Đường sắt cao tốc và giấc mơ hiện đại (or lãng mạn chính trị)

Cám ơn em Phong đã có lời khen ngợi. Anh đây cũng phải nói với chú là anh có nhằm vào chú đâu mà giãy nảy như tôm thế. :-j

Nếu kiến thức kinh tế của chú đã kém thì hãy dỏng tai lên nghe đây. Ngân sách cho quốc phòng là 1.6% GDP. Mỗi năm phải bỏ ra gần 10% GDP để trả nợ không thôi thì có phải là khôn ngoan không. Anh đưa ra con số là để so sánh thôi.
Chưa đi tàu cao tốc bao giờ sao biết là thích. :)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Cám ơn em Phong đã có lời khen ngợi. Anh đây cũng phải nói với chú là anh có nhằm vào chú đâu mà giãy nảy như tôm thế. :-j

Nếu kiến thức kinh tế của chú đã kém thì hãy dỏng tai lên nghe đây. Ngân sách cho quốc phòng là 1.6% GDP. Mỗi năm phải bỏ ra gần 10% GDP để trả nợ không thôi thì có phải là khôn ngoan không. Anh đưa ra con số là để so sánh thôi.
Chưa đi tàu cao tốc bao giờ sao biết là thích. :)

Anh lấy đâu ra số liệu NS QP là 1,6% GDP đấy ạ, lại giả sử tiếp anh đúng tầm chục năm nữa TQ cho chục cái tàu áp sát mình thì con số đấy có tăng lên không ạ.

Theo em, mỗi năm bỏ ra 10% GDP để trả nợ chỉ riêng cho ĐSCT thì không được " khôn" cho lắm, nhất là khi bản thân nợ quốc gia đã lên đến 47% GDP. Hay là học sâu về kinh tế lại có lí giải khác mà em không biết???

Còn em chưa bh bảo không nên xây dựng ĐSCT nên anh đừng phân tích hiệu quả với em mà vấn đề chỉ là hiện tại còn nhiều cái đáng để tập trung đầu tư hơn. Em thà đi ĐS bình thường mà có điện xài xả láng, vào bệnh viện không phải nằm chung giường vs bác nào đấy còn hơn.

Không cần phải đi rồi mới biết thích anh ạ, nhiều người chưa have sex bao giờ cũng biết là thích đấy thôi :))
 
Chú hỏi ngu bỏ mẹ. Tăng lên hay không làm sao anh biết được. Chắc là không tăng vì đến lúc đấy chắc mình thành tỉnh Nam Việt của Tàu rồi. Cần gì ngân sách QP nữa. À mà quên, lúc đấy anh mà lên làm tỉnh trưởng thì chắc chắn sẽ dành một chân cố vấn kinh tế cho chú. Cố gắng học nhe.

Lí giải thế này cớ, chú dốt lắm. Mình có 10 đồng, đang ăn tiêu bình thường thì lại góp gạo thổi cơm chung với một em khác. Nhưng em ý lại không có tiền. Thành ra mỗi tháng đáng ra chỉ phải tiêu 1 đồng để mua đồ ăn thì giờ lại phải tiêu 2 đồng. Được cái đêm đêm cũng đỡ cô đơn.

Anh chưa have sex bao giờ nên thực sự là không biết có thích hay không? Anh có mấy đứa bạn cũng thế. Chú giải thích sao?
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Chú hỏi ngu bỏ mẹ. Tăng lên hay không làm sao anh biết được. Chắc là không tăng vì đến lúc đấy chắc mình thành tỉnh Nam Việt của Tàu rồi. Cần gì ngân sách QP nữa. À mà quên, lúc đấy anh mà lên làm tỉnh trưởng thì chắc chắn sẽ dành một chân cố vấn kinh tế cho chú. Cố gắng học nhe.

Lí giải thế này cớ, chú dốt lắm. Mình có 10 đồng, đang ăn tiêu bình thường thì lại góp gạo thổi cơm chung với một em khác. Nhưng em ý lại không có tiền. Thành ra mỗi tháng đáng ra chỉ phải tiêu 1 đồng để mua đồ ăn thì giờ lại phải tiêu 2 đồng. Được cái đêm đêm cũng đỡ cô đơn.

Anh chưa have sex bao giờ nên thực sự là không biết có thích hay không? Anh có mấy đứa bạn cũng thế. Chú giải thích sao?

Dạ, vấn đề là em có 10 đồng nhưng nợ mẹ nó 5 đồng chưa trả được rồi. Trong khi em lại muốn du học Mỹ như anh (lại cần khoảng 3 đồng nữa) và 2 đồng em đi khám chữa bệnh định kỳ. Thế là em hết mẹ nó $ rồi khỏi phải làm gì nữa. Xét trong điều kiện đấy em chẳng dại gì ra ngân hàng vay thêm 1 đồng để bao gái cả, em có vay tìm chỗ nào đầu tư ra 2 đồng còn hơn.

Em chưa have sex bao giờ nhưng theo quan sát của em thì thấy mọi người có vẻ enjoy nên em nghĩ là thích. Em có mấy đứa bạn cũng thế. Không biết giải thích thế nào?

Cảm ơn anh về lời đề nghị. Em sẽ cố gắng trau dồi thêm Chinese và kiến thức kinh tế. Cố vấn kinh tế cấp Tỉnh chứ đùa đâu.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Ngân sách quốc phòng kín lắm ko có 1.6% đâu nha =)) có khi hơn đó :-"
 
xay đê sao phải xoắn, vỡ nợ thì bảo vỡ nợ, các nước asean nhảy vào cứu như EU cứu Hy Lạp sợ gì :)), xây luôn tên lửa đạn đạo với bomb hạt nhân cho thằng TQ nó sợ :)).
 
thảo luận nghiêm túc mà nói thế thì em hãi anh rồi ^:)^
EU cứu Hi Lạp vì Hi Lạp hỏng thì hỏng cả EU
Nếu VN hỏng thì Asean còn, chả liên quan gì, có khi lúc đấy khựa vào chiếm mình thì :((
 
show me the money
operation cwal

chấp nhật bản 20 năm pt =))
 
Anh nghĩ cái vụ này các ông làm to đang đùa. Đưa ra để dân tình bàn tán xôn xao rồi cuối cùng chìm xuồng hết. Hoặc cũng có thể dùng che mắt thiên hạ, trong khi đó tiến hành một kế hoạch khác lớn hơn, như sáp nhập với TQ hay oánh nhau với Campuchia chiếm mỏ.:-j
 
Anh Tuấn Minh nói chuyện kích động quá :|
Đánh nhau với Campuchia là ko nên tí nào :( Ăn mòn biên giới thì em ủng hộ @_@
 
QH bây h có quyết được cái j đâu? Bộ chính trị quyết hết! Sắp ĐH Đảng rồi nên các bác làm tí gió í mà.:))
 
hơ hơ vừa đọc được cái này buồn cười quá đi, phong cách thật là dân chủ:

"Phiếu thăm dò gửi tới các đại biểu QH nêu 2 phương án, hoặc QH quyết định thông qua Nghị quyết về chủ trương đầu tư xây đường sắt cao tốc Hà Nội - TPHCM, hoặc chưa thông qua tại kỳ họp lần này, đề nghị Chính phủ tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện dự án để thông qua vào kỳ họp sau."

http://dantri.com.vn/c20/s20-402544/quoc-hoi-tham-do-y-kien-dai-bieu-ve-duong-sat-cao-toc.htm
 
Đi "tàu nhanh" thì có gì hay. Mỗi lần nó phọt từ 0-300km/h mà ù cả tai, lộn cả ruột. Đã thế lại phải cái nhanh quá nên đi từ ga này sang ga kia hết tầm 1-2 phút, cứ mỗi chặng nó lại phọt từ 0-300km/h rồi hãm 300km/h xuống 0 đau hết cả người.

Chưa kể vụ dùng dd trên tàu, chỗ nào qua hầm thì tịt khỏi nói, chỗ nào "lộ thiên" thì nó quét sóng như điên, chưa kịp bắt xong trạm này tàu đã vọt qua trạm khác. Mấy cái máy xịn xịn mà có thêm push mail thì cứ xác định 1 ngày sạc pin 1 lần, chai luôn (trừ khi lên tàu đề chế độ "airplane mode" :)))

56 tỉ đô xây ĐSCT dân sinh để cho "trẻ em đi học, bà mẹ đi làm..." thì dẹp, trẻ em đi xe đạp còn bà mẹ đi xe máy là được rồi. Nhưng mà để xây hệ thống vận chuyển đầu đạn hạt nhân thì cũng ok đấy chứ 8-> dù sao thì các bố đã nói là xây ĐSCT dân sự hay ĐSCT quân sự đâu

Câu này nếu em nói đùa thì hơi nhạt còn nói thật thì anh chẳng còn gì để nói....
 
Không được đánh giá người ta qua mảnh bằng, phải đánh giá người ta theo IQ
untitled-3.jpg

Về sau anh mà làm đại biểu quốc hội anh cũng phải học tập phát ngôn của Cảnh, nhưng ứng dụng cho pornography.
"Tôi ra nước ngoài tôi đi thử rồi, nhìn kĩ sẽ thấy các nước chim to đều hợp pháp hóa phim sex" :))

Đi "tàu nhanh" thì có gì hay. Mỗi lần nó phọt từ 0-300km/h mà ù cả tai, lộn cả ruột. Đã thế lại phải cái nhanh quá nên đi từ ga này sang ga kia hết tầm 1-2 phút, cứ mỗi chặng nó lại phọt từ 0-300km/h rồi hãm 300km/h xuống 0 đau hết cả người.

Đé0 hiểu chú đi subway và skytrain mấy lần 1 ngày mà chém gió vãi cả Cảnh thế.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Ủy viên Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường cái vãi cả cảnh gì thế? 8-}
 
Back
Bên trên