Đường Hồ Chí Minh lịch sử

Tống Minh Tuấn
(TuanCominglate)

Điều hành viên
Tối nay ở nhà mình anh vừa xem qua bộ phim tư liệu Con đường mòn Hồ chí Minh, hay vãi lúa...

Xem xong bộ phim, thấy thật cảm phục thế hệ đi trước. Chúng ta phải nhìn tận mắt những con người, những cảnh vật, mới thấy thế nào là Xẻ dọc trường Sơn cứu nước.

Thật là một trang sử hào hùng vĩ đại của dân tộc.

Chẳng có gì phải thảo luận nghiêm túc đâu, chỉ là đôi dòng cảm xúc của anh hehe... :)
 
Bác Tuấn hay ai thích tìm hiểu về đường HCM thì nên đọc quyển Trên con đường không cột số của Lam Giang. Rất hay.
Các em h/s cũng rất nên đọc quyển này. Chỉ có 12500VND nhưng rất có ích.
 
Tình hình là các cháu gái toàn quan tâm tới cảm xúc của chú thôi nhỉ :D, chẳng ai quan tâm gì về đường Hồ Chí Minh cả..

Bộ phim hôm qua là một bộ phim tư liệu rất quý, được quay bởi chính những nhà làm phim là chiến sĩ. Đúng là chỉ có kiểu đánh Việt Nam mới sáng tạo ra những con đường như vậy.

Gần như tất cả những tỉnh đường Hồ chí Minh đi qua anh đều đã đi qua. Nhưng với đường Hồ CHí minh thực sự thì, thay vì đường 1 bám sát biển nhiều đồng bằng thuận tiện như ta đã biết ngày nay, là một con đường song song đi vòng qua núi. Thời gian đầu tiên thì là đi bộ, chỉ người leo trèo (thú thật anh xem không khác gì hồi bọn anh leo Phanxipang). Sau rồi tạo dần đường to cho xe ô tô toàn là xe zin ba cầu của Nga leo, mà toàn đường đất, có nhựa đâu. Lúc này thì tính bảo đảm bí mật không còn nữa.
Song đúng thật là rừng che bộ đội rừng vây quân thù, cây cối um tùm cùng với tài nguỵ trang của bộ đội khiến những con đường lúc ẩn lúc hiện, ma quái không thể nào mà tả nổi. Máy bay trinh sát khi phát hiện ra đường, về bẩm báo lại, lúc sau quay lại thì đường đã biến mất. Những lúc xe đi ban đêm phải lái theo cảm giác vì tắt đèn tránh máy bay địch.

Gần như ta đã biến rừng thành nhà. Khó khăn đó chỉ có con người VN mới chịu đựng nổi. Chưa kể những mùa mưa, mưa rừng đi lại bùn lầy cực kì khó khăn, rất nhiều cảnh thấy xe sa lầy voi cũng ra đẩy xe hehe. Sốt rét, chết đuối, chết các kiểu, chất độc màu da cam, không có gì so sánh được những hi sinh to lớn đó..

Kết quả của nó là, hậu cần và vũ khí được cung cấp cho chiến trường miền Nam thật dồi dào, giúp tạo nên những trận đánh lịch sử như Buôn Mê Thuột, Khe Sanh Quảng Trị, Huế và Đà nẵng.

Hà nội và Hồ Chí Minh giờ chỉ cách nhau 2h bay, nhưng chúng ta đã phải đi trên con đường đó 21 năm lịch sử, với những hi sinh to lớn nhưng cũng thật ý nghĩa. Thế hệ cha anh chúng ta thật đáng tự hào không có gì không có gì phải bàn cãi. Chúng ta không thể đòi hỏi gì hơn. Có một lời nhắn nhủ với những người luôn chỉ biết đả kích nước nhà, đó là vận mệnh đất nước hiện giờ nằm trong tay chính các bạn. Những sai lầm, tiêu cực, nghèo đói, dốt nát liệu có còn tồn tại hay không phụ thuộc vào chính tầm nhận thức, tư duy và ý chí phấn đấu của các bạn hiện giờ, chứ không phải là lỗi của những người đi trước nữa. Thay vì hô hào nói chúng ta "phải" thế này thế nọ một cách rất chung chung và hời hợt, chúng ta nên làm một cái gì đó thật ý nghĩa cho chính chúng ta, cũng là cho chính đất nước..
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Hồi xưa ông cháu đi bộ đội cũng phải mất mấy năm ở Trường Sơn, lúc trở về ko còn ra người nữa...:). Sốt rét, vắt hút máu, quần áo phơi 2 tháng ko khô... Kỉ niệm của ông thật là hãi hùng... Còn có cả giấy bào tử về đấy chứ, mọi người đều tưởng thật, bỗng một hôm ông về, cả nhà ko ai dám lại gần, sợ...ma (một phần vì lúc đó trông ông cũng quá gầy còm và thảm thương...), những năm tháng ko thể nào quên :)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
cháu thì cháu phục Bác Hồ nhất rồi mới đến dân ta....công nhận nghĩ đến riêng cái việc đi ở trên đường đấy đã ngại,huống gì còn fai vừa đi vừa làm đường...thế mà dân ta làm được...tinh thần dân tộc như thế mà đất nước ko tiến bộ lên thì thật là...buồn cười :p
(chỉ là chút suy nghĩ của cháu thôi :p)
 
Ai cho chú trêu cháu thế kia??? :(( :(( :((. Chú lợi dùng quyền làm mod, đàn áp cháu đó hả? :(( :(( :((. Chú ko được vào bôi bác bài của cháu như thế, cháu mách anh Hà, chị Giao :(( :((.

Hic, mà sao mình lại sai quả chính tả nhục thế nhỉ? :( :((

Chú Tuấn ko yên được đâu, cháu nằm đây ăn vạ [-(
 
Nước ta hình chữ S, nên nó (ám chỉ đường Hồ Chí Minh) cũng phải ... cong cong 1 chút


đây là lời 1 bác đại biểu quốc hội lý luận để đường Hồ Chí MInh phải đi qua tỉnh mình.

Mọi người có thể xem ở Việt Nam Net
 
Back
Bên trên