Điều mọi người mong muốn nhất bây giờ

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
ước gì mình ko thế 8-} !
lại bắt đầu rồi 8-} !

ước Costa Rica thắng /:) !
phang chết ***** Ballack đê b-( !
 
Ước đc đi chơi với...
Sao trời lại bất công thế, mún đi chơi với... mà cũng ko đc :(
 
Chỉnh sửa lần cuối:
ước gì xem đc ti vi :((
Cầu nguyện cho Brazil vô địch :x
 
Ôi nhìn thấy cờ Mĩ mà lòng mình xa0 xuyến :*:x Cái nhạc WC hay thế chứ :((
Giá mà đc sang Đức chơi với anh Hoàng anh Việt rồi xin chữ kí anh R0nald0:((
K0, chỉ ước hiểu đc tí tiếng Đức xem bọn trên tivi nói cái j thôi :)):))
 
cầu nguyện may mắn đến vs Brazil :D em biết là các anh sẽ chiến thắng >:-D<
 
Costa [-o< Cố lên [-o< Đập chết Đức đi [-o<

Có thua thì cũng cố thua 3-1 thôi [-o< Đừng thua 4-1 [-o< Có thằng ở VN đói ăn 8-}
 
tao tưởng thằng Phong người costa hóa ra đúng là người VN con cháu Bùi Tiến Dũng.
 
ước Đức thắng để còn được ăn kem(mà thể nào chẳng thắng )
ước đến thứ 3 thật nhanh (nhưng xem đá bóng thế này thấy nhanh quá)
ước không bao h phải nhớ anh cả :(
 
Ước cả lớp mình mau khỏe lại ngày mai! Thức trắng cả đêm rồi!
 
Ước trận trc Đức thua :)|
Nhìn cái mặt thg Leman ngu như muốn b-( vào mặt :)|
Ước đừng có bị dis mạng như hôm nay :)|
Ước có bát mì ăn cho đỡ đói :)|
 
Trần Quỳnh Anh đã viết:
Ước gì t/y đơn giản hơn. Sao cứ xảy ra những chuyện như thế , làm mọi ng đau lòng :(
Ước gì 2 con vui lên :( Mọi chuyện rồi sẽ ổn cả thôi. Lạc quan đê :D :D :D
đã thành sự thực :|

Ước j đến hôm đi học thêm ko quên nhiều quá :(
Ước j tha hồ đi chơi :(
 
Ước cho mọi người đi đường thượng lộ bình an .

Ước có đủ tiền để mua cái đấy !
 
ước ĐỨC vô địch năm nay
cả đội mỗi thằng đá chán 1 kiểu
có mỗi Philipp Lahm đá đỡ chán hơn :D
ước PARAGUAY đập bẹp thằng ANH
 
Ước nó đừng có vì WC vì casino vì ngủ mà bỏ quên cái điều quan trọng nhất của một đứa năm sau thi đại học: HỌC
Ước là mình không phải thấp thỏm mong chờ mỗi thứ 3,5,7 nữa
Ước nó k bị giam ở nhà để đi chơi với mình
Ước mẹ đừng có thành kiến với nó chứ, bi h đố mình dám dẫn nó đến nhà :(( :(( :(( :(( :((, đến dc nhà nó còn khó nữa là
Ước trời đừng có mưa nữa,... có nhiều đứa cứ thấy mưa là nghỉ học, lại có đứa cứ thấy mưa là lại thấp tha thấp thỏm sợ có đứa nghỉ học đấy trời biết không???
Nghỉ rồi còn đâu mà mong với chờ nữa... :( :( :(
Nghỉ mất rồi
Thế mà cứ hy vọng đến lớp sẽ thấy nó
:(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :((
:(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :((

Bấn bây giờ...
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên