Điều mọi người mong muốn nhất bây giờ

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
ước gì cái con bé ý ....
ặc ặc :(:)(:)((
không thể tin được 8-}
 
Và ước gì nó đọc đc bài trên và nói huỵch toẹt cái trong đầu nó ra /:)
Ước gì nó đừng có câu bài 1 cách khó chịu như thế /:)
 
Ước gì lớp Trung có thêm thằng con trai nữa cho tao đỡ sầu đời!
 
Ước gì lớp tớ được chuyển 2 tiết Trung lên buổi sáng!
 
if only i could turn back the time
giá mà quay trở lại năm lớp 9 nhỉ? :)
tớ sẽ nói với cậu là tớ thích cậu....tues ạ....tớ thích cậu :)
 
Bùi Mai Hương đã viết:
ước gì chiều nay đc nghỉ.... 8->
ước gì ......... :( :( :(

Uây.. Bùi Mai Hương ạ.. giống hệt tên 1 bạn trong lớp tớ..
vui tính b-)
 
Điều tớ mong muốn nhất bây giờ là... học thuộc được SINH để chiều nay... kiểm tra... chết rồi...
Lại còn lỡ hẹn ... đến sớm nữa chứ... :((
 
Còn một điều nữa..
muốn nói với Hải Hà..
đi vui vẻ.. cẩn thận.. học thiệt lè giỏi...
iu mi nhìu nhìu nhìu :*
 
ước gì chiều nay ko kiểm tra 1 tiết cả Văn lẫn Lý:((
uớc gì ko phải đi học hôm nay
ước gì cơn bão số 8 đang ở Ams:((
uớc gí điều ước thành sự thật:((
ước gì
ước gì
ước gì:((
 
ước gì cầm vé máy bay trong tay :(:)(( ước gì nghỉ không cần xin phép :)):))
 
ước gì trong lần bầu Ban Chấp Hành Đoàn sắp tới mình có số phiếu cao nhất :D
 
@ Sơn: Mày lộ liếu quá đấy Sơn ah!

Ước gì các anh các chị sớm có các hoạt động vui chơi giải trí cho học sinh các khối!
 
Ước gì trong my birthday sắp tới, mình sẽ có thiệt nhìu quà!
 
ước hôm nay ko kt Văn
ước gì mình học thật giỏi Lý Hóa (ts mother **** 2 cái môn ý,sao khó thế )
à cả Toán nữa
ước gì có quả học bổng bay vèo sang đấy
quên hết Vn quên hết mọi thứ quên cả HAO :D quên luôn Yahoo :D
 
Ước gì ko có ai nhìn vào lớp 10 Trung mà nói:"Trông lũ lớp mày như ni cô! ! phe thì chăm chú nghe giảng,1 phe thì chăm chú chép bài"!!!:((
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên