Lần đầu tiên chat, ko ngờ lâu thế , tình iu dành cho a Jay Chou tăng vọt nhanh chóng :x, 1 đống ảnh :x, nói siêu vui ..nhưng có 1 đoạn nói về chuyện đang ..với ..và tiếp tục sẽ... lúc đấy thấy hơi bó 1 chút nhưng ko phải vì mình có vấn đề rì với nó

) mà tự nhiên thấy ko vui vì càng ngày càng rõ ràng quá

..Nhưng nói chung nhỏ thui , vui nhiều hơn.
Đang ngồi chat vui tự nhiên trên VTV3..Bức thư tình thứ 2 ..ặc..chạy ra nghe và nhớ hôm ở 8x , nhớ cảm giác lúc vừa hát bài nì vừa nhảy với mọi người , hôm đấy vui thế mà bi h chả bit thành cái rì rùi.Miệng hát theo và thấy rất chi là..:| , may mà bố ngồi ở đấy chắc ko lại có chuyện

)
Tiếp tục chat và tạm thời lắng xuống..bạn í phải out,ngồi xem lại Mi 12 ..ặc..thế là lại bó

)..xong rùi đọc bài trên HAO , thấy lạnh người :|
Qui cho cùng
chuyện 1: ..đã hướng mục tiêu rõ ràng và ngày càng phát triển --> thấy mình thật là ngoài cuộc và hơi khó chịu

chuyện 2 : Quay về khởi điểm cái thời mới có chuyện ..ko nhìn + ko bit thì ko sao , còn đụng chạm về nhiều mặt nhiều nhiều nên mới khó ..ặc:|
---> trắng tay , à rỗng thì đúng hơn..chả có rì trong 1 cái nào , số mình nó thật là thảm..

) 1 tháng vừa rùi thì cả 2 đang có vẻ suôn sẻ , vui vẻ + tốt đẹp , cả 2 thật là bừng sáng , bi h cả 2 chuyện đều ngoài tầm kiểm soát , ngoài tầm với mà rõ là ko làm rì cả

).. Chuyện 1 ngày càng có quan hệ tốt hơn nhưng ko theo cái từng nghĩ là có thể mà theo 1 chiều hướng khác , dù thế cũng tốt thui nhưng vẫn hơi khó chịu

)..chuyện 2 thì rõ là bó tay rùi , kệ vậy..
--> số phận mình thật là củ chuối

)