ước gì chiều nay Mrs Nam hiền lành ko hổ báo :x
ước gì chiều nay Mrs DUng ko gọi mình lên bảng
ước gì chiều nay Mr Xêfa cho đề tin dễ câu hỏi phụ dễ trả lời :x
ước gì chiều nay đi học vui vẻ ....... có gì đấy hay ho :x
ước gì ........
ước gì trời đừng nóng nữa
ước gì Thạo ko cho mình điểm 0 vì vụ ko nộp chuyên đề
ước gì ông Minh ngày mai ko nhìn vô sổ đầu bài
ước gì bà văn ko chia đôi điểm((
Ước Mr Bảo ko trù mình nữa
Ước ko nóng thế này
Ước gì hôm nay ko xui như thế
Ước chiều nay ko mải chat thế
Lên net có 30',lên được 8% thì chết 4 lần mất xừ nó 12 % 8-}
Ước gì ngày mai kiểm tra Địa lại quay đc như mọi lần.
Ước gì ngày mai Minh xí xóa cho mình vụ hạ hạnh kiểm.
Ước gì ngày mai không phải thực hành Hóa.
Ước gì ngày mai đc cho Tuấn chíp 1 trận!!
ối giời ơi ( ước gì lũ ruồi này chết đi ( chả hiểu chui đâu ra cái thể loại bẩn tưởi này nữa :| lại còn vô duyên ( tao đã ko muốn giết mày thì thôi :| cứ thik lởn vởn ( lại cho 1 chưởng chết như thằng lúc nãy bây h ( mẹ ơi ( con ghét ruồi X(
ước gì bây h là mùa đông ( hoặc có mưa ( có việc quái gì mà ông trời phải nóng thế chứ ( cùng lắm là 1 lũ ruồi bâu quanh chứ gì :-s ( ối giời ơi
đúng là cái bọn ko có đầu óc X(
chết mất thôi (
mong làm hết đống Hóa T____T cố lên Linh ( cố lên
chỉ ước gì mấy bài kt sinh sắp giả,điểm mình khá khẩm lên một tí,để còn đc hs giỏi( ( (
ước gì trời đỡ nóng hơn
ước gì mai chị hóa nghỉ béng đê cho rồi .sợ bài kt hóa kinh khủng( (