ĐIỀU GIẢN DỊ ( Bình Dị ViệtNam )

Nhìn cảnh Sapa và Mũi né của em Vy, Hội An và Huế của chị Giao, lại thấy nhớ quá. Có lẽ em phải làm một bài viết về cảnh đẹp Vieät Nam thôi. Tất cả những nơi trên mình đều đã đến rồi. Đúng là VN đẹp, đẹp quá, đẹp rất kiểu VN
 
Cảnh Sa Pa cũng khá đẹp nhưng nếu bọn em đi miền núi nhiều còn có nhiều cảnh đẹp hơn, nhất là khi có những phien chợ vùng cao, cũng khá vui. Bây giờ chợ vùng cao biến tướng nhiều rồi cũng không còn vui như truwocs nữa. Các chàng trai, cô gái nhảy múa xòe theo và xin tiền khách du lịch.

Nói đến miền núi lại nhớ hồi mình cứ đi suốt trền miền núi, suốt 2 năm tời mỗi tháng 2 tuần lang thang khắp các tính miền núi. Mới đầu thì vui, ở lâu thì buồn, nhiều khi gặp nguời để nói chuyện cũng khó. Giờ không đi nữa lại thấy nhớ miền núi. Nếu mọi người có dịp lên Sơn La, nếu đi máy bay thì nhìn xuống dưới rất đẹp, có nhiều cánh rừng lớn đang phục hòi nhưng tốt nhất là nên đi vào mùa mưa thì nhìn thấy rừng mới đẹp. Tuy nhiên cũng phải chấp nhận một rủi ro là nếu hôm nào trời nhiều sương mù quá, máy bay không hạ cánh được dù có nhìn thấy rõ sân bay ở dưới thì chỉ còn nước bay ngược trở lại Hà Nội thôi.:lol:

Quả thật nước mình cũng đẹp thật nhưng dân mình vẫn còn nghèo lắm. Vào vùng sâu mới thấy cuộc sống còn khó khăn vất vả hơn nhiều, thế mà người dân vẫn sống, vẫn thật thà, vô tư:)
 
Bồng bềnh (ơ) bồng bềnh, chòng chành (ơ) chòng chành.
Một vùng núi cao nước sâu thuyền trôi, thuyền trôị
Mái chèo bâng khuâng dưới chân Tam Đảọ
Ơ ờ ớ..... ơ núi caọ Ơ ờ ớ..... ơ suối sâụ
Nắng lên xanh màu xanh huyền thoại nghe câu chuyện xưa của đôi trai gái, tha thiết yêu nhau vẫn không thành duyên.
ngày tháng dài nhớ mong khôn cùng.
Một người đi nươc mát thành sông, một người chờ, chờ hoá núị
Ơi chàng trai ơi ngọn núi biếc, ơi cô gái ơi dòng sông sâụ
Mối tình thương đau hoá sông hoá núi, dằng dặc một khúc ca giữa bao la mây trờị
Ơi núi Cốc, ơi dòng sông Kuông, xin gửi câu hát giữa dòng mênh mông.
Bồng bềnh (ơ) bồng bềnh, chòng chành (ơ) chòng chành.
Thuyền gặp khách say gió ngàn, thuyền trôi, thuyền trôi mái chèo khua gương nước xanh thăm thẳm.
Ơ ờ ớ..... ơ núi caọ Ơ ờ ớ..... ơ suối sâụ
Vẫn lung linh màu xanh huyền thoạị
Những câu chuyện nay đời ghi trang mới cho lứa đôi xưa sớm hôm kề nhaụ
Mộy hồ nước đầy đắm say miệt màị
Để ngừng trôi nước mắt thành sông và ngày ngày hồ lồng bóng núị
Trong vòng tay êm đềm núi Cốc nghe vui chan chứa tấm lòng sông Kuông.
Nghĩa nặng ơn sâu kết duyên sông núi để lại ngàn tiếng ca thiết tha cho bao đờị
Qua núi Cốc đem lòng thương nhau, ghi thành câu hát giữ lại mai saụ
 

Đính kèm

  • 2.gif
    2.gif
    66.4 KB · Xem: 150
Pham Quang Minh đã viết:
Bồng bềnh (ơ) bồng bềnh, chòng chành (ơ) chòng chành.
Một vùng núi cao nước sâu thuyền trôi, thuyền trôị
Mái chèo bâng khuâng dưới chân Tam Đảọ
Ơ ờ ớ..... ơ núi caọ Ơ ờ ớ..... ơ suối sâụ
Nắng lên xanh màu xanh huyền thoại nghe câu chuyện xưa của đôi trai gái, tha thiết yêu nhau vẫn không thành duyên.
ngày tháng dài nhớ mong khôn cùng.
Một người đi nươc mát thành sông, một người chờ, chờ hoá núị
Ơi chàng trai ơi ngọn núi biếc, ơi cô gái ơi dòng sông sâụ
Mối tình thương đau hoá sông hoá núi, dằng dặc một khúc ca giữa bao la mây trờị
Ơi núi Cốc, ơi dòng sông Kuông, xin gửi câu hát giữa dòng mênh mông.
Bồng bềnh (ơ) bồng bềnh, chòng chành (ơ) chòng chành.
Thuyền gặp khách say gió ngàn, thuyền trôi, thuyền trôi mái chèo khua gương nước xanh thăm thẳm.
Ơ ờ ớ..... ơ núi caọ Ơ ờ ớ..... ơ suối sâụ
Vẫn lung linh màu xanh huyền thoạị
Những câu chuyện nay đời ghi trang mới cho lứa đôi xưa sớm hôm kề nhaụ
Mộy hồ nước đầy đắm say miệt màị
Để ngừng trôi nước mắt thành sông và ngày ngày hồ lồng bóng núị
Trong vòng tay êm đềm núi Cốc nghe vui chan chứa tấm lòng sông Kuông.
Nghĩa nặng ơn sâu kết duyên sông núi để lại ngàn tiếng ca thiết tha cho bao đờị
Qua núi Cốc đem lòng thương nhau, ghi thành câu hát giữ lại mai saụ

Hồ Núi Cốc ngày xưa thôi, khi còn chưa "làm đẹp". Anh lên năm 2000 thì đã thấy một hồf Núi Cốc toằn công trình nhân tạo rồi, xi măng, cốt thép cả rồi, chảng còn thơ mộng như ngày xưa nnuwax.:cry:
 
Thấy em Vy post nhiều ảnh về Mũi Né đẹp phết, post cái này lên cho bà con cùng đọc.

********************************

Nằm cách thành phố Phan Thiết 22km về hướng đông bắc, Mũi Né là một điểm du lịch sinh thái còn vẻ nguyên sơ, chưa có sự khai thác của con người. Cảnh đẹp thơ mộng và quyến rũ chẳng thế mà từ lâu đã được tôn vinh như một Hạ-Uy-Di của Việt Nam.

Theo tỉnh lộ 706, từ thành phố Phan Thiết đến Mũi Né đường đi như ngợp xanh dưới những rặng dừa trồng trên những dãy đồi thoai thoải. Biển hai bên ùa ập từng đợt sóng nhỏ, man mác tới những ghềnh đá, bãi cát. Những bức ảnh mà các nhiếp ảnh gia xứ sở này đã ghi hình đồi cát vàng mơ, những đường vân mềm mại, lượn lờ theo đường nét như dâng lên từng lớp sóng vàng. Và xa xa là những rừng dừa xanh bạt ngàn, làm nền cho những lớp sóng mịn. Bãi biển nông thoải, nước trong và sạch, nắng ấm quanh năm là nơi tắm biển, nghỉ ngơi lý tưởng cho mọi người.

Nhiều thế kỷ qua, Mũi Né với số dân gần 2 vạn người chuyên làm nghề biển, tập trung ở 2 làng Khánh Thiện và Thạch Long, với từng túp nhà lá buông nghèo khó. Buổi sáng dân vạn chài gọi nhau đi te, kéo lưới. Trưa về làng chài náu mình dưới những rặng dừa để đón gió. Các bãi biển còn hoang sơ, hùng vĩ như bãi Ông Ðịa, sóng biển vỗ bờ tung bọt trắng xoá. Con đường đi qua rừng dừa xanh ngát Hàm Tiến, Bãi Tạng, Suối Tiên. Phía cuối con đường là bãi Sau với Hòn Tranh sừng sững cùng với mũi Ghềnh chắn gió cho bãi Sau.

Từ Mũi Né, đi thuyền độ 4km đến Hòn Rơm, ở đây không khí thật trong lành, du khách leo trèo trên những ghềnh đá hoặc nô đùa bên bãi cát trắng phau. Ðặc biệt ghé thăm Làng Tre vừa được xây dựng gồm 14 ngôi nhà hình lục giác, xinh xắn làm toàn tre nứa, có vườn chơi cho trẻ em và gian hàng bán đồ lưu niệm. Chặng cuối cuộc du ngoạn, khách ghé Suối Tiên nước trong xanh, mát lạnh để tắm rửa cho thoả thích

(sưu tầm)




*******************************

Nghe mà thèm...năm sau về đi Mũi Né... có ai đi không? :D:D...
 
Việt Nam quá đẹp!!;) :D
 

Đính kèm

  • animation1.gif
    animation1.gif
    43 KB · Xem: 107
Đây nữa này:D
 

Đính kèm

  • animation2.gif
    animation2.gif
    42.2 KB · Xem: 104
Ơi quê hương!!:)
 

Đính kèm

  • animation3.gif
    animation3.gif
    41.1 KB · Xem: 101
Thùy Vân em post nữa đi. Anh thích những cảnh làng quê Việt Nam, giản dị, thanh bình, yên ả. Nhớ Việt Nam quá:cry:
 
À quên mất nếu có cảnh đồngg bằng Bắc Bộ hoặc miền núi phía Bắc cũng được.
 
Địa hình Việt Nam
 

Đính kèm

  • diahinh.jpg
    diahinh.jpg
    5.6 KB · Xem: 94
Cái địa hình này trông giống cái địa hình avatar của em THúy Vân nhỉ,,, đúng là cong cong hình chữ S :D
 
Anh tuấn liên tưởng vo vỉn quá :D
 

Đính kèm

  • in_photo_01.jpg
    in_photo_01.jpg
    14.6 KB · Xem: 92
Chú công an

Hình ảnh thân thương :)
 

Đính kèm

  • hinhanhthanthuong.jpg
    hinhanhthanthuong.jpg
    14.3 KB · Xem: 97
Cô du kích nhỏ
 

Đính kèm

  • co du kich nho.jpg
    co du kich nho.jpg
    24.6 KB · Xem: 96
Phan Minh Khuê đã viết:
Cô du kích nhỏ

Phải là O du kích nhỏ chứ em, bài đấy học từ lớp 1 (2) nhỉ :D

O du kích nhỏ dương cao súng
Thằng mỹ liêng khiêng bước cúi đầu
Ra thế to gan hơn béo bụng
Anh hùng đâu cứ phải mày râu...:D..


Không biết có nhớ chính xác không nữa :D..
 
Oh,bài thơ này có phải của Tố Hữu không anh Minh.
Hình như là

"O du kích nhỏ giương cao súng
Thằng Mỹ lom khom bước cúi đầu
Ra thế to gan hơn béo bụng
Anh hùng đâu đã cứ phải mày râu"

Anh chàng Mỹ này vẫn còn sống thì phải. Hai,ba năm trước còn về Việt Nam thăm o du kích kia,chụp ảnh và tặng quà nữa ;)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Giương, không fải là dương
Lênh khênh ko phải liêng khiêng

Hehe, cũng chả nhớ câu cuối là gì

Để ý đc Minh bé có rất nhiều vấn đề về chính tả.
 
Back
Bên trên