Đường lên đỉnh Olympia có thực sự công bằng?

Đúng vậy, bạn đầu hành động của bọn em đúng là hơi thái quá, đáng ra phải bình tĩnh hơn. Nhưng sau đó, chính chúng em cũng đã là người xin lỗi trước.

Nhưng vấn đề đâu đơn giản như thế. Tự dưng có một con bé Hải Phòng, bạn của con bé về t4, nhảy vô, chửi bới lung tung. Vấn đề là chúng nó chửi bạn bè mình, chửi mình, chửi trường mình . Thử hỏi ai mà chịu được.

Đã định ăn nói tử tế, ai dè. Bọn em có ăn nói thái quá, cũng vẫn còn có mức độ. Đằng này con bé kia chỉ vì ghen tị, muốn tỏ ra hơn người, ăn nói quàng xiên. X(
Không biết rồi sẽ đi đến đâu. Phức tạp thật, lẽ ra không nên lún quá sâu vào chuyện này.
Dù sao cũng chẳng có bằng chứng gì, nói mãi nói nữa rồi cũng thế thôi.
Không lẽ đành ngậm ngùi chịu ấm ức hay sao.:-s
 
đề nghị tất cả học sinh truờng ams không lên olympia.net, bắt đầu có hiện tượng cả vú lấp miệng em ở trên đó, nếu bọn ấy không muốn bị -làm việc với đảng và nhà nước - thì thông cảm là nên nín nhịn, phản đảng là chết đấy, không xem đechangkum à, phản lại triều đình chỉ có mà đứt thui
 
Đúng vậy, bạn đầu hành động của bọn em đúng là hơi thái quá, đáng ra phải bình tĩnh hơn. Nhưng sau đó, chính chúng em cũng đã là người xin lỗi trước.

Nhưng vấn đề đâu đơn giản như thế. Tự dưng có một con bé Hải Phòng, bạn của con bé về t4, nhảy vô, chửi bới lung tung. Vấn đề là chúng nó chửi bạn bè mình, chửi mình, chửi trường mình . Thử hỏi ai mà chịu được.

Đã định ăn nói tử tế, ai dè. Bọn em có ăn nói thái quá, cũng vẫn còn có mức độ. Đằng này con bé kia chỉ vì ghen tị, muốn tỏ ra hơn người, ăn nói quàng xiên.
Không biết rồi sẽ đi đến đâu. Phức tạp thật, lẽ ra không nên lún quá sâu vào chuyện này.
Dù sao cũng chẳng có bằng chứng gì, nói mãi nói nữa rồi cũng thế thôi.
Không lẽ đành ngậm ngùi chịu ấm ức hay sao.
vẫn biết thế dũng ạ, nhưng nó a dua theo đài truyền hình thì nó nói gì cũng có ma nào thèm lock đâu, mình phản đảng thì chỉ có chết thui, thế mới biết kêu gọi bà con đi nước ngoài nhiều vào, ai ở lại thì cố công tác tốt rồi thì cũng biến thui, ở nước mình hai chữ công bằng viết sao mà khó thế
 
Tự dưng có một con bé Hải Phòng, bạn của con bé về t4, nhảy vô, chửi bới lung tung.
thì nó về thứ tư mà, thông cảm là trí óc của bạn nó cũng có hạn thôi
 
không muốn viết kiểu bất cần mất dạy và kênh kiệu, nhưng liệu nhún nhường và biết điều thì ai hiểu cho mình đây, thôi cũng đành nhịn, nước mình đang quá độ mà
 
Hey,
Tiếc ghê, em ko được chứng kiến hôm thi vừa rồi của bạn Vinh gì đó
Bởi bản thân em cũng đã từng là người tận mắt chứng kiến sự bất công y như vậy trong 1 cuộc thi hồi tháng 5 ( phát hôm 27/6 ý )

Hôm đó 1 con bé ở Thái Bình, nhờ đc nhắc và Minh Vũ châm chước cho nó ( đọan băng cho xem lại đến 3 lần vẫn ko đoán ra được ! ) nên đã vượt lên ở câu hỏi cuối cùng, vươn lên đứng thứ 1 cho dù sau đó thi tháng nó đc 0 điểm -> 20 điểm lấy lại danh dự - nhục !!

Thế đấy, em hòan toàn cho rằng Olym có tiêu cực, và một số đứa đi thi có tay trong nữa là đằng khác. Tất nhiên nếu mình có khả năng thực sự thì vẫn có thể đánh bại được trò mèo đó, nhưng tiếc rằng hôm ý em đã ko vượt qua đc chính mình ...
 
Việt Anh hay đồng chí nào quản lý phần thành viên xem xét treo hộ anh cái thằng Vinh Nam này lên cái. Vui chơi giải trí mà nó cứ ăn thua lăn lộn khóc lóc hết topic này sang topic khác. Mấy cái trò chơi trẻ con vớ vẩn này mà còn không chịu được, sau này ra ngoài xã hội nó đè đầu cho thì làm thế nào, khóc hu hu về gọi mẹ ơi nó cắn con à...

Tiện thể anh cũng vào nhắn với các em tham dự chương trình hôm đó vài câu. Chúng ta may mắn được sinh ra và lớn lên tại Hà nội, được học hành tử tế tại một ngôi trường tử tế trong thời gian ăn bám bố mẹ, được Đảng và nhà nước tạo điều kiện cho giao lưu với các bạn ngòai tỉnh. Dù trong bất cứ hòan cảnh khó khăn nào, đáng nhẽ chúng ta phải thể hiện tinh thần cao thượng, giao lưu thiện chí với bạn bè do chúng ta may mắn có được điều kiện hơn các bạn, thì đằng này, một số chú con trai hẳn hoi, đi ăn thua từng tí một trong một cái trò chơi mang tính giải trí, có đáng mặt không?.

Anh hỏi chú Nam nếu chú lăn lộn ăn vạ và kiện thắng được các bạn, chú có thấy sướng không nói anh nghe, và sướng đến như thế nào?

Anh nhắc lại:
- luôn nhường nhịn là khôn ngoan
- trong trường hợp xấu, giữ nguyên tắc không ai đi cãi nhau với người ngu

Làm được 2 điều trên, tự dưng chúng ta thành người thắng cuộc, trường Am vì thế cũng được bạn bè tôn trọng.
 
ngáp chuyện này vẫn chưa ngã ngũ à ,....thôi đã trót theo lao thì phải tút thế nào cho có khí thế ...không khi vào thì hừng hực rồi lặn sủi tăm thì ...
với lại ở đâu cũng có cái hay cái dở chứ cứ bất mãn chế độ thế thì ..sống thế nào được :D hả bạn Nam :D
to Mr Tuấn : lão làng có khác :p bôn ba đúc rút được 2 câu ngăn gọn súc tích ý tứ dồi dào :D
 
em phục anh Tuấn thật, anh nói đúng lắm, suy cho cùng mình vẫn là trẻ con :)

@ : quyển sách anh cho em muợn dùng tốt lắm, cảm ơn anh :x
 
chùi, tui có con bé Thi là dân TB đi thi mà bạn Thùy Tiên nhắc đấy
hic, cậu làm như Thi nó giỏi lắm ý, kiêu lắm hả
tui ko bênh vực ai hết, vì đó có phải là tui đâu
có điều tui tức chữ "nhục" mà cậu gõ, cậu ko có quyền nói thế, tớ post bài vì tớ rất ấm ức. dẫu chỉ biết bé Thi hôm vào web chuyêntb chơi, nó bảo bị áp lực, dân HN ko chơi đẹp.
thui, anh Tuấn nói thế em cũng ừh, nhưng ko đc nói ng ta ngu nhá
trên đời chả có ai ngu đâu, cả người bị khiếm khuyết dị tật chưa hẳn là ngu nghen
các anh chị có làm ng ta nể phục ở học vấn thì cũng nên ở mặc đạo đức đối nhân xử thế chứ, ko tin ra đường hỏi dân ams có đc nể phục 100% ko
cả thằng An bạn tui, lớp Văn khóa 00-03, nó cũng chẳng thể thuyết phục đc tớ, nhưng chuyện nó tâm sự, nó giỏi, nó đc quyền kiêu thì ... tôi bó tay các bác
ở cao wá, cao như núi olempia ý, nhưng như thế thì lạnh lắm, các pác ạ
 
cho hỏi 1 câu, tại tớ là dân miền Nam nên ko rành nội tình dân ams, là web ams đc đánh giá lớn nhất nhì VN. Cái đó ko bàn luận, chấp nhận, mọi ng qlý tốt quá. Chỉ thắc mắc tại sao mọi ng khoái cự nự hơn là post bài nhiệt tình đấy, dạo 1 vòng thấy như thế đấy. chả hiểu làm sao chỉ nể ở khỏan học hành, ngoài ra chả có gì... thậm chí là ko thích, các cậu kiêu quá, ...
ừh, tớ là dân Nam thực dụng, nhưng các cậu cũng đâu gì hơn, tớ thấy ko ít dân HN , tính toan so đo quá. Dẫu sao tụi tớ vẫn còn đc tiếng phóng khoáng, còn các cậu...
đương nhiên đây chỉ là ý kiến riêng tôi, mỗi ng 1 quan điểm mà, nhưng chúng ta nên nhìn lại cách nói chuyện của chúng ta, đừng để cái TÔI lấn áp wá, ko lại mang tiếng đấy
 
2 chị Quỳnh : ( trả lời cho trang 1 )Trên forum kia cũng ko có gì căng thẳng lắm đâu (chỉ là căng thẳng hơn thôi).Đối với em chuyện này ko phải đơn giản chỉ là cãi nhau ko đâu...Các bài viết trên O lúc đầu có thể do quá bức xúc ( tâm lý bình thuờng ai chẳng thế), nhưng chị đọc những gì mà admin và mod trên đó viết chưa? lại còn thái độ của họ với cái gọi là " học sinh Ams nữa" ( cũng ko hiểu sao họ có thể nói được cả 1 cụm danh từ chung như thế???) ... rồi việc này nối tiếp việc khác...nên tranh luận nó mới dài như thế...
Hơn nữa Vinh tính cũng ôn hòa ( ko biết có đúng thế ko nhỉ :lol: )..nên chẳng thích những chuyện như thế đâu...or là bạn ý là người chơi nên ko muốn lên tiếng cho khách quan ..hoặc là bạn ý tham dự trận đấu nên ko thể nhìn mọi việc bao quát = các cổ động viên được...
 
To chị Huyền Nhi : chị à, em ko biết bạn Thi là bạn nào cả. Em chỉ nêu 1 trường hơkp có thật để mọi người biết. Em nhắc đến bạn em học TNT ở Hà Nội cơ. Hôm ấy ở trường quay, có bao nhiêu người hô phản đối đấy. Mà chị ko thấy là nhất tuần để rùi vào vòng tháng chỉ được có 20 điểm, trong khi 3 đứa kia bét nhất cũang được 100 , thế mà ko nhục hả chị ?

Theo thời gian rùi mọi chuyện cũng sẽ qua, nhưng cái ấn tượng đọng lại về Olym thì không sao xóa được, nó ko còn đẹp đẽ trong mắt em nữa .... Stop here !
 
Đúng là mấy mod và admin bên olympia nói như dởi hơi ,chả có tí hợp lí gì .
 
Phạm Thị Huyền Nhi đã viết:
cho hỏi 1 câu, tại tớ là dân miền Nam nên ko rành nội tình dân ams, là web ams đc đánh giá lớn nhất nhì VN. Cái đó ko bàn luận, chấp nhận, mọi ng qlý tốt quá. Chỉ thắc mắc tại sao mọi ng khoái cự nự hơn là post bài nhiệt tình đấy, dạo 1 vòng thấy như thế đấy. chả hiểu làm sao chỉ nể ở khỏan học hành, ngoài ra chả có gì... thậm chí là ko thích, các cậu kiêu quá, ...
ừh, tớ là dân Nam thực dụng, nhưng các cậu cũng đâu gì hơn, tớ thấy ko ít dân HN , tính toan so đo quá. Dẫu sao tụi tớ vẫn còn đc tiếng phóng khoáng, còn các cậu...
đương nhiên đây chỉ là ý kiến riêng tôi, mỗi ng 1 quan điểm mà, nhưng chúng ta nên nhìn lại cách nói chuyện của chúng ta, đừng để cái TÔI lấn áp wá, ko lại mang tiếng đấy

Chị Nhi nói rất đúng :)>-
Tán thành nhiệt liệt =D>
 
thật là ...chả hiểu sao Chi nói thế ...:( có cần xét nét từng câu từng chữ thế không ..có 1 số người luôn gân cổ lên cho là mình đúng chả biết lắng nghe xem điều người khác góp ý là đúng hay sai <~~câu mr tuấn cũng chỉ có ý đấy thôi :) ...có lẽ anh ý không phải dân văn chương nên không xem xét được từng cấu từng chữ cho vừa lòng tất cả mọi người ...
chị bảo mọi người cự nự hơn là post bài nhiệt tình , em lại thấy chị xét nét nhiều thứ quá , còn mọi người thì nêu ý kiến của mình :) mỗi bài post là suy nghĩ của người ta sao lại bảo là cự nự :) nêu ý kiến của mình thì tống vào cự nự hết à ...còn post vui vẻ A cũng được mà B cũng xong thì là nhiệt tình :) ....
ở đâu cũng có người này người khác , người kiêu ...bản thân mình học ở đây thấy mọi người cũng binh thường chả coi mình hơn ai .....và cũng có đứa giỏi nhưng kiêu thì mọi người chả mấy ai ưa , nhiều đứa học rất là khá giỏi ...mà có tự cho mình là gì đâu :( <~~mọi người cứ từ 1 mà nhân lên n lần ....các trường khác cũng đầy kiểu giỏi mà kiêu sao không nói đi ...cứ chỉ cần 1 đứa kiều mà giỏi gắn thêm cái cụm từ " học sinh AMS " là thôi rổi :) mọi người tha hồ mà đấy biết ngay bọn AMS toàn thế :) ...
người bắc hay nam thì đều thế thôi ...tớ được biết những người rất giàu có ở Nam thì có 1 số không nhỏ là ở bắc vào :) và tất nhiên không thực dụng thì sao giàu được <~~đấy là người bắc đấy ...chắc lại ở topic nào nhận xét không hay về miền nam ...
 
Tống Minh Tuấn đã viết:
Việt Anh hay đồng chí nào quản lý phần thành viên xem xét treo hộ anh cái thằng Vinh Nam này lên cái. Vui chơi giải trí mà nó cứ ăn thua lăn lộn khóc lóc hết topic này sang topic khác. Mấy cái trò chơi trẻ con vớ vẩn này mà còn không chịu được, sau này ra ngoài xã hội nó đè đầu cho thì làm thế nào, khóc hu hu về gọi mẹ ơi nó cắn con à...

Tiện thể anh cũng vào nhắn với các em tham dự chương trình hôm đó vài câu. Chúng ta may mắn được sinh ra và lớn lên tại Hà nội, được học hành tử tế tại một ngôi trường tử tế trong thời gian ăn bám bố mẹ, được Đảng và nhà nước tạo điều kiện cho giao lưu với các bạn ngòai tỉnh. Dù trong bất cứ hòan cảnh khó khăn nào, đáng nhẽ chúng ta phải thể hiện tinh thần cao thượng, giao lưu thiện chí với bạn bè do chúng ta may mắn có được điều kiện hơn các bạn, thì đằng này, một số chú con trai hẳn hoi, đi ăn thua từng tí một trong một cái trò chơi mang tính giải trí, có đáng mặt không?.

Anh hỏi chú Nam nếu chú lăn lộn ăn vạ và kiện thắng được các bạn, chú có thấy sướng không nói anh nghe, và sướng đến như thế nào?

Anh nhắc lại:
- luôn nhường nhịn là khôn ngoan
- trong trường hợp xấu, giữ nguyên tắc không ai đi cãi nhau với người ngu

Làm được 2 điều trên, tự dưng chúng ta thành người thắng cuộc, trường Am vì thế cũng được bạn bè tôn trọng.
a/w,em nhất trí quan điểm với 2 điều đúc kết của đồng chí Tuấn B-) ...chẳng có gì để nói thêm về chuyện này nữa...dù sao cũng thế rồi thì có lăn ra ăn vạ cũng ko ai dỗ :p..mà thực lực của mình thì ai cũng thấy...suy cho cũng người ta cũng ko chiếm của mình cái gì...ở đời có phải cái gì cũng hòan hảo cả đâu...có lý do của nó cả...bạn Nam béo cũng đừng cay cú nữa...:D
Người ngoài nhìn vào lại bảo bọn trường ams bon chen....mà ams mình có thế đâu cơ chứ B-) :D
 
Đã gọi là đường lên đỉnh mà còn mong "bằng" thì đừng mất "công" đi làm gì!
 
Tiện thể anh cũng vào nhắn với các em tham dự chương trình hôm đó vài câu. Chúng ta may mắn được sinh ra và lớn lên tại Hà nội, được học hành tử tế tại một ngôi trường tử tế trong thời gian ăn bám bố mẹ, được Đảng và nhà nước tạo điều kiện cho giao lưu với các bạn ngòai tỉnh. Dù trong bất cứ hòan cảnh khó khăn nào, đáng nhẽ chúng ta phải thể hiện tinh thần cao thượng, giao lưu thiện chí với bạn bè do chúng ta may mắn có được điều kiện hơn các bạn, thì đằng này, một số chú con trai hẳn hoi, đi ăn thua từng tí một trong một cái trò chơi mang tính giải trí, có đáng mặt không?.

Anh hỏi chú Nam nếu chú lăn lộn ăn vạ và kiện thắng được các bạn, chú có thấy sướng không nói anh nghe, và sướng đến như thế nào?
em biết tội em rùi ạ, các anh đừng chửi nữa, khổ thân em lắm,
 
hơ hơ, ANh DUY làm 1 câu quả thật là chí lí, đúng là đã lên Đỉnh thì làm gì có Bằng mà đòi Công

chuyện đã rồi Nam ạ!! haha, thuật ngữ này giờ hay đấy!
cãi thì còn được cái gì nữa đâu!! nghe kể thì cũng muốn bức xúc lắm, tao cũng thấy lạ là sao trường mình cũng chỉ nổi thứ 3 ( dù gì thì cũng là Ams cơ mà )
 
Back
Bên trên