Điều mọi người mong muốn nhất bây giờ

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Ước gì thực hiện tốt lời hứa :) !

Ước gì mọi chuyện trót lọt :> !

Ước tối nay lại tập trung học hành :) !
 
Ước gì mình có thể nói chuỵen đc với bọn nó bình thường :(
ước gì thời gian tới tuy vất vả nhưng mọi thứ sẽ đc như ý muốn :D
Ước gì đừng nóng thế này :(
 
I wish you were here... but you're busy with your own life anyway.... hopeless...
 
:(( Sao lại mệt thế này :((
Ước gì lấy lại được tinh thần :((
 
Ước gì mai em có thiên thần hộ mệnh tai wa nạn khỏi, ko là em die :(:)(:)(:)(( Ước gì ko phải học K :(:)(( >.<
 
Ước gì mai có việc gì đột xuất hoãn thi tiếng trung
ước gì có thi cũng nhẹ nhàng một chút ko có bài nghe bài nói
 
@All: Hôm nay có một thời điểm rất đặc biệt. Vào lúc 1h 2 phút 3 giây sáng ngày 5 tháng 4 năm 2006, theo lịch Quốc tế sẽ là 01:02:03 04/05/06 ! Điều này chưa bao giờ xảy ra, và có lẽ chỉ xảy ra một lần nữa theo giờ Việt Nam ( tức ngày 4 tháng 5 năm 2006 ). Nhưng lịch quốc tế xịn hơn. !Chắc lúc này mọi người đang ngủ ngon, có ai kịp ước điều gì vào giờ phút này không? Đang chờ đến thời điểm ấy đây! Có ai còn thức để ước không? :D
 
Ước gì cảm giác của mình khi đến trường đừng nặng nề như vậy :(
Ước gì hôm nay cô Oanh ko cấm học sinh ngoài trường vào 8-}
Ước gì cô Oanh ko ra lệnh dẹp các nhóm nhảy break ko xin phép 8-}
 
ước j` mọi chuyện sẽ trôi chảy
ước j` nó ko đánh mình :-s :))
ước j` hôm nay là một ngày may mắn :x
 
ước gì...:(

ước gì ko phải mặc đồng phục lắm quá.... một trong 2 mùa là đủ lắm rồi...:( ko thì cứ như hiện tại ý...

ước gì hôm đấy mình biết nhờ...:( đến chán...

ước gì ko làm mất cái cây...:((
 
Ước gì trg` mình ko abc như vậy:(
Ước gì đề Trung thật là khó!
Ước gì năm nào cũng tổ chức olympic Trung:))
 
shit đã viết:
Ước gì trg` mình ko abc như vậy:(
me 2 :((
shit đã viết:
Ước gì đề Trung thật là khó!
Ước gì năm nào cũng tổ chức olympic Trung:))
Để chúng ta ngồi chơi ko làm bài mà vẫn được chia tiền :))

Ước ji chiều nay may mắn ^^
Ước ji tối nay cũng may mắn ^^
 
Ủa? Mày ước chiều nay làm đ cbaif hay sao mà phải may mắn?:))
Ước gì lớp mình ngàu nào cũng lên đông vui như vầy!
Ước gì cả lớp mình làm bài Trung.... :x:x :))
 
Ước gì hôm nay ko phải mặc đồng phục!
Ước gì được gặp Hóng ge trước khi thi, để có thể làm bài tốt hơn! Mà ko cần gặp thì bài cũng " tốt" lắm rồi:))
Ước gì hôm nay ko nắng thế!
Ước gì....
 
ước 1 năm chỉ có mùa đông thôi, như thế sẽ k phải mặc đồng phucf, ghét mùa hè lắm
ước chiều nay k phải thực hành tin, có hiểu cái đêk j` đâu, hoặc là hôm nay cả lớp k làm bài và lại đi về như hôm trước cũng được :)):))
 
Ước gì nó trả lời, cứ Buzz liên tục!
Ước gì chiều nay vui vẻ!:))
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên