Điều mọi người mong muốn nhất bây giờ

  • Bắt đầu Bắt đầu
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
ƯỚc gì tối nay có thêm người đặt hàng :D
Ước gì con Huyền đừng đưa mình mấy bài độc quá, ko tìm đc thì khốn :|
 
Ước "ai đó" đừng có giận nữa :(( !
Vô tình mà :(( !

---------

Ước Ars thắng Liv cho chúng nó hết đuổi MU ^^ !
 
Ước gì sáng nay mẹ đừng bắt ăn sáng ở nhà :D
Ước gì thời gian chậm chậm đi 1 tí cho mình online xong đã :D
Ước gì hôm nay sẽ là 1 ngày học tốt đẹp :D
 
ước gì có 1 ngày tự do của riêng tâm hồn mình , 1 ngày ko phải nghĩ đến ... để ko phải buồn !! T_T ( có ngày nào nó lại như thế ko nhỉ ?) T_6
 
ước j` được 110 điểm toefl iBT :|
và điểm SAT cao
vào ĐH nào đó ổn ổn :|
 
ước hôm nay mọi chuyện suôn sẻ, cô Oanh không mắng lớp mình
ước cô cho bai dễ thôi, bài khó thì làm sao được điểm 10 dược, tiênd của cả...tiếc lắm
ước tìm thấy áo len(hic...lạnh ghê)
ước hôm nay thầy không gọi lên bảng làm bài
ước nó online
và điều ước cuối cung là con chó nha hàng xóm câm mồm lại...sao nó sủa mãi mà không mệt à....
 
Ước gì trời hết mưa ......
Ước gì thuộc hết luôn cả quyển Truyện Kiều >>>> học đau hết đầu 8-} 8-}
 
Lại Thùy Liên đã viết:
ước hôm nay mọi chuyện suôn sẻ, cô Oanh không mắng lớp mình
ước cô cho bai dễ thôi, bài khó thì làm sao được điểm 10 dược, tiênd của cả...tiếc lắm
ước hôm nay thầy không gọi lên bảng làm bài
Ước như con mấy cái này :)
Ước thêm là Cùi laoshi không b-( lớp
Ước ko phải làm cái sinh hoạt tiết 1 ngu ngốc mà vẫn an fận 8-}
Ước trời ko lạnh 8-|
 
ước gì chiều nay Budo ko gọi mình lên bảng :D
ước gì chiều nay Budo ko bắt viết graph và viết computer :( cho viết envi :D
ước gì chiều nay làm sống đẹp 2 tiết :D
ước gì chiều nay Mr London ko hổ báo :D hiền lành như hồi xưa :x
ước gì chiều nay đi học vui vẻ........... có gì đấy hay ho :x
ước gì .............
 
mong là mọi thứ sẽ thay đổi :( ko thik những cái nhìn này :-s dũng cảm đấy :-s nhưng mà nhục thật là nhục :( :-s có thể trở về ko? Có chứ :) cố là được :*
mong bạn ấy hiểu :x
 
Bài con Linh khó hiểu ghê

Mong là mình sẽ qưyết tâm được
Mong có thể thay đổi được
Mong $$
Mong chọn được
 
hí hí có gì khó hiểu đâu ;;)

hơ mày phải chọn àh :)) àh lại nhớ vụ mày phải chơi xúc xắc mới chọn được :"> còn Đỗ Linh là đồng xu =))... tao thì chẳng có gì để chọn :-s chỉ đợi thôi :x cái gì đến sẽ đến sẽ đến :x cái gì đi sẽ đi.
When you've loved, you're always love. Maybe everything would go away but love's remained forever. :x
 
Sao mày lại biết chuyện đấy
Hôm đi 8-3 thg` lớp trưởng bẩn cũng nói giống hệt mày
2 bạn cùng chung lí tưởng ghê
Nhg mà tao ko nói chuyện chọn đấy đâu
Chuyện đấy tao gần như chọn được rồi
Chỉ cần 1 thời gian như tao đã nói thì rồi sẽ có câu trả lời thôi:)
 
sao mà chọn lắm thế :-/ :-? àh quên lắm cái để chọn thế :(
cái đấy là con Thu Trang bảo thằng lớp trưởng nói mà /:) tao vs nó cùng chí hướng áh :-?
ôi bây h phải gọi điện (:| buồn ngủ quá
hy vọng thày còn ở đýa để bạn ấy đến thì ko sao ;;) hoặc hy vọng bạn ý biết số nhà thày
 
MÀ ko phải chọn gì cả
Thôi đừng nói chuyện này trên forum.Ko thích[-x

Mà thầy nào thế mày?
Tao tưởng chiều này thực hành tin,mày ko học à?
 
ko chán học rùi :(( học có gì vào đầu đâu :-s tổ mệt thân ra
hy vọng bạn ý onl trước 3h30 :(( mà hình như điều này rất khó xảy ra :-s
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên