Điều mọi người mong muốn nhất bây giờ

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
ước ji làm xong hết đống bt E 8-}
ước ji sống sót qua ngày mai (với Cùi laoshi)[-o<
ước ji sẽ ko bị vi fạm nội quy 1 lần nào, ôi xót $-)
 
ước j bây h nhỉ, ước học hành khá khẩm hơn (ôi, mơ hão, thôi đừng nhắc đến học hành nữa)
ước chiện với nó, ước j đây, vì mình biết mình kô phải chẳng là j với nó
 
Ước gì bây h học hết đc phần QUang Hợp, hic hic bài này bọn lớp thường học 1 tiết, mình học cả tuần + vài buổi ôn tập vẫn còn chưa hiểu chắc 100% :
 
Ước gì down được cái bài chết tiệt ấy!
Ước gì chị mình online!
Ước gì chị mình ko bị stress!:(
Thương chị quá! Nhưng chẳng làm gì được!:((
 
Khà khà :)) !
Ruud đã vô òi :)) !
Ước Ruud ghi bàn ^^ !
Ghi thật nhiều vào :)) !

Glory glory !
 
Ước gì đừng bị buồn ngủ :-s
ƯỚc gì từ mai mình sẽ tập tành đàng hoàng có qui củ :|
Ước gì tối nay làm đc hết mớ đĩa này :-s

* @ Hậu : ấy invi đấy à , hay là invi nick tớ thế ? :D
 
@ Sơn: tớ ko invi, Y!M nhà tớ bị down nên tớ ko sign in được:((
Ước gì mình bít bài tập Anh là giè!
Ươc gì mình có thể giúp chị mình bớt stress!
Ước gì mai ko bị ức chế khi gặp Cùi!
Ước gì mai nó giữ đúng hẹn!
 
Ước MU mãi giữ được phong độ hiện nay :) !
Đá khá tốt :) !

Ước Roo ko nóng nảy quá => thiếu cẩn thận /:) !
Ước Ruud thể hiện được mình nhiều hơn => cố lên Ruud :) !

MU cố lên !
 
ước giờ sinh hoạt hôm nay không ức chế quá mà chết...nhưng mà dễ thế lắm...cái con dở hơi ấy...rõ lắm chuyện...lúc người khác làm thì không làm, lúc người ta chơi thì tự nhiên dở chứng...nghén kiểu gì không biết....:((
ước hông có bài tập Anh..nhưng thực tế là có ...
ước nó gọi cho mình ngày...nhớ quá...cả một ngày không gặp...:(( ấy có biết tớ nhớ ấy không mà thé hả?? :(( :(( :((
 
Ước gi nhét thêm đc H2So4 vào đầu! kín mít hết roài!:((
Ước gì kết qur ko đến nỗi thảm hại...
Ước gì nó giúp mình...
Ước gì mình gặp đc nó....cứu tinh...
 
ước j hôm nay nó lại chờ mình
ước mọi chuyện sẽ vẫn tốt đẹp
ước đời cứ như thế này, chẳng muốn j hơn cả
 
Ước gì hôm nay sẽ khác hôm qua,ngày mai sẽ khác hôm nay.
Ước gì hôm nay được nghỉ 2 tiết đầu.
Ước gì hôm nay sẽ vui hơn.
Ước gì hôm nay đi học sẽ được gặp.............
 
Ước ji người đó ko hay nóng tính vậy, dạo này cứ làm sao ấy :-s
Ước ji làm hết đống bài học thêm trc khi đi học chiều nay :(
 
Anh có biết là em đi học chỗ đấy chán thế nào không? Nhưng chỉ vì thích anh nên em mới đi học, em cảm thấy học ở đấy có ý nghĩa hơn. Em không biết là mình lại thích anh đến thế, mặc dù những người như anh thường không gây ấn tượng gì cho em (nếu là mọi lần), cũng chẳng phải vì anh đẹp zai hay cái gì mà em thích, em không hiểu tại sao em thích một người như anh, aaaaaaaaaaaaaaaaaaa bây h muốn nói yêu anh cũng không được, không nói cũng không chịu nổi, thế thì làm sao bây giờ ?
 
ước gì chiều nay Mrs Budo hiền lành ko hổ báo gì cả :D
ước gì chiều nay Mr London ko hổ báo cho mình lên gỡ điểm :D và mình gỡ đc :))
ước gì chiều nay đi học vui vẻ ...... có gì đấy hay ho :x
ước gì ...........
 
ước gì nó phải hiểu là mình đang thấy rất nghi ngờ
:(( chẳng lẽ mình ko bằng lũ con trai bạn nó, điên xừ nó mất ~X( bực thế X(
mình sẽ nói thằng ra :(( chán lắm rồi đấy :-s
 
Ước mình hiểu là mình bị làm sao :)) !
Chả hiểu gì nữa 8-} !

Ước thằng CN luôn ngu như hôm nay :)) !

Ước hôm nào cũng được nghỉ như hôm nay :)) !
Sướng vãi :)) !

Ước tẹo nữa thực hành ko bị "chốt hạ" :)) !

Ước ...... :x may mắn :) !
 
Chỉnh sửa lần cuối:
:(( Ước gì không ai đó cứ vào acc của mình mà nghịch hoài,viết bài lung tung làm mình bị cảnh cáo.:(( :((
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên