Điều mọi người mong muốn nhất bây giờ

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Nguyễn Minh Trang đã viết:
Ước con Liên dạy lại chồng nó đến nơi đến chốn /:)
Bố mẹ sẽ ko cho bạn Mít yên đâu :p
hic...bạn Trang hình như là mẹ của LIÊN béo
mà tớ có làm gì đâu mà dọa :(
KINH quá :D
 
Lại Thùy Liên đã viết:
ước hôm nay chị đi đâu cho nó sớm....đừng ở nhà nữa...:((
@mẹ: sao dậy lại là sao??? ko hiểu...nó làm gì bố mẹ à???
có lam gì đâu
KHIẾP.......
phụ huynh gì mà ghê thế :D
 
ah mà sao toàn gọi là MÍT đấy
GHÉT ĂN MÍT :((
ước moi người đừng gọi mình là MÍT :(
 
Nghe hay thế lại còn :))
Ước bạn Mít biết được rằng là con Liên nó có cả bố và mẹ /:)
vào là phải chào hỏi đàng hoàng :))

Ước cho mình : ước ko ốm nữa +_+
 
Ước Mít biết con Liên có cả bà. Chẳng chào bà gì cả :)) Phải vào CERF chào hỏi mọi ng chứ :D
Ước mai thầy dạy nhảy shuai 1 tí :D
 
MÍT con /:) !
biết điều thì ngoan ngoãn nhá /:) !

ước gì ko đen nữa X( !
cáu quá X( !
 
ước gì anh gia sư đừng có đi du học:(
Không có anh ý thì năm sau tiêu đời mất:)|
 
hô hô, MÍt :)):)), chết mất vì ngất :)):))
Sao gọi nó là Mít :-/, đầu nó giống mít à :-/:-?
 
Ước gì sáng này ko ngủ quên :)|
Đến tạn 12h trưa 8-}
 
ước gì mình chưa làm gì cả.....
__________________
setsumi.jpg
 
Chỉnh sửa lần cuối:
ước sáng mai trời không mưa
@bà: điều ước của bà đã thành sự thật:x
 
ước gì tắt được máy tính. ước gì có đứa nào giúp tao sửa máy. một lũ vô tâm.:(:)(:)((
ước gì không khóc nữa :(:)(:)(( hôm nay là một ngày vô cùng chó. chó không thế tả nổi. :(:)(:)((
 
ước hiểu chuyện gì....chẳng hiểu gì cả :(
ước mai được đi học nhảy với bọn lớp mình :(
ước con chó nhà hàng xóm không kêu nữa :(( ghét chó
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên