Ngô Tố Giao
(togiao)
Administrator
Nào mở màn cái nào.....
Chiềng làng chiềng chạ...
Thượng hạ Tây Đông... (Bắc Nam gì thì cũng vào đây tuốt ạ...)
Các bác, các ông,
Các cô, các chị...
Khóa 86-89 đâu hết cả rồi... về đây họp mặt, họp mặt... nàoooo....
(Khiếp nghe còn chua hơn cả mẹ Đốp )
Chẳng biết sao từ ngày cái forum mới hoạt động lại là các bác lặn hết đâu cả rồi. Hôm nay nhân dịp tớ phát hiện ra bác Thắng sau một thời gian mất tích đã quay trở lại với anh em nên tớ vào đây gọi mọi người ra ăn mừng hỏi thăm bác Thắng cái nhẩy! Thế bác Thắng đã có tin gì vui chưa ạ? Cho mọi người ắp đết 1 cái để còn chuẩn bị tinh thần mà chúc mừng nữa nhẩy!
Mọi người chào hỏi bắt tay bác Thắng nhộn nhịp xong...bắt đầu quay ra buôn dưa lê cái nào:
Bác Thanh BH ở cái xứ Nor nor gì ấy, vẫn ngày ngày chăm chỉ đi làm về sớm để giúp vợ pha sữa cho con. Mà công nhận bác ấy giỏi cái là vừa cho con ăn lại vừa chat chit tán các em tơi tới mới tài chứ!
Bác Duy thì vẫn cặm cụi đi cày để dành tiền cuối năm nay cưới vợ.
Bác Sơn "Núi cảnh" thì hình như lại chưa lấy vợ năm nay được vì sợ bị bắt vì tội tảo hôn.
Bạn Quang Sơn thì hình như đang ăn hỏi và sắp lấy vợ - tới cuối năm nay.
(Mmmm... chẳng hiểu sao update lại toàn bạn chuẩn bi lấy vợ với cả có vợ rồi không biết nữa chứ!... Nghĩ mà cứ não hết cả nòng :cry: )
Chuyến vừa rồi về nhà thì gặp bạn Lâm... mỗi tội bạn ấy chẳng bao giờ chịu đi chơi 1 mình cả. Lần nào rủ đi cũng đòi phải kéo theo cả 1 đại đội thì mới chịu đi. Chán thật... Cứ thế này mà đi tán các em thì chẳng biết bao giờ mới lấy vợ được đây?
Bạn Hạnh Nga 1 lâu nay cũng chẳng thấy tăm hơi đâu cả nhỉ. Tớ là vẫn còn nhớ cái vụ bạn hứa cho tớ tiền lắm đấy nhé Cứ mỗi lần ngồi đếm tiền là lại nhớ tới bạn Hạnh da diết đấy!
À... còn thông tin mới nhất quả đất (đối với mình thôi ) là bạn Phương bí thư lớp tớ cũng đang học bên US này nhé! ... Bữa nào rủ bạn Phương vào hồi tưởng lại cái ngày 2 đứa cứ tranh nhau tán cái bạn trai nhỏ bé xinh xinh đi cái xe đạp mini lớp T2 cái nhỉ!
Còn bạn Thẩm Trương Khánh Vân - hoa hậu 1 thời của lớp H2 thì hình như đang học bên Pháp. Bạn nào có khả năng tìm trẻ lạc ở bên Pháp được thì giúp tớ tìm bạn ấy lên đây cho vui hộ cái nhé!
Ngoài ra có 2 nhân vật nữ lớp Toán 2 nữa tớ biết cũng hay thập thò lên đây xem bọn trẻ con nó nói linh tinh lắm mà chưa chịu vào đây ra mắt mọi người gì cả. Giao nhiệm vụ cao cả đó cho bạn Thanh đảm nhiệm
Còn gì nữa nhỉ... mọi người vào góp dưa lê hộ cái! Ai lại để cái board của bọn mình vắng tanh thế này chứ!...
Chiềng làng chiềng chạ...
Thượng hạ Tây Đông... (Bắc Nam gì thì cũng vào đây tuốt ạ...)
Các bác, các ông,
Các cô, các chị...
Khóa 86-89 đâu hết cả rồi... về đây họp mặt, họp mặt... nàoooo....
(Khiếp nghe còn chua hơn cả mẹ Đốp )
Chẳng biết sao từ ngày cái forum mới hoạt động lại là các bác lặn hết đâu cả rồi. Hôm nay nhân dịp tớ phát hiện ra bác Thắng sau một thời gian mất tích đã quay trở lại với anh em nên tớ vào đây gọi mọi người ra ăn mừng hỏi thăm bác Thắng cái nhẩy! Thế bác Thắng đã có tin gì vui chưa ạ? Cho mọi người ắp đết 1 cái để còn chuẩn bị tinh thần mà chúc mừng nữa nhẩy!
Mọi người chào hỏi bắt tay bác Thắng nhộn nhịp xong...bắt đầu quay ra buôn dưa lê cái nào:
Bác Thanh BH ở cái xứ Nor nor gì ấy, vẫn ngày ngày chăm chỉ đi làm về sớm để giúp vợ pha sữa cho con. Mà công nhận bác ấy giỏi cái là vừa cho con ăn lại vừa chat chit tán các em tơi tới mới tài chứ!
Bác Duy thì vẫn cặm cụi đi cày để dành tiền cuối năm nay cưới vợ.
Bác Sơn "Núi cảnh" thì hình như lại chưa lấy vợ năm nay được vì sợ bị bắt vì tội tảo hôn.
Bạn Quang Sơn thì hình như đang ăn hỏi và sắp lấy vợ - tới cuối năm nay.
(Mmmm... chẳng hiểu sao update lại toàn bạn chuẩn bi lấy vợ với cả có vợ rồi không biết nữa chứ!... Nghĩ mà cứ não hết cả nòng :cry: )
Chuyến vừa rồi về nhà thì gặp bạn Lâm... mỗi tội bạn ấy chẳng bao giờ chịu đi chơi 1 mình cả. Lần nào rủ đi cũng đòi phải kéo theo cả 1 đại đội thì mới chịu đi. Chán thật... Cứ thế này mà đi tán các em thì chẳng biết bao giờ mới lấy vợ được đây?
Bạn Hạnh Nga 1 lâu nay cũng chẳng thấy tăm hơi đâu cả nhỉ. Tớ là vẫn còn nhớ cái vụ bạn hứa cho tớ tiền lắm đấy nhé Cứ mỗi lần ngồi đếm tiền là lại nhớ tới bạn Hạnh da diết đấy!
À... còn thông tin mới nhất quả đất (đối với mình thôi ) là bạn Phương bí thư lớp tớ cũng đang học bên US này nhé! ... Bữa nào rủ bạn Phương vào hồi tưởng lại cái ngày 2 đứa cứ tranh nhau tán cái bạn trai nhỏ bé xinh xinh đi cái xe đạp mini lớp T2 cái nhỉ!
Còn bạn Thẩm Trương Khánh Vân - hoa hậu 1 thời của lớp H2 thì hình như đang học bên Pháp. Bạn nào có khả năng tìm trẻ lạc ở bên Pháp được thì giúp tớ tìm bạn ấy lên đây cho vui hộ cái nhé!
Ngoài ra có 2 nhân vật nữ lớp Toán 2 nữa tớ biết cũng hay thập thò lên đây xem bọn trẻ con nó nói linh tinh lắm mà chưa chịu vào đây ra mắt mọi người gì cả. Giao nhiệm vụ cao cả đó cho bạn Thanh đảm nhiệm
Còn gì nữa nhỉ... mọi người vào góp dưa lê hộ cái! Ai lại để cái board của bọn mình vắng tanh thế này chứ!...