Điều mọi người mong muốn nhất bây giờ

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
chiều nay giao lưu với các bạn HQ àh ?

giao lưu 2 tiết tức là vẫn phải học 2 tiết toán nữa, hic.....cực hình !!!!!!
Ước gì thầy đừng gọi em lên bảng hay để làm bất cứ việc gì !!!!!!!!!!!
 
Uoc j cai may nay kha hon
YM hong
TV thi mai cha go dc
Con j kho hon k
Lau lem rui moi dc onl
:((
 
Hôm nay giao lưu chỉ có lớp anh 1, anh 2 với lớp trung thôi! Các lớp khác ko được nghỉ đâu!
Ước gì mình bít lý thuyết Lý phải ôn cái gì?
Ước gì chiều nay ko kiểm tra Lý, hoặc kiểm tra thì bài thật là dễ!
Ước gì tối nay ko phải đi học thêm!
 
thế thì.... ước gì các lớp khác cũng đc nghỉ, trong đó có lớp mình !!!!
 
ước được nghỉ hai tiết toán đi xem giao lưu.khổ quá cái gì ngon lành các lớp anh ăn hết.
 
Ước gì ông toán mới chưa đi dạy để mình được nghỉ nữa. Ui ghét học toán quá!
 
Ước gì mình nhặt được 1 cái kẹo như sáng nay :x trông ngon thế :D nhìn yêu quá :( nhưng hết tiền mà cũng chả ai tặng cho đâu [-(
 
Ước gì kéo dài t/g.
Ước ko lên net trưa nay
Ước đã gọi đầu được rồi:((
 
ước gì kiếm đủ 8 đôi đi thi nhảy và mình thì vô can :D :(( thiếu người mà mình đi thì bỉ ko chịu được
 
ước j` điều ước các bạn không thành sự thật :)
ước j` điều ước trên không thành sự thật :)
 
Bạn Huy bị lên cơn àh 8-} ước linh tinh [-x :)) ước gì được cái kẹo đấy

kẹo gì mà ngon thế :x nhưng đắt thế thì bố em cũng chả dám mua để ăn ( mà có khi kẹo đấy ko ăn được :-?)
 
Ước gì Ym đừng ngu thế này :-s cứ 1 phút ( mà có khi chưa đến) out 1 lần 8-} pó tay
 
Ước gì đừng có cái tin đồn chết tiệt ấy !!! Yên ổn cũng ko đc !!!
Ước gì bài kiểm tra SInh 15 phút đừng có bê bết đến thế :((
Ước gì kế hoạhc giao lưu khối SInh sẽ tốt đẹp :)
 
Hôm nay thật thành công và vui :D
Đến tối thì mama phát hiện ra về cùng chồng :((
Chết mất, mama giết mình đến nơi òi :((
Ước mama chưa nhìn thấy gì cả +____+
 
>:) ước gì mình ko bao h gặp chuyện đau lòng như chị Trang :D
May mà mình luôn luôn cảnh giác >:) đề phòng >:)
 
tớ cũng chưa bao giờ gặp chuyện bi thảm thế.vì tớ gặp rồi thì đã bị bố mẹ giết nên không thể post bài được đâu.:))
ước bạn Trang may mắn tai qua nạn khỏi:))và ước mình không xui như thế.
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên