Điều mọi người mong muốn nhất bây giờ

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
mày nỡ nói chuyện ăn uống trước mặt tao trong khi tao đang đói cồn cào à :((
 
xài 1 lúc 2 nick à ?? ( dùng // ??? )

----------

hic ... spamer pro` đã quay lại ... X_X
 
no quá <:D> tao nấu ngon thật :> <:D>
nick đấy là nick ảo :D nick thật là nick thánh thiện cơ :D
:>
mà kể cả ko phải nick ảo tao cũng có phần mềm dùng 2 nick cùng lúc
có j` để tao tìm cho :>
chuyển máy nên bị mất mất rồi
mà tưởng mày đang học aptech j` cơ mà
sao h này vẫn ngồi đây :-/
 
ặc ặc, phần mềm chạy 2 nic ( hoặc bao nhiêu nick ) search ra ngay ( trên echip )

tao học trên phòng máy mà :)) :D , có mạng, dùng chùa ...

----------

nhưng ko vào yahoo được ( quản trị ko cho vào )
 
Oài dùng 2 nick làm gì. ko quen thì loạn lắm, tốt nhất cứ dùng nick ảo :))
 
Ước ngay bây giờ anh online, nói với em câu đó, như 12h00 hàng ngày, để em biết rằng Everyday U love me :x
:( :(( :(( :(( :(( :((
 
chẳng hiểu mọi người nói gì...
thôi ước đã:...ước nhạt được tiền trên đường đi học về. ước mai không phải đến trường...ước mai sẽ được đến nhà bạn ngủ trưa(lâu lắm không biết ngủ là gì)...ước mai bạn...đã biết nhảy
 
ước gì...........:) để hiểu đc hay đơn giản hơn.......:) cũng ko biết nữa

ước chiều nay đừng có môn nào kiểm tra 15'....:x

ước gì kéo co thắng....:( ko thì ước gì 2 thằng Vương với Huỳnh xuất hiện trong buổi kéo co...:((

ước gì nó vừa là bí mật lại vừa ko...:((
 
Ước gì cái đống ảnh đấy bị del đi hết

**** mệt người :| chẳng thể hiểu nổi

cần 1 người bạn

sống thế này thà chết còn hơn

hy vọng thi nhảy bao bố thắng :)>-
 
to < **> ước gì mày quên được nó ... ( nếu ko ngừng nghĩ đến nó được thì hãy nghĩ đến tao như 1 người bạn -->okie ;) :)) )
mà ghet nó thì " bỏ qua" nó đi, đời còn dài và thiếu gì thằng để ngắm và bắn ??


Trần Vũ Hoàng Sơn đã viết:
Ước gì mọi người ở 0508 ko ai ghét mình nữa :((

có tao ko ghet mày ;) mà chả hỉu sao chúng nó ghet mày ??
 
@Sơn: tao cũng có ghét mày đâu ???????

Ước gì trên đời ko tồn tại những đứa trơ trẽn đến thế, ăn nói ko biết ngượng mồm !!!!!!
Ước gì ko bao giờ phải ước những điều như thế lần thứ 2 !!!!! Tởm, đáng khinh bỉ !!!!!!!
 
Chỉnh sửa lần cuối:
vậy là ít ra tao cũng biết là có 2 đứa ko ghét toa trên HAO này, chưa thỏa mãn nhưng cũng vui :D
Ước gì ... nó đừng ăn nói kiểu đó với mình !!! ước gì nó tôn trọng mình hơn 1 chút !!! ước gì.... mình chưa bao h phải nghe những lời như vậy !!!
 
thật ra, thật sự coi nhau là bạn mới có thể tự nhiên fun hết những chuyện này chuyện nọ ra cho nhau nghe được ... càng khách sáo --> người lạ
 
Trần Vũ Hoàng Sơn đã viết:
vậy là ít ra tao cũng biết là có 2 đứa ko ghét toa trên HAO này, chưa thỏa mãn nhưng cũng vui :D
!!!

Tớ cũng là người ko ghét ấy trên HAO, có qué gì mà ghét nhở :))
 
Ước gì hôm nay mình không đến trường một bữa công toi như thế này, bực cả mình tất cả cũng chỉ tại thằng Đức, rủ mà không rủ đủ :(, hừm, mất hết cả thời gian vàng ngọc của mình
 
Ước gì ko có ngày này thấy tệ như hôm nay.
Ước gì nó phải hiểu là thế cũng chẳng có gì.
Ước gì có tiền.
Ước họp PH ko quá tệ hại
 
Điều ước muôn thuở ko boa h là ko ước : ước ko bao h hết tiền :((
ước bán đc nhiều IPOD và máy ảnh
Ước bố mẹ cứ đi về muộn thế này cho con nhờ :(
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên