiểu gì thế???
 
hết thuốc chữa thật rồi ...
dù sao cũng mừng vì biết mình nên làm gì (biết từ lâu rồi mà làm ko được ... hôm nay thêm được 1 tí quyết tâm :P )
 
.....điều tồi tệ nhất bây giờ là điều ko thể nói ra đc >_<
 
Ngồi phải cái máy có tai nghe lởm trong khi toàn được gửi cho mấy bài hát hay!!!!X(
Trong đĩa L to tha K có bài số 9 lởm quá :((

Đang cảm thấy có thể quyết định của mình là tội lỗi và có thể sẽ phải hối hận :))
 
Tổ sư cái đứa nào vừa ngu vừa vô trách nhiệm, đíu thể hiểu được cái thể loại rì...Bị thừa bơ ah , làm cái trò rì mà ngu thế X(. Mệt ko thể tả được , tao mà bit ai thì đừng hòng còn nguyên vẹn cái rì X(. Tưởng là trò chơi chắc , nghịch xong bỏ về , đíu thể hiểu được cái đồ ngu nào như thế X(
 
... sighs..... ngày mai là buổi học cuối rồi đấy....
 
hết đời học sinh
cứ nghĩ sẽ có kết thúc thế nào cơ ...
thôi thế cũng được
thà nhạt nhòa còn hơn là phải khóc :((
 
... Mình còn 1 buổi lễ tốt nghiệp lớp 12 và con 1 buổi bế giảng cơ, có phải nhạt nhòa đc đâu?
cuối cùng thì mình vẫn thế, buồn cười thật.... nhưng thà cười còn hơn khóc...
 
@Con cháu : có chuyện gì mà bức xúc thía hả cháu :-s Có đứa mất dạy nào trêu gì mày à??? :-s

@Long sex: huhu,mai ông lên lớp đi mà :(( Tôi cứ mún tìm ôm ông 1 cái với cả chụp ảnh mà chẳng thấy đâu :(( Bùng gì mà kinh thía hả giời :((
------------

Hum nay mới bít cái thằng chó kia bựa,để xem tí nữa bà mày đến mày có mở cửa ko.......mk,chết với bà!!!Nợ tiền đíu chịu trả,mẹ,mặt dày đến thía là cùng!!!Đíu gì,đàn ông con trai mà nhục như chó,ko bằng con lợn!!!!!!! X(
Mẹ,có tiền mua di động mới mà đíu có nổi trăm rưởi trả bà mày X( Mẹ,cái loại bẩn bựa hết chỗ nói!!!Lần lữa đíu gì cả tháng rồi,đã bảo bà mày hết tiền nên mới phải đòi mà còn lằng nhằng!!! Mẹ!!!!!!! X( X( X(
 
... bất lịch sự.... chẳng thích tẹo nào.... điên....
 
đâm đầu vào nó ...
ngu xuẩn
ngu xuẩn
ngu xuẩn
sao cứ phải hành xác thế nhỉ
một ngày vui của mọi người lại là 1 ngày buồn ghê gớm của mình :((
 
Lại thía rùi...mom vẫn cứ thế là sao?? Gây căng thẳng cho cả nhà...mom đã khoe là đi rất vui , trong mấy ngày đấy con cũng có toàn chuyện vui, sao lại để thế này nhỉ??:(. Con lấy xe đi ko xin phép là lỗi của con mà sao lại mắng dad thía ...chán. Ngày cuối cùng tuổi học sinh của con, sao ko phải là vui trọn vẹn..Nhưng con cũng ko để í nữa...Con sẽ ko để át niềm vui hiện tại của con đâu...con sẽ cố gắng để tất cả cùng vui...:)

@ Yến : KO bit đó là đứa nào , nếu cháu bit thì nó banh xác rùi :)). Đúng là ko hiểu tồn tại trên đời còn đứa ngu + vô trách nhiệm đến thế là cùng...Chuyện này thì lúc đó mới thấy bực mình, đã mệt vì vừa gào thét với lớp vui vẻ...trưa thì nắng, gặp phải cái loại này làm rũ cả người bó tay. Thui gặp cháu kể cho, vừa type 1 bài dài mỏi tay we' , ko vit nổi nữa :D
 
Hehe vẫn ko ngăn được mình nên viết thui , kệ. Đang vui thế vậy mà vừa thấy... lại vẫn thấy hụt hẫng , chuyện này quen rùi nên ko sao, chắc đối với bi h cũng ko kéo dài nữa . Dù rì cũng thấy vui cho mình khi năm lớp 12 bit thế nào là yêu 1 người , bit thế nào là 1 ngừoi quan trọng với mình, bit thế nào là thực sự quan tâm đến 1 người mà ko đòi hỏi và bit thế nào là chẳng thể tồn tại cái miracle...Có lẽ sẽ có 1 ngày khác để làm cái dự định của mình, kể ra cái suy nghĩ của mình cũng đúng, 1 người ko thể đón nhận những rì mình dành cho khi người đó cũng có việc kiểu như mình và cũng định làm 1 điều rì đó... Bi h cũng khác rùi, bit cách chịu đựng và bit để chuyện này lắng đi và nhường chỗ cho những điều khác...Hôm đó sẽ vẫn vui, hôm đó sẽ ko đi kiếm tìm ai cả như mấy ngày hôm nay... Hôm đó sẽ là ngày mình chiến thắng cái cảm giác lạnh lùng mỗi khi dạ hội từ năm lớp 7 đến h...Hôm đó sẽ là ngày kết thúc và bắt đầu ...Có lẽ mình được thế này, thay đổi thế này cũng nhờ người đó...cho nên cũng ko cảm thấy luyến tiếc rì cả , buồn khổ rì cả...Có thể để thành 1 ngày khác hoặc ko bao h, dù rì cũng đã có nhiều kỉ niệm , nhiều kí ức,... Rùi 1 ngày chuyện này sẽ hoàn toàn tan biến chỉ để lại kỉ niệm, ko hề hối hận, cũng ko nhắc lại quá khứ,cũng ko quan tâm đến tương lai, chỉ sống vì hiện tại mà thui...Mình cảm thấy tự tin nhiều rùi, đúng là nên viết ra để giải tỏa... Ko sao cả...
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Mệt mỏi... chán... chẳng muốn làm gì cả.... lại nói dối..... dùng chính những thứ mình đã phải nếm trải lên người khác.... chẳng ai sai cả.... chỉ mình tôi sai thôi... xin lỗi... xin lỗi... xin lỗi...
 
@Con cháu: càng đọc càng ko hỉu chuyện gì và cái đứa vô trách nhiệm là đứa nào ;)

Ngày đíu gì mà bực mình!!! X(

Điện thoại như cái phưn ý!! X( Mẹ,có đứa gọi đến mà ko tài nào ấn trả lời được :o Đơ thì cũng có mức độ thui chứ,bố mày ghét!!!!! X(
Chắc là nó gọi giữa 2 ca học :(( Mk,chán ko thể tả được :((

Mãi mà ko có cái áo nào để mặc cùng với cái váy :)) Mừng cho đời :)) Đã thía tiền lại còn nhẵn nhụi nữa chứ :)) Chả hiểu ăn chơi gì với 6k trong túi :)) Cứ thấy đời nó sáng sáng ý :))

Nghĩ đến những lời mẹ VA nói rồi nghĩ đến thái độ của vợ mật vụ rồi cái trò chỉ trỏ ==>ức chế!!! X(
Bố mày nhuộm tóc,ừ thì ko đúng.......nhưng bố mày đi dép xỏ ngón mà cũng thành đề tài đàm tiếu được à???Cái lũ chó chúng mày điên hết cả rồi à??? Hết cái để nói rồi à??? 1 lũ rỗi hơi hết sức!!!!! X(

Đúng là cùng 1 giuộc,học kỳ này ko nói được gì tao nữa thì bày trò...
"chị đã bao giờ thấy con Yến chưa??Nghe cô Tố Lan bảo con Yến đấy nhuộm tóc,lại còn đi dép xỏ ngón nữa,ghê gớm lắm chị ạ,hôm nay có chị chỉ cho em em mới biết đấy" :o 8-} :| .....mẹ,lại cái con vợ mật vụ chỉ chứ cái chị đíu nào!!! /:)
==> bó tay với cái lũ chúng mày...........dép xỏ ngón thì liên quan dek gì ở đây??Bố mày là sinh vật lạ à mà phải chỉ với chả trỏ??? Chưa nhìn thấy người bao h à cái lũ chó??? /:) Chúng mày chưa thấy ai đi dép xỏ ngón đi học thêm bao h à??? Cái bọn điên!!!!Cái đíu gì cũng nói được,đến chịu!!!! :|

Bực cả mình!!!!!!Mẹ chúng mày!!!!!!! X( Đợi sau này bố mày về bố mày lấy cả cái rổ dép xỏ ngón đập vào mắt bắt nhai rồi nuốt cho bõ tức!!!!!! X(
 
Chỉnh sửa lần cuối:
điều tồi tệ là ít nhất có 2 mối quan hệ mình đang muốn chấm dứt :)) gì chứ ko thoải mái được thì nghỉ đi cho nó khỏe :))
 
Back
Bên trên