*** Điều mong muốn bây giờ ***

Re: Những điều mong muốn (tập 2)

Trần Bùi Quang đã viết:
ước ko ai chê ava :-s

Điều ước của cháu ko thể thành hiện thực rùi :|

Ước mai Hoàng Pít ko gọi mình lên :(( Cho dù có cũng làm tốt + trả lời tốt :x
Ước mọi chuyện suôn sẻ :| Lần trc đã kinh khủng lắm rùi :|
Ước huynh onl :| Ước huynh ko giận :((
Ước mai lucky tiếp :x

Chúc mọi ng trung thu zui zẻ :*
 
Re: Những điều mong muốn (tập 2)

Trần Bùi Quang đã viết:
nhưng mà cái này có kinh dị kinh khủng lắm đâu :D
sao ai cũng chê ý nhờ :-/

ước ko ai chê ava :-s

Ông thấy ava của cháu cũng hay đấy! Có gì đâu mà chê! Trông đặc biệt mà:))

Ước gì vợ mình thôi bấn những thằng mặc quần đùi màu mè!
Ước gì hôm nay mình với vợ được gặp Tao Wen Hui Fu và Yue Lung "Niao":))
 
Re: Những điều mong muốn (tập 2)

ước mai trời ĐCM ( đừng có mưa ) và ĐCL ( đừng có lạnh ) :((

ước làm cho xong đống hw :((

ước người ta chú ý sức khỏe 1 chút giùm !
 
Re: Những điều mong muốn (tập 2)

Ước mấy đứa đần độn ở lớp ko bảo mình thik con Bò nữa :(!Bọn nó làm thế thì đứa nào dám nói chuyện vs nhau cơ chứ :(
 
Re: Những điều mong muốn (tập 2)

:D ước gì mai bạn ở trên ăn Trung Thu zui zẻ :D
 
Re: Những điều mong muốn (tập 2)

Ước lão Pit chiều nay nghỉ :(!!!
 
Re: Những điều mong muốn (tập 2)

:(( chúng mày yêu nhau hết cả rồi à :))
Bò đực + bò cái = bê :x

Ước j mình ko ngu thế và ko dở hơi thế, để bây giờ ngồi mà hứng hậu quả :(
Ước j mọi chuyện bt được, sao bây giờ ge ge và mei mei lại xa cách thế nhở :-<
 
Re: Những điều mong muốn (tập 2)

Ước nó trung thu vui vẻ ........

Ước mai làm đc bài kiểm tra toán :|
 
Re: Những điều mong muốn (tập 2)

Trung Thu ngắm trăng cùng em ở Hồ Gươm hay hồ j` đẹp đẹp 1 tí đông vui nữa (cho nó lành mạnh) 8-}
 
Re: Những điều mong muốn (tập 2)

Ước hum nay An chưa kịp chụp ảnh nào của mình hết :( Cho dù có cũng đừng bỉ quá :(
Ước ta men ko gei ta kan kan :(
Ước baba tong yi :( Mingtian tong yi lun :(
Ước mai lucky :x
Ước còn cảm để còn phi nước mũi vào lão Hoàng Pít :))
 
Re: Những điều mong muốn (tập 2)

Ước j Khói cho mình 10.0 .....:)) .... mơ trong hoang vu
 
Re: Những điều mong muốn (tập 2)

Ước mai làm bài ngon :((
Ước cô bớt đống bài Fa'p đi tí :(
Ước mẹ cho đi xe để học hành đỡ khổ :))
Hình 1 tiết nào :)>-
 
Re: Những điều mong muốn (tập 2)

Lê Minh Phương đã viết:
Ước j Khói cho mình 10.0 .....:)) .... mơ trong hoang vu
Cứ mơ đi e,có ai đánh thuế giấc mơ đâu?;;)
Ước j nhét hết được bài tế vào đầu.(Đây mới gọi là:"mơ trong hoang vu")0:)
 
Re: Những điều mong muốn (tập 2)

ước mãi được như thế :x:x:x:x:x:x:x
dzui dzui dzui :*

ước mai đủ sức gánh được hết :|
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Những điều mong muốn (tập 2)

ước chiều nay đừng KT sinh :-s
ước hôm nào cũng đc đi chơi như hôm qua :D
 
Re: Những điều mong muốn (tập 2)

ước gì hôm nay kt công nghệ suôn sẻ
ước tiết văn ngon lành trôi qua
 
Re: Những điều mong muốn (tập 2)

Trần Thu Phương đã viết:
ước gì hôm nay kt công nghệ suôn sẻ
ước tiết văn ngon lành trôi qua
Ước như thế :x

我只要今天我会休息 :)
多长时间我没跟他说话:-/ :)
等待
 
Re: Những điều mong muốn (tập 2)

ước chìu nay lành lặn với Pit :| amen ... sao hôm pit nào cũng sợ thía :-s ... ghê quá , ám ảnh ám ảnh =.=''
 
Back
Bên trên