Điều mọi người mong muốn nhất bây giờ

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
ước gì hôm trước ko lỡ mồm hứa với chúng nó ... học kì 2 điểm địa sẽ vượt con đầu lớp X_X ( nó hơn mình 3 phẩy thì phải 8-} ) hic .. ko vượt được cuối năm chúng nó lôi đi bắt khao, tội lắm ... thôi thì mai mở hàng cho bà chủ nhiệm điểm 10 miệng ... tao chúc tao may mắn ... X_X
 
Ước gì Hum nay tổng kết trên 8. Tin! Hị hị, ko bít thầy nghĩ thía nào!
Ước gì Sn mình sẽ vui hơn năm ngoái!
Ước gì mình có thêm xiền!
 
Ước j`... trời lạnh như thế này, để nhà trường còn cho h/s nghỉ học luôn.
Lạnh giá như thía nài, đi học xong về lăn đùng ra ốm thì khổ :(:(:(
 
Trời lạnh đi học sướng vật ạ, hy vọng ngày nào cũng thế này, chỉ thương cho những ai bị chết cóng vào giờ này thôi :D, amen
 
ước gì bố mẹ cho mình thêm tiền tiêu vặt 8-} bụng thì như cái hũ ko đáy 8-}

ăn sáng ăn trưa còn chả đủ thì chết ahf :(( bố mẹ nghĩ mình như con mèo ấy :-s 8-| thảo nào mà gầy gò ốm yếu thế này

mệt xác
 
Vâng!!
Ốm yếu đến nỗi 5 thằng con trai cũng không đánh lại đươc!!!
Hix!!Ước gì bài mình không bị del như 2 bài trên!!
 
5 thằng nào :-/

hix nói thế àh :-l vớ vẩn

bài trên bị del là tại DK, chứ có phải ấy đâu :)

hix mong mình học hết Bình Ngô đại cáo 8-}

câu đầu là gì ấy nhỉ :-/ :((
 
Điều tao mong muốn nhất bây h là mọi người tích cực post bài 1 tí, có không khí bàn luận sôi nổi trên này mới thú :)
 
tao vẫn tích cực như trâu cày từng trang bài của hội đây, nhưng sắp tiết kiệm để bài 400 sẽ là bài tường thuật buổi offline của hội còn ai đó(tốt nhất là KV vì là mod)thì lo phần hình ảnh.
 
tao ko rỗi thế [-x

hix biết rồi có sgk rùi :((

thay trời hành hóa, hoàng thượng tuyên rằng 8-}
 
Oài nhắc đến SGK mới nhớ ra điều mong muốn tiếp theo :
ĐIều mình mong muốn nhất bây h là tìm lại đc quyển SGK VH I, mai phải soạn BÌNH NGÔ rồi, chẳng lẽ đến lớp chép bài tụi nó 8-}
 
Ước gì mai thằng Khoai dc lên 65!
Ước gì thằng Khoai tát chết đứa nào bằng điểm nó mà dc lên 67!
Ước gì thằng Khoai dc Prudential để nó có tiền khao mình!
Ước gì con Shin cũng dc lên 65!
 
iu mày ghia á :x
Tao lên thì Khoai của mày cũng lên, mà nó lên thì tao cũng lên mà :D
 
Ước gì hiểu được cái mớ tất yếu với chả tự do là gì :(:)(:)((
Ước gì ngày kia present cái mớ ấy suôn sẻ.
 
Xời chuyện, mà mày có thấy đúa nào như tao ko? Mặc dù ko chết nhưng vẫn hết lòng vì chiến hữu, chạy ngựoc chạy xuôi đi xin điểm!
Tao yêu mày, nhưng yêu người yêu tao nhất!
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên