Điều mọi người mong muốn nhất bây giờ

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
công nhận, dạo này chả mấy khi ngồi học được hẳn hoi tử tế
Hum nào ngồi đượcx 2 tiếng hắn hoi đã gọi là tiến bộ roài
 
Ước nó gọi cho mình. Mà ước ngu thế, đang dùng mạng dial up mà ước nó gọi cho mình, điên mạnh roài :((
Ước cái chuyên đề ngắn lại. Ước ko phải học j mà n~ cái trong năm phải học nằm trong đầu. Khổ quá cơ, học lởm khởm nó khổ thế đấy :((
Ước cái mớ từ SAT từ đần độn như thế, học làm sao đc :((
 
có ko mún học cũng ko được vì đằng nào cũng vẫn phải hoc, như nhau cả thôi:(( :(( :(( ko trước thì sau:(( :(( :((
Túm lại. tao ước được đi học quá8-} 8-} 8-} dù sao cũng được nhìn mặt nó mỗi ngày mà ko cần chờ nó gọi điện:* :* :*
 
Ước gì lũ điên biến đi cho khuất mắt mình :)|
Đang bận mà cứ lìu tìu :)|
Ngứa mắt quá :)|
Nhiều thứ ngứa mắt thế :)|
Ko chịu đc :)|
 
Đỗ Thanh Huyền đã viết:
Ặc cũng có đứa phải học Sat như mình kìa:)):))
cảm giác mình ko phải là đứa bất hạnh nhất:(( :(( :(( :(( học SAt đúng là một cực hình:)>- :)>- :)>-
 
ước gì có cái j zui zui:)|
chán wa' thể đi này:)|
chả biết phải đợi bao lâu nữa:)|
 
hờ hờ, sướng quá, tình hình là cái VB nó hoẵn lại òi:)) :)) :)) khỏi phải mất 1 trận, tiếc đứt ruột:)>- :)>-
 
@ bạn hoa : thật ra tớ đang định nói bạn thùy linh :)) hóa ra ấy cũng học sat à :)) học sách j thế :)) sa0 lại 1 mình là thế nào, bây h, lúc này đang có mấy trăm nghìn đứa đang cùng học í chứ :))
Học mỗi từ là khổ thôi :| còn đâu vẫn còn đỡ đc :)):))
 
uh, thi` chính xác là tớ học cũng kon béo mà

Học TA thì còn cái j` mất dạy như Vocab đâu
 
uh, thi` chính xác là tớ học cũng kon béo mà

Học TA thì còn cái j` mất dạy hơn Vocab đâu
 
ước ko bao h phải về đến nhà khi đồng hồ chỉ quá số 9 nữa

toàn học h oái oăm thế ko biết :((

Vào năm thế này có mà :((
 
hic kon béo là j thế :"> tớ chả hiểu j :"> tên sách à :"> :)):))
 
lại còn phải hỏi, có ai béo hơn kon béo trong số những ng` được nói đến đâu ^_^
 
ước từ bây h dến khi vô địch
trận nào ĐỨC cũng đá hay như trận này :)
:)>- ĐỨC vô địch :)>-
 
Ước gì Arghen ghi thêm 1 bàn nữa [-o< [-o<
Chỉ 1 bàn nữa thôi [-o<
Tất nhiên là ko để thủng :|
 
ước tóc không xòe như cánh quạt thế này nữa :((
ước tối qua ngủ được nhiều hơn :((
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên