Điều mọi người mong muốn nhất bây giờ

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
ước gì được quay lại hồi lớp 9....

ước j` sáng nào cũng là sáng thứ 7...

ước j` có đứa cho mình cái đĩa "Dark side of the moon"-->thiếu mỗi con này nữa thoai:(( ...
 
Ước có cái album down&dirty của envy
 
con Bréo dùng tiếng gì thế :| !

---------

ước ko %*#(&( thế :| !
)$&*(%#()$*%&@Y*&#$!@^&*$)^!@*&#%@#)^&$@#&
 
Muốn giết lắm rồi đấy, fá nhiều quá thể /:)
Ước j mọi chuyện tươi sáng hơn :)
 
ước j` baạnthaả có darkside of the moon thì gửi cho tớ :D
 
Ước gì bố về nhanh nhanh còn đi thăm ông nội với em bé mới sinh của ông anh họ ><
Ước gì đừng mệt thế này nữa ><
Ước gì tối nay đc về sớm còn đi gặp vợ ><
Ước gì hiểu Lý, Hóa, Hình hơn ><
Ước gì bố mẹ đừng cãi nhau nữa ><
Ước gì nhà mình kiếm đc nhiều tiền như trước hoặc hơn ><
Ước gì tình trạng khốn khổ như mình thế này sẽ ko kéo dài lâu nữa ><
Ước gì anh em của mình ko ai có nhiều chuyện đến như vậy ><
Ước gì vợ đừng bị đầy bụng nữa ><
Ước gì nhà mình đừng phàn nàn về đầu tóc, ăn mặc của mình ><
Ước gì chơi AU giỏi hơn nữa ><
Ước gì nhảy giỏi hơn và có thời gian đi chơi bóng rổ hơn ><
Ước gì năm tới đc học sinh giỏi ><
 
ước tất cả bọn nó shut up !!!!!!!!!!!!!!!

1 ngày như thế là đủ tệ lắm rồi /:)
 
Ước gì những cái :* là thật lòng và cả 2 bên đều cảm thấy vui khi gửi chúng đi................... ngu ngốc................
 
ước lần sau có thể bình tĩnh hơn

Để có thể nhìn nhận lại rằng mọi chuyện vẫn ổn

Ko bình tĩnh sẽ mất 1 số thứ

và có những thứ quý giá ko bao h có thể lấy lại đc ...........
 
Ước gì lý trí cứ mãi mãi kiểm soát đc.......................
 
ước gì mày có free time... mua nhanh nhanh cho tao >"< ... tao còn phải bọc nữa +_+ ... nhanh nhanh tao còn tặng 8-} ... còn vài ngày thôi >"< ...
 
ước gì bọn *** fans Real chết ***** hết đi :)) !
chúng mày là cái *** gì mà dám chê Ruud :)) !
IQ của chúng mày đến đâu vậy :)) !
có thấp = con ủn ỉn ko vậy :)) !
mk chúng mày chứ :)) !

ước Ruud thay đổi qđịnh :) !
anh còn hơn 9h nữa để thay đổi cơ mà :) !
cố lên Ruud :) !
fans MU xin anh đó :) !
 
Ước gì những giấc mơ là sự thật....................................
 
Ước gì ngày nào cũng được đi đá bóng
không hiểu sao dạo này chạm chân vào bóng thấy khác quá, 1 cảm gaics rất khó diễn tả nhưng rất sướng, bóng cứ như dính vào chân mình vậy, đã quá.
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên