Điều mọi người mong muốn nhất bây giờ

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Ước gì mấy ông anh mình làm ăn cẩn thận hơn 1 tí, lỡ hết việc của mình !!! Bực mình quá
 
Ước gì ông XQuang kô dọa gọi điện về nhà nữa......
Em sợ lắm rồi.....
Học thêm kô làm bài tập có sao đâu.....
 
Ước gì công việc sẽ đúng như mình mong đợi....
 
Trần Ngọc Lân đã viết:
Ước gi` anh thôi nghi~ về em ...

ước gì anh khỏi bệnh :| ước gì mình đoán đúng ;;)

ước gì tối nay mày bay an toàn ^^
 
Ước mọi chuyện trở nên tệ hại

Ko phải với mình

Nên như thế thì hơn .
 
Ước cứ tự do thoải mái như thế này.
Ước có thế cứ có thể tự tin vào mình như bây h.
Ước little monkey nhìn mình thêm 1 s nữa :((
 
Ước gặp nó onl...
Ước có thêm thời gian...
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Ước gì tối nay bố mẹ trả lại tiền đã lấy của mình sáng nay, thật buồn quá !!!
Ước gfi bố đừng có những cái hành động đáng khinh trong mắt thằng con này thế !!! Con thất vọng quá
 
Ước xong nốt phần công việc còn lại

Càng sớm càng tốt

Ước lần sau suy nghĩ cẩn thận hơn trước khi làm bất cứ điều gì .
 
.......... ước gì chưa từng nhìn thấy....................
 
Ước may mắn 1 lần thôi ! ! ! :D Dù mình ghét may mắn lắm :)
Nhưng tự nhiên thấy cần. Vì cuộc sống này trôi nhanh lắm ... :x
 
ước chiều đừng nắng thế :(( !
thà mưa nhỏ nhỏ như hwa còn hơn :(( !
nắng khó chịu :(( !
khổ mình khổ em :(( !

ước chiều nay có việc làm luôn :( !
muốn $$$ :( !
 
Ước gì cái thằng điên đấy nó die mạnh đi cho nhanh b-( đâu ra loại nửa xăng nửa nhớt như nó ko bít b-( bức xúc mạnh /:)
Ước xe đạp sửa xong :(:)((
 
Ước có chuyện gì làm bác buồn thì sẽ nhanh chấm dứt. Hãy tự tìm cho mình 1 niềm vui nhé bác. Dù cả thế giới quay lưng lại với bác thì cháu cũng không quay lưng lại với bác đâu :X
Ước có thể ngừng khóc, nhưng chịu. Nhớ nó quá. Ko dám nghĩ đến sáng mai nữa, không có nó...
 
ước đời ko có thằng nào IQ thấp đến thế X(X(X( !
*** ** mày X(X(X( !
muốn fá thì ra Y!M chiến X(X(X( !
bố *** ngán đâu X(X(X( !
đồ vô văn hoá X(X(X( !
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên