Điều mọi người mong muốn nhất bây giờ

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Ước j mọi chuyện thành công và suôn sẻ :x
NHAT :))
Ước j ko gặp trục trặc hôm đó :(
 
Ước gì chiều nay ko phải học 8-}
Hết năm òi còn gì :(
Ko bít bùng đc ko nhỉ :D
 
Điều tôi mong muốn nhất bi h là xếp học bổng theo đúng TBM
Giá như ko có chuyện xét 1 cách thiên vị như vậy nữa ...
 
Muốn nhất bây giờ là cái điện thoại tự nhiên đầu ắp Pin và có một cái SIM điện thoại Sing Tel 10$ từ trên trời rơi xuống :((
Không biết ai đón tôi đây :((
 
ước j` cô Hương bốc mình lên để mẹ khỏi giết.chết mất.học sinh giỏi thì sao chứ ............:(( :(( :(( :(( :((
 
ước gì xe đừng xước.. mới đi đã xước rồi.. mama sẽ giết mất thôi
 
Ước gì tối ko ngủ quên để còn xem C1 :D
Ước gì mai đc miễn cho môn Tin+Hóa khỏi học :D
CÒn Toán thì chả hi vọng MG nghỉ dạy :(
 
ước cho thời gian sẽ quay trở lại...
nhiều thứ cần fải làm lại lắm :(
 
ước gì ko bị ép học đội tuyển để cuối cùng chẳng thu đc cái gì .
 
Ước gì lớp 10a2 được đi thăm quan Sapa vui vẻ với giá cả phải chăng. Amen [-o<
 
Ước gì đc đi tham quan :(
Đến giờ này vẫn chưa có ai nói gì về chuyện nì :(
Chỉ sợ 0 đc đi thì :((
Mà hìng như truyền thống lớp Lý là bị bùng tham quan thì phải :(
 
Ước gì bố mẹ ko giết mình vì tội 6,7 Sinh học kì 2!
Ước gì bố mẹ ko để ý đến điểm Sinh!
Ước gì được hạnh kiểm tốt!
Ước gì sớm có tiền tiêu!
 
Ước mọi chiện diễn ra tốt đẹp :)
Ước côg sức mình 0 bị đổ bể :D
Ước ... :)>-
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên