Điều mọi người mong muốn nhất bây giờ

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Ước nó thức được đêm nay để..., không phải để xem bóng đá, để...chat với mình thôi.
Ước Đức với Ý đá đẹp, thằng nào thắng cũng được!
 
Ước gì nó biết nó là ai .... zzZ
Ước gì hôm nay đc xem 1 trận bóng đẹp :D
Ko có nhg trò tiểu xảo bẩn thỉu :-&
 
Na nà nà ná na ước các anh zai chị gái sexy đều thi tốt hí hí :"> Thi xong đứa nào cũng đỗ rồi vác con em này đi ăn kha0 thác loạn :"> :x
 
Ước chóng sang tuần sau :))
Ước tiền net nhà mình xuống đi 1 tí 8-}
Ước làm xong cái mớ của nợ này :))
 
Thằng Võ vừa thôi, ức chế quá. Bọn mày dạo này thik chọc ngoáy chuyện spam của tao nhở?
Ước đc ngồi vs nó. Nhớ quá mà chả làm j được, nói chuyện như b-( Ước nó đừng hâm như thế. Ước vẫn đc nghe nó quát mình, chửi mình, hay cái j cũng đc, n không phải thế này.
Ước thời gian quay trở lại để sửa chữa sai lầm của mình.
Ước những mối quan hệ đã rạn nứt trở lại như ban đầu, hay ít nhất là đừng tiếp tục xấu đi.
Ước lớp mình vẫn là cái lớp mình từng biết, từng yêu quý (dù h vẫn yêu quý n thoát sao khỏi băn khoăn không tránh nổi như thế này), vẫn là lớp từng cho mình cảm giác thân thiết giống như một gia đình.
Ước đừng ai gạt tôi ra khỏi vị trí của tôi như thế này. Nếu tôi đã làm gì sai thì hãy nói thẳng với tôi, đừng e ngại (hoặc có thể không thèm biết) tôi giận dữ hay hờn dỗi. Thà đc nghe những điều chẳng lấy gì làm vui mà mọi chuyên trở lại như xưa còn hơn hứng chịu thái độ lạnh nhạt hoặc phỉ báng.
Ước có thể ngồi và nói chuyện như ngày xưa, để ít nhất là có một vài phút trong ngày không buồn, không nhớ, không phải suy nghĩ nặng nề. Có đủ chuyện để lo, nhưng những phút như thế cho người ta đủ động lực để bước sang một ngày mới, dù chẳng tươi sáng hơn là mấy.
Ước Hà Nội có được cho tôi một chỗ chỉ là của riêng tôi thôi, để khi buồn và cần được một mình tôi biết phải tìm đến đâu. Tôi đã từng có, nhưng đến giờ nó không còn là của riêng tôi nữa.
Ước đừng biết thêm quá nhiều điều cùng một luk. Chợt nhận ra có nhiều điều, có nhiều người không như mình tưởng. Dù biết chẳng gì có thể hoàn hảo đc, và trc đây tôi đã có thể chấp nhận những cái không hoàn hảo ấy, nhưng sao giờ tôi không thể.
Ước gì vượt qua cái rào cản vô hình tự mình dựng nên, tự mình đào đắp đang ngày một vững chắc thêm.
Ước đc bò đến nhà con bạn thân. Đc ca cẩm, quát tháo, gào thét, whatever. Ước thời gian đừng bò qua chậm chạp, cũng đừng vội rượt đuổi quá nhanh, cứ theo cái nhịp điệu cũ (nhịp điệu quen thuộc ngày ấy) là đc. Ước thời gian đừng tiếp tục gây nên trong lòng những cái hố trống hoác mà tôi phải ngơ ngác đứng nhìn không biết làm sao để lấp đầy. Những mong câu nói "thời gian không xóa nhòa tình yêu" là có thật, nhưng đến h tôi phải lấy ở đâu tự tin để tiếp tục tin rằng điều đó đúng.
 
Ước tí nữa được xem trận BK đẹp, ít ra cũng không uổng công đợi 2ngày trời. 2 ngày dài đằng đẵng như 2 tuần...
 
Ngại thế ước trên đời này bọn con trai ko tồn tại........heehehe..... chết hết m ị e đeeee=)):)):)) toàn 1 lũ xì tu, dở hơi, thần kinh chập chà chập chờn :)):))........T_T..........à except bạn J, nhưng mà nếu từ h đến thứ 7 - cùng lắm là chủ nhật í mà, mà bạn í ko xuất hiện í mà, cho bạn í chít luôn :)|
 
Hơ bạn Huyền ước hay nhờ zzzzzzz
Ước chơi War éo thua liên tục như đêm nay nữa bực quá, nhất là khi ko phải do mình zzzzzz
Ước Ý thắng để mình ăn xiền :D :))
 
Muốn nhà còn mì để mình ăn :((
Chẳng lẽ lại phải nhịn đói trc khi xem bóng :((

Link đã viết:
Thằng Võ vừa thôi, ức chế quá. Bọn mày dạo này thik chọc ngoáy chuyện spam của tao nhở?
Ước đc ngồi vs nó. Nhớ quá mà chả làm j được, nói chuyện như Ước nó đừng hâm như thế. Ước vẫn đc nghe nó quát mình, chửi mình, hay cái j cũng đc, n không phải thế này.
Ước thời gian quay trở lại để sửa chữa sai lầm của mình.
Ước những mối quan hệ đã rạn nứt trở lại như ban đầu, hay ít nhất là đừng tiếp tục xấu đi.
Ước lớp mình vẫn là cái lớp mình từng biết, từng yêu quý (dù h vẫn yêu quý n thoát sao khỏi băn khoăn không tránh nổi như thế này), vẫn là lớp từng cho mình cảm giác thân thiết giống như một gia đình.
Ước đừng ai gạt tôi ra khỏi vị trí của tôi như thế này. Nếu tôi đã làm gì sai thì hãy nói thẳng với tôi, đừng e ngại (hoặc có thể không thèm biết) tôi giận dữ hay hờn dỗi. Thà đc nghe những điều chẳng lấy gì làm vui mà mọi chuyên trở lại như xưa còn hơn hứng chịu thái độ lạnh nhạt hoặc phỉ báng.
Ước có thể ngồi và nói chuyện như ngày xưa, để ít nhất là có một vài phút trong ngày không buồn, không nhớ, không phải suy nghĩ nặng nề. Có đủ chuyện để lo, nhưng những phút như thế cho người ta đủ động lực để bước sang một ngày mới, dù chẳng tươi sáng hơn là mấy.
Ước Hà Nội có được cho tôi một chỗ chỉ là của riêng tôi thôi, để khi buồn và cần được một mình tôi biết phải tìm đến đâu. Tôi đã từng có, nhưng đến giờ nó không còn là của riêng tôi nữa.
Ước đừng biết thêm quá nhiều điều cùng một luk. Chợt nhận ra có nhiều điều, có nhiều người không như mình tưởng. Dù biết chẳng gì có thể hoàn hảo đc, và trc đây tôi đã có thể chấp nhận những cái không hoàn hảo ấy, nhưng sao giờ tôi không thể.
Ước gì vượt qua cái rào cản vô hình tự mình dựng nên, tự mình đào đắp đang ngày một vững chắc thêm.
Ước đc bò đến nhà con bạn thân. Đc ca cẩm, quát tháo, gào thét, whatever. Ước thời gian đừng bò qua chậm chạp, cũng đừng vội rượt đuổi quá nhanh, cứ theo cái nhịp điệu cũ (nhịp điệu quen thuộc ngày ấy) là đc. Ước thời gian đừng tiếp tục gây nên trong lòng những cái hố trống hoác mà tôi phải ngơ ngác đứng nhìn không biết làm sao để lấp đầy. Những mong câu nói "thời gian không xóa nhòa tình yêu" là có thật, nhưng đến h tôi phải lấy ở đâu tự tin để tiếp tục tin rằng điều đó đúng.
Ước con Link đừng viết dài thế :))
Đọc chả hiểu gì cả :p
Hay là thấy con Béo đc + điểm ... :)) :))

bạn Nhã :D đã viết:
Ngại thế ước trên đời này bọn con trai ko tồn tại........heehehe..... chết hết m ị e đeeee=)) toàn 1 lũ xì tu, dở hơi, thần kinh chập chà chập chờn ........T_T..........à except bạn J, nhưng mà nếu từ h đến thứ 7 - cùng lắm là chủ nhật í mà, mà bạn í ko xuất hiện í mà, cho bạn í chít luôn
Ôi bạn Nhã ước ác quá :|
Ác cho bọn con trai tụi mình quá :-$
Nhg còn ác với tụi con gái hơn =))
 
Ước gì bắt đầu lại 1 cách suôn sẻ !;)
Ước gì hôm nay đi học không quá ngu ! --> cố lên !;)
Ước Ý vô địch !;)
Ước gì mỗi ngày lại làm thêm được 20 con !:))
 
Ước gì trận bán kết chưa diễn ra, ước gi Đức đã thắng T__T
 
Chỉnh sửa lần cuối:
ước gì có nhiều xiền hơn nữa để cá cược :)) !
Italia thắng òi :)) !
khổ thân MÍT con :)) !
chắc khóc hết nước mắt mất :)) !
nhìn cảnh bọn Đức vật lộn dưới sân sau khi hết giờ mà sướng :)) !

ước gì hnay ko ngủ quên :)) !
sợ tí nữa lại lăn ra ngủ mất :)) !
 
Ước gì bố trả mình 200k tiền cá độ.
Ước gì bố chưa thủ tiêu cái biên bản cá độ:((
Ước gì mình tìm ra cái biên bản cá độ ấy ở đâu:((
 
:) !
ước gì :) !

ước gì chiều chúng nó ra Đạt chơi vs mình :) !

ước gì ko suy nghĩ linh tinh :) !

ước mình thay đổi :) !
 
Ước ngày đừng dài và đêm ngắn lại.
Ước đừng mất tiền ngu thế.
Ước... mà thôi, ước nữa thì lên trời mà ở cho nó xong.
 
Ước gì vào năm đừng có mấy cái chuyện bực mình gặp phải hôm nay... mà mới là hè :))
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên