Mừng sinh em tròn đôi mươi nhé ! :x
Bên trời Tây giờ này chắc bận lắm nhỉ, cố gắng chú ý trong ăn uống và luyện tập thể thao nhiều vào cho con nó khoẻ. :beerchug: :dazzler: :drummer:
Bất công quá. Ai mà check Profile của mình trong khoảng 1 tháng gần đây, hoặc là trong khoảng 20 bài post gần đây, thì đúng là toàn những bài liên quan đến SN (. Sao mà lắm SN thế không biết. Đúng là ngày lành tháng tốt nên trẻ con nó thi nhau ra
Hì, nói lắm quá, chúc mừng sinh nhật bạn Nhung nhé
Dạo này cứ sinh nhật thì Nhung lại không ở nhà nhỉ, mà lại toàn nhằm đúng lúc trời Hà nội đẹp như thế này không có nhà để anh sang tặng quà (nhà em Nhung là hơi bị gần nhà anh Tuấn đấy nhá, cách cái dậu mùng tơi)...
Bước sang tuổi 20, nhớn rồi đấy. Ngày xưa con gái thế này là các cụ bắt phải đi lấy chồng, giờ thì con gái thích đi học hơn lấy chồng nhiều, để còn về xây dựng.. nhiều thứ cho quê hương đất nước...
Chúc em tuổi mới luôn thành công và hạnh phúc... (+ chúc giống anh Lê Việt Hùng nữa cho nó đúng kiểu :x )