Điều mọi người mong muốn nhất bây giờ

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Ôi, ước gì được thi lại lý!
Bài làm như shit, 5 điểm là cùng, dù đề có khó hơn vẫn muốn thi lại! Tại sao hum đấy mình lại làm bài ngu thế nhỉ? Rõ ràng mình đi học thêm làm được cơ mà, tại sao khi thi lại cuống lên:((
Ước gì mình ko cãi nhau với lũ bạn!
Ước gì X'mas ko phải là ngày cãi nhau!
Ước gì mình hiểu mình đang bị làm sao!
 
Ước gì nó onl!
Ước gì con HẬu nó ko nói như thế với mình. Tại sao chứ? Mình thực sự rất buồn, không hỉu chiện gì đang xảy ra với chính bản thân!
Ước gì mình không ngu như thế! Ước gì đ chti lại Văn, mình sẽ làm bài tốt hơn!
Ước gì mình không đc 10 đ T, ước gì mình không cảm thấy tội lỗi như thế!
Ước gì con Liên ko giận mình vì điểm mình cao hơn nó, thực sự mình rất hối hận, nhưng thực ra.... Ôi Liên ơi, tao ko bít nói thế nào cả, tao chỉ bít xin lỗi mày thôi! Tao thực sự xin lỗi mày!
Ước gì Giáng sinh năm nay ko đến nỗi buồn tẻ!
Ước gì con Lìn có thể đi chơi với mình đêm hội trg`. Mình cô đơn quá!
 
Ước gì khi mình bảo nó ngậm mồm thì nó ngậm mồm đi cho!
Ước gì anh ý online giờ này!
Ước gì mình ko bị hâm hâm! Sao tự dưng hum nay vừa mới ngủ dậy đã thấy cáu rồi!
Ước gì mình được đi chơi thoải mái!
Ước gì bố mẹ mình ko hỏi han lung tung! Ức chế!
 
Ước gì nó bình tĩnh lại!
Ước gì mình cáu lên được!
Ước gì mình hết buồn!
Ước gì mình được quay lại lớp 9!
 
Ước gì ấy đừng hiểu! Ước gì tớ có thể làm nó hết buồn bực!
 
Ước gì ko mệt mỏi như thế này.
Ước gì được 1 tuần nghỉ ngơi,ko phải học hành.
Ước gì có tiền.
 
Hừm thui thì cứ qua chúc giáng sinh mọi người ^^
Tặng mọi người cái này ( ko đc đẹp lắm :p )
comic.jpg
 
Ước gì thứ 7 này làm lại bài thi Lý tốt.
Ước gì ko bao giờ ông chủ nhiệm chấm được bài thi HK Toán vừa rồi.
Thế là phải thi lại.
 
càng lúc càng muốn quay lại đầu lớp 10

mọi chuyện ko thối nát như hiện nay
từ điểm chác đến học hành
từ giáo viên đến bạn bè
chán tất

có vẻ như
bất kỳ cái gì
nếu ngay từ đầu tưởng là nó hay ho tuyệt vời lắm
thì càng về sau càng thất vọng vì hóa ra nó tồi tệ đến ko thể tưởng tượng được
nhưng tại sao lại phải chịu nhiều phát shock đến thế mới nhận ra được điều đấy chứ

ước ko chán đến thế
 
Ước j` đc quay về cấp 2 với cô Dung + cô Hương Lan thân iu, hay cô Nguyệt Anh cũng đc.
Vào A2 rồi mới thấy quý các cô hơn bao h hết. :(( :((
 
Ước gì quay lại làm trẻ con.
Mới sinh ra là tốt nhất.
Lúc ấy chưa biết gì.
Đỡ phải suy nghĩ.
Đỡ phải mệt mỏi.
 
Ước cho bà tRUNG ko hắc quá để mình còn sống sót, hsg hay ko phụ thuộc vào bà ý :((
@Hồng Anh : tao cũng 10 Tin hk, nhưng ko chép từ bài Liên, nhưng ko hiểu sao phần sơ đồ khối con Hằng vẽ giống tao lại bị mất điểm :((
@Ai mở ra cái box này : ước ở đây mãi nhưng chưa có gì thành sự thực :((, vậy nhưng đời là phải hy vọng :(
 
ước gì Anh2 ko phải thi lại Lý ( t6 này thi nên mới phải ước :)) )
ước gì tối noel mình đc đi chơi với class 5 :)

ước gì mày đừng bỏ rơi tao như hiện nay...
tao mong mày hiểu rằng mày là ng` hết sức quan trọng với tao...
 
con Dô lập ra topic này đấy :))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Dô câu bài 1 cách quá lộ liễu.
Ai vào topic này mà chẳng biết DÔ lập ra topic này.
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên