Đừng yêu người lạ

Tạ Hương Thu
(ya_bb2003)

New Member
-Là một đứa con hoang lớn lên bởi trại mồ côi New York, Francis Kane không hề biết đến tình yêu, gia đình, sự đảm bảo cho tường lai... Nó phải tự làm lấy tất cả. 13 tuổi nó có một gia sản . 18 tuổi nó phá sản.
-Một nhà tổ chức, một thủ lĩnh bẩm sinh. Không ngần ngại, F. Kane đã vạch ra những chiến dịch tài tình và tàn nhẫn chống lại cái xã hội đã đẩy gã vào sự vô nghĩa.
-Nhưng nhiều năm sau, khi giấc mộng hoàng kim đã thành hiện thực, thì gã cũng đã nhận ra sai lầm của mình. Dinh lũy của ông trùm có thể là một chốn rất cô đơn. nơi đàn ông bợ đỡ anh bởi quyền lực, đàn bà ham muốn anh ở đồng tiền.
-Rời khỏi dinh lũy này còn khó hơn khi bước vào đó. Những gã cũng đã làm được. Gã trở về với bạn gái thuở học trò-về với tình yêu.
-Cuối cùng gã đã tìm được cõi vĩnh hằng cho mình. Một cái chết bất ngờ như gã muốn. Và đứa con trai duy nhất của gã lại được nuôi dưỡng ở trại mồ côi.
Đừng yêu người lạ ( Never love a strange) -Harold Robbins
Cuốn tiểu thuyết đã được tái bản lần thứ 22 tính đến năm 1988
Một câu chuyện không thể cảm động hơn. Một cuộc đời không thể không quan sát và chiêm nghiệm.( Newsweek)
 
hay qua !!
the ma chang co ai chu y ca
trong ngo hem thuong co may quan an ngon !!!!
 
Back
Bên trên