Đại hội binh chủng dạ dày thép!!!

Nguyen Hoang Lam
(NHLam)

New Member
Kính mời tất cả các cao thủ A3 tham dự cảm tử đại hội của những quả dạ dày thép.

Lý do: Tiễn 2 chiến binh yêu quý là thi sĩ Trần Phương và nữ tặc Mộng Thư lên đường chưa hẹn ngày tái ngộ.
Thời gian: 6 giờ tối thứ sáu 26 tháng 9 năm 2003
Địa điểm: nhà riêng của Ánh tôm nõn

Chi tiết liên hệ trực tiếp Kiều Nguyệt Ánh.
Kính cẩn.
 
ơ ,thế là tiến em đi đấy ạ, sao em chả được quyền có ý kiến gì thế ạ. hì, lần này về đi chơi vui quá xá lại chẳng muốn quay lại cái xứ chán chả buồn chết ấy nữa, híc.
 
Cu li lại còn đòi hỏi gì hả? Cứ thế tiến hành. Lý do cho vui thôi. Chứ như trường hợp anh Milo, em đi tiễn tất cả 7 lần (cực kỳ rách việc) mà chỉ gặp có mỗi 1 lần, có sao đâu.
 
Thế lại đến nhà Ánh Tôm Nõn à, tao chán ở đấy lắm rồi, suốt ngày phải hầu mấy con bưng bê kia tá lả, mệt lắm, mà chúng nó lại ko chịu thắng nữa mới bực chứ. Thú thật, hôm thứ 7, nếu ko có chị Thư Lim Dim thì em ko thể nào có tiền đi uống nước với các bác được, nhưng may thay các bác lại dí cho em 43 nghìn để đi chơi, buồn quá.......
 
Hehe mấy con ngu kia nghe gì chưa? Thật nhục nhã. À dịp thứ 6 này anh chị em sẽ có dịp tái ngộ bộ đôi Ly Tie và "Rượu" Linh. Ko biết Lương Kiều Nữ có tham gia được ko, nhưng nàng Đỗ Quyên đã sẵn sàng trực chiến. Nghe đâu còn dẫn thêm mấy cao thủ khác nữa.

Gửi anh Hưng: khổ, anh có làm gì nên tội mà chúng nõ nỡ vặt con viva Lào của anh thế huh?
 
Ah, Ánh tôm nõn cố gắng liên lạc với bọn tổ 1 đi nhé. Gọi cả bạn Bích Hương đi đấy! :)
 
đông vui thế cơ à. Công nhận chị em Ả dạo này xinh tươi đáo để ý nhỉ. Chỉ có iem và bác Ánh là chẳng tiến bộ thôi, híc.
 
Thôi bác T ạ, em với bác cứ xin đứng chót trong danh sách chị em xinh tươi của A3 đi mà .. heheeh ... cho hợp với anh Lâm Xe Ôm, Phương Cửu Vạn và Hưng "Bộ đội" .. phải ko bác? :cool:
To Lâm Xe Ôm : Các bạn tổ 1 thì phải nhờ VH nhắn bác Sơn, rồi bác Sơn lại nhắn bạn Điệp chứ ... còn Bích Hương thì mày đi mà nhắn, ngu ạ
 
To Ánh Tôm nõn: Sao mỗi lần nhắc đến ai xinh hơn là giọng chị lại phải ghen tị thế nhỉ. Cứ phải thẳng thắn như con vợ ngu dốt của em nhé.
Mà chị có số ĐT của mọi người thì gọi luôn đi, m báo cho 2 em Ly+Linh rồi đấy.
 
thế các bác định hẹn nhau ở đâu để em còn liên lạc với bạn Điệp tổ 1 nào? nghe chừng các bác định hẹn cả các bạn tổ 1 thì không hẹn ở Lý toét nhà các bác được đâu nhé :nono: :

To bác Lâm : bác lại đề cao con vợ ngu của bác rồi, bác Ánh nhà em phải là nhất chứ sao lại phải khiêm tồn giật lùi làm gì bác Ánh nhỉ.. em là em cứ khen cái món măng cay cua em mặc dù chúng nó chê là...tởm..híhí... :dazzler:
 
Bác Vân Hà gọi giúp Điệp hộ em, bảo nó gọi tất cả các chú A3 mà nó biết nhé! Hehe cảm ơn bác cho ăn món Thái, bác làm món măng cay... tởm thế mà vẫn mạnh dạn làm thì đủ biết là bác tự tin đến đâu rồi.
 
Híhí, P/S: lần này mà đứa nào dám đăng cai nấu ăn tao đá đít chết đấy. Tiễn bạn phải tiễn tử tế. Bác VH này, lần này có định lên Lý toét đâu. Bác có gợi ý gì ko?
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bác Lâm còn nhớ anh em từng tiếc nuối khi nhận ra vẻ đẹp kì bí của bạn Bích Hương. Đúng là của báu trong nhà mà không biết, tiếc thay....
 
theo em thì nên hẹn ở quán trà nào thanh tịnh thôi, cho no ra vẻ trong sáng chứ. Hoặc là nếu không thì em lại nấu món măng cay thôi..:D , em đố bác đá đít em đấy..ờ :lol: .
To bạn Tuấn : quá chán bạn đấy, ai lại khen bạn Bích Hương phô thế bao giờ, với lị các cụ nhà ta đã bẩu " con cá mất là con cá to" , ấy cứ nên triệt để nghị quyết " con cáo và chùm nho" cho đời nó đẹp... hê hê :guitar:
 
Ôi sẽ thật là tuyệt nếu em có dịp được xem các bác đá đít nhau đấy ...
mà vừa được thưởng thức món măng cay lại vừa được truyền hình trực tiếp cảnh các bác .. .. chắc phải thú vị hơn cả xem Boxing trên Si` ta si`pot' ý nhỉ .. hihi ... :cool:
Ah mà bạn Tuấn chẹp miệng tiếc rẻ bạn Bích Hương trên này mà ko sợ "người ta" đọc được về cho ăn "cùi chỏ" à? .. liều quá nhể ...:lol:
Bác Lâm báo cho bác Mít béo nhé .. chứ hình như bác ý khinh bọn em hết cả lượt rồi hay sao ý .. nhắn tin cho bác ý từ Trung thu mà thấy "mất hút con mẹ hàng lươn" luônnnnnn ............
 
đông vui thế này thì em đâm xấu hổ lại chả dám chường mặt ra gặp bà con đâu ạ. hìhì
 
Bác V Hà chắc phải dùng bạo lực mới nghe, nói nhẹ nhàng ko ăn thua rồi. Mà em cương quyết ko đi uống trà chay đâu nhé, nói trước. Càng cương quyết ko ăn bất kể món ăn nào bác VH nấu. Ko có cồn thì đừng mong các bác A3 nhà mình đông đủ.

To Ánh tôm nõn: Hôm qua cụ Tùng nhà bác monitor đã gọi điện cho bác chửa? Cụ ấy gọi cho em, sợ quá đưa vội ngay số ĐT nhà bác Ánh. Huhu bác xá tội, hoàn cảnh bức bách mới thế!
 
Hehe, cảm ơn anh Phương cảnh tỉnh kịp thời, ấy là em bức xúc chung cho quần chúng nên mới thế.

Cập nhật: Bộ đôi Ly+Linh đã xác nhận OK. Đỗ Quyên cùng một số tả hữu khác cũng đã nhận tin. Hy vọng sẽ rầm rộ như hôm tiễn đại ca Chiến
 
To Đỗ Tuấn (mặt rỗ): Ai bảo bác là em đi bộ đội, Em đi làm bảo vệ vườn hoa thôi..
To Lâm Dao Phay: Chuẩn bị chiến đấu......
 
Back
Bên trên