*** Điều mong muốn bây giờ ***

Re: Những điều mong muốn (tập 2)

ước nó kô như thế nữa.
ước nó chẳng bít cái gì cả
ước nó lại trở về như nó của 1 tháng trước. À không 1 tháng rưỡi trước... :((
 
Re: Những điều mong muốn (tập 2)

Ước thoát khỏi cảnh bế tắc này 8-}

Ước sau không bị hụt hơi vừa đi vừa phóng xe như thế .......
 
Re: Những điều mong muốn (tập 2)

ước ai online
ước ai thấu hiểu
ước ai quay lại
ước ai ko giận nữa
ước ai giống ngày đầu tiên
ước...................hết buồn
:(:-<
 
Re: Những điều mong muốn (tập 2)

ước bài SINH hôm nay làm ko kém thế

ước em ko buồn :(
ước cái thằng đấy X(
 
Re: Những điều mong muốn (tập 2)

Ước hết đau răng :((
Ước cháu Liên hết bùn :(
Ước thằng HPít chết đi X( Đáng ghét X( Đúng là con lợn quay X(
Ước mọi chuyện suôn sẻ :(
 
Re: Những điều mong muốn (tập 2)

Ước con iu ko sao cả :(
Ước cái lão làm cho con như thế gặp điềm gở (thế này là còn nhẹ nhàng lắm rồi /:) )
Ước mẹ iu ko bị đau nữa
Ước j đời tươi sáng hơn
CE :((
 
Re: Những điều mong muốn (tập 2)

@mẹ: khổ thân mẹ :(
thế là giờ phải ăn cháo ạ :(

----------

ước gì thằng củ *** McClaren ko ngu thế X(
nghe thấy tao nói thì có phải thắng rồi ko X(

ước gì Roo trở lại :((
cố lên nào :((
cạo râu rồi thì quay lại cho bà con nhờ :((
 
Re: Những điều mong muốn (tập 2)

ước gì bạn Kute đừng thế...
ước không phải đi học...
ước biết đi xe máy :))...như con ngố....nhảy lên xe giật đùng đùng :((
-----------------
Bạn Võ : có phải bạn đi trại hè Apollo hồi lớp 6 ko? ;;) nếu phải thì hồi đấy bạn đi với tớ đấy ;;)...nhớ ko?
 
Re: Những điều mong muốn (tập 2)

Ước baba kuai kuai tong yi :(
Ước hum nay thật zui :x
Ước tí đc đi Vincom :x
Ước Shu nhớ mang vở Văn cho mình :D
Ước jintian wanshang gei ta da dianhua suôn sẻ :x
Ước chuyện của Shit đừng rắc rối như thế :(
 
Re: Những điều mong muốn (tập 2)

ÔI ước gì đời thật đơn giản để con người ta không phải lập topic để ước!
 
Re: Những điều mong muốn (tập 2)

ước cái lão đấy bớt ngu đi 8-}
dek hiểu bố viết j` mà cũng nói 8-}
ước có ai chơi với :)|
chán quá
ước anh có ở nhà lúc này :(
 
Re: Những điều mong muốn (tập 2)

Ước kon mèo khỏi chân :(

Khổ thân cứ phải lết bằng 2 chân sau :(
 
Re: Những điều mong muốn (tập 2)

Ước jintian wanshang ta gei wo da dianhua :( Wo nản rồi :(
Ước mai thiệt lucky :x
Ước mingtian zaoshang kan jian ta :x
Ước động tác đừng khó quá :( Ước tập đc :(
 
Re: Những điều mong muốn (tập 2)

ước bây h trời mưa thật to :|
ước em khỏi ốm :-s :(
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Những điều mong muốn (tập 2)

Ước ngày mai cãi nhau ......

Đầu đau thế nhỉ 8-}
 
Re: Những điều mong muốn (tập 2)

Vũ Hương Giang đã viết:
Bạn Võ : có phải bạn đi trại hè Apollo hồi lớp 6 ko? ;;) nếu phải thì hồi đấy bạn đi với tớ đấy ;;)...nhớ ko?

giờ lôi ảnh ra chắc tớ mới nhớ được :|
4 năm rồi chứ có ít đâu :|

---------

ước gì ngủ được :-s
ước chiều đủ sức chiến đấu :-s
 
Re: Những điều mong muốn (tập 2)

Phạm Quốc Cường đã viết:
Ước ko phải nhìn thấy lão Pít x(
Tao cũng ước thế X(
Ước hết đau :((
Ước học hết Văn + Sinh :((
Ước mai lucky :x
Ước ta ye lucky :x
 
Re: Những điều mong muốn (tập 2)

Ước giống Nít và mẹ Xôi :(

Ước j mọi chuyện trở lại như cũ
Xa ... ngày càng xa :-<
 
Re: Những điều mong muốn (tập 2)

ước gì trình sketch của mình ko tệ thế :((
ko lẽ ngồi vật lộn với cả mớ đấy :((
khổ wá đi :((

ước 2 mắt ko díp lại thế này ^^ b-(

ước người ta làm theo lời mình dặn :-<
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Những điều mong muốn (tập 2)

điều ước đã thành hiện thực, ước gì bây giờ
ước được về nhà bây giờ
ước được chơi cả ngày, Fan12 va Samorai warrior 2 hay wá
ước có tin nhắn
ước được nhắn tin
ước ko mất bạn
ước có nhiều bạn
ước..................
 
Back
Bên trên