Điều mọi người mong muốn nhất bây giờ

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
ước j` bạn Minh Châu nói cho tớ xem cô trông có khó ko? có hỏi bài nhau đ.c ko? bài có dài ko? làm có kịp ko?
ước j` làm bài kiểm tra lý tốt :(
ước j` có giải Anh :(
 
bà ý trông cực kỳ khó
chả làm ăn gì cả
bài vừa khó vừa dài
 
Thực ra thì bài ko khó lắm đâu nhưng mà dài đấy.:(( Cả 2 bài tập đều ở trong sbt thoai, ước j mình đừng có thế, bài vừa xem buổi sáng xong, buổi chiều đã quên 8-} :((.
Nhưng mà cái chuyện hỏi nhau ấy hả? :-" " Khó lắm. Trông khó kinh dị 8-}
 
Ước j cô Tâm sẽ thương tình mà cho mình dc 1 điểm câu 2
dù j cũng đúng công thức và gần tính ra đến nơi rồi
ước j những bài còn lại mình không sai thêm một lỗi nhỏ nhặt nào đó
ước j mình sẽ đạt dc điểm cao nhất mà mình dự đoán, Lý đang thê thảm lắm rồi :((
@ Dô: chắc là cô sẽ đổi đề thôi
Đề bọn tớ khác hẳn bọn P2, ít ra giống dc một ít lý thuyết
 
ước gì chuiêuf nay đi học ông dạy toán ko hỏi: thầy tưởng con học PDP cơ mà
hôm rồi thầy thấy con ở ams :((
 
thì thế nên tớ mới cần biết để loại trừ mà :D
 
ôi
ước ji Gấu đoạt jải cao Gấu nhá :D
ước ji tiền thưởng của tr ko bèo bọt thế
ước ji chiều nay lên Melia rồi về sớm còn đi chơi :D
 
Ước bài Hoá ko lởm thế :(( !
Chán quá đi :(( !

Ước CS bỏ con 1 :(( !
Cố hết sức òi mà :(( !

Chẳng lẽ chết Hoá sao :(( !

Ước chiều nay mama ko về :( !
Ko thì con chết :(( !
 
Ước gì năm nay không thi tốt nghiệp SỬ,dài wa xá lun
Ước gì cả Địa nữa.....HUhu
 
ước gì chiều nay Mr London hiền lành ko hổ báo :x
ước gì chiều nay Mrs Tâm cho đề dễ và trông cũng dễ :x
ước gì chiều nay đi học vui vẻ ...... có gì đấy hay ho :x
ước gì ...........
 
Ước gì không phải ở nhà nấu cơm:((
ước gì được đi sinh nhật chồng!:x
 
Ước j trời bớt nắng đê
Làm sao đến Melia bi h
Nóng chết *****
:((
 
Ước gì ko đứa nào biết chuyện của mình với Rùa. Sao lắm đứa biết thế :((
 
Ước gì số mình nó đỡ đen đủi đi chút! :((
 
Ước là ko làm hành động dại dột đó hôm qua , bi h sướng lắm cơ :((
 
ước được gặp .... now :-< mis :-<
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên