Điều mọi người mong muốn nhất bây giờ

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Ghét thế ko biết

Đã dùng nik post bài lung tung thì thôi đừng có lập box ngu xuẩn thế chứ

Ghét vãi

Mong mày gặp tai nạn luôn đi /:)
 
Ước gì bố ko phát hiện ra mình Hút t.... :|
Ước gì chiều nay vợ dậy sớm sớm tí hic :(
 
Ước lúc đấy thay đổi í định mà mua cái ipod 512 còn hơn Mp3 256 , cả 1gb manga bi h phải chạy đi chạy lại mấy lần mới lấy hết được :((
 
Khát khao mong trở lại một ngày êm đềm...(ko có câu sau đâu nhá)!/:)
 
Ước việc này sớm kết thúc để đỡ mệt
Xin thân ái chào bạn,các anh và các chị,sẽ rất tuyệt nếu bạn là member của box âm nhạc còn nếu ko phải thì vẫn rất tuyệt
Chúng ta đc hưởng 1 môi trường âm nhạc trong lành và tuyệt vời như bây h là nhờ công lao rất lớn của các mod,bạn muốn cảm ơn họ mà chưa có dịp?hay còn ngượng ngùng?đây là cơ hội của bạn,đừng để tuột mất
http://hn-ams.org/forum/showthread.php?t=32747
Vote cho số báo danh 24:Thái Minh Hoàng Hà là bạn đã cảm ơn công sức của những người đang ngày ngày đóng góp cho HAO
Chân thành cảm ơn!
 
Ước gì thứ 6 trời ko mưa.....
Nóng nóng 1 chút càng tốt :D
 
ước lúc nãy mấy thằng đi xe của mình ko bị đâm :((
ước mai có xe để đi chơi :-s
ước mạng nó ko bị ngu X(
ước đc nc vs em bây h :(
 
Trần Bùi Quang đã viết:
ước lúc nãy mấy thằng đi xe của mình ko bị đâm :((
ước mai có xe để đi chơi :-s
ước mạng nó ko bị ngu X(
ước đc nc vs em bây h :(
khổ thân thằng quang:))
ước mai ko mưa
 
Ước cái lớp đó ko phải học lại từ đầu nữa, đây là lần thứ 3 trong 3 năm liền phải nghe các bà ca vọng cổ rồi, chán đến muốn dạy lại cả cô giáo.X( THế này thì đào tạo người kế cận sao được, chỉ tạo ra 1 lũ sính chữ gà con ở dưới thôi.[-x
 
Ước ngày nào cũng nhộn như hôm nay.
Ước hum nay đừng buôn ngu như thế.
Ước gì có thể viết đc 1 đoạn kết không dở tệ như thế. Nhưng chẳng biết làm thế nào cả, muốn viết 1 cái có hậu 1 tí nhưng rồi thấy gượng ép, không phải cho những nhân vật ấy, mà cho mình.
 
Ước gì có nhiều thời gian hơn để nhảy, để bóng rổ, để Au, để cho cả anh em, gia đình, bạn bè và vợ :(
Ước gì vợ online bây h, bảo lên từ nãy mà chả thấy đâu :((
 
Mong cho cái Nettrandport down được link lyfox!!!
 
ước gì ông ở lại lâu lâu hơn, tự dưng bây giờ lại nhớ ông thế :(
ước gì bạn ấy ko ngu như thế nữaB-)
ước gì mình chăm chỉ ;;)
 
Hị, ước j viết đc dài hơn, truyện j ngắn hủn hoẳn :))
Ước chóng đến ngày mai :)) Muốn ngày mai đến nhanh đi :)) mai đc đi ăn kem vs anh roài :))
Hum nay như cuồng mạnh ý nhờ, có 1 cú phone thôi mà, lại còn bị phụ huynh ngắt nửa chừng nữa chứ :))
 
ước trời tiếp tục mưa

Đừng dừng lại thế này chứ :(
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên