Điều mọi người mong muốn nhất bây giờ

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
MÍT con sao lại bắt bẻ vợ thế kia /:) !

ước gì ko thất vọng về mình thế :( !
chán wá :( !
 
ước gì chiều được chơi:)|
Dạo này mẹ suốt ngày bắt học thoai:)|
Chán wa':)|
 
ước gì mọi thứ lại vui vẻ như bình thường :x
ước gì ..........
 
Võ Tuấn Anh đã viết:
MÍT con sao lại bắt bẻ vợ thế kia /:) !
có bắt bẻ j` đâu
rõ là con chó, nó ko kêu
nó sủa :D

----------

vs cả
tự nhiên bị làm con :(
sao LIÊN lại thấp cổ bé họng thế hả :((

----------

được rồi
làm con cũng đc :(
nhưng mà bố cấm ko đc gọi con là MÍT :((
 
Ước gì cháu rể đừng xấu hổ vì cái tên Mít :)) Tên ý hay đấy chứ cháu :D
Ước gì mấy hôm trc đừng có thừa hơi thg nó để rùi bây giờ hối hận. Đúng là giây phút bồng bột của tuổi trẻ :((
Ước gì mình đừng gọi điện cho nó để rùi bị ăn chửi chẳng với lý do gì . Đúng là bó cái chân là bó cái tay :((
 
oài bị quây kìa
ghê quá
ước mọi người ko gọi mình là MÍT
nghe sặc mùi hoa quả
khiếp quá :((
 
Ước gì trời mát mát 1 tí :)|
Ước gì đc gặp chị gì lớp 12 Địa :D
Ước gì mình ngồi đc vào bàn học :)|
 
Ước gì cái thằng ở bài trên chết đi
bảo ra mà mãi không ra
còn 1 thằng nữa :((
 
ước đến thứ 3 thật nhanh...
ước không nhớ như thế...:(
ước mọi người không gọi là Mít nữa :))
 
Ước mai ko ngủ quên 8-}
Mai mà mình ngủ quên thì từ nay khỏi ươc 8-}
Thế nào cũng bị làm thịt 8-}
 
Ối dời ơi 8-}
Vừa xem dự báo thời tiết 8-}
"mai là ngày đầu tiên của đợt nắng nóng
nhiệt độ HN từ 26-36 độ" 8-}

Thế này thì con chảy hết mỡ à 8-}
Mà cũng chẳng có tí mỡ nào để mà chảy 8-}

Ước gì đừng nóng thế :eek:
Ko con chết mất :((
 
bây h
Nghĩ đến tuần sau học đến 5 buổi 1 tuần đã thấy ớn
Như thế này thì chết mất !
 
Nghe hay mà cháu!!!:))
Btw, giới thiệu luôn, ông là ông ngoại của Liên:D


Ước gì mình được đi mua túi!
Ước gì mình ko phải đi học Chinese!!!
 
Ước gì có tiền
chán quá
hè sao nghèo quá chả ai cho tiền :((
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên