Đăng Linh và Chúa

em HÀ nói gì thế, chị đang trêu ku Linh em nói thế chắc h chị chỉ còn tìm 1 cái hố mà nhảy xuống thôi( mà chị nhẩy là chị kéo em xuống đấy)
to em Linh: làm gì mà chán đời thế em, đời còn nhiều tươi đẹp lắm:)
 
Tất nhiên, đẹp lắm, đẹp cực kỳ, đẹp đến nỗi mà chỉ muốn từ tầng 4 xuống tầng 1 bằng cách nhanh nhất thôi :|
 
nói như em Linh thì thà chị đi tự tử còn hơn:(( ( nhảy từ trên giường xuống có đc tính là tự tử ko nhỉ?:( )
 
Thế thì nhảy trên giường xuống là một lần chết đi sống lại :|
 
Nguyễn Đăng Linh đã viết:
Thế thì nhảy trên giường xuống là một lần chết đi sống lại :|
nhảy từ trên giường xuống mà là chết đi sống lại hả Linh,chị tưởng từ trên giường xuống là 1 lần "sống" với đúng nghĩa của nó chứ:D
 
Híc, sao cứ nhằm em mà quote thế hả chị Nhung, méc anh Toàn. Bớ anh Toàn ơi, chị Nhung bắt lạt iem :((
 
Trần Vũ Toàn đã viết:
Oài, ai đó đang bức xúc :p
đúng là có người đang bức xúc đấy, vì ko đc ngủ ở trên " giường" :D
đây, h ko trích dẫn bài em nữa,nhưng mà chị bảo trc, có méc anh Toàn thì cũng chả đc tích sự gì đâu,anh Toàn cũng bó tay rồi em ơi:D
 
Hịe, hịe, từ chuyện học Chu Văn An đã thấy là lạ, cùng khóa mình lại càng thấy lạ, nhảy vào trêu thằng Linh thì càng lạ, nhưng đến lúc nói là ông Toàn bó tay thì... Hé hé, bớ vườn cười, ả Trần Hồng Nhung chính là người yêu của Chí Phèo Trần Vũ Toàn :D.
 
Le Hoang Giang đã viết:
Hịe, hịe, từ chuyện học Chu Văn An đã thấy là lạ, cùng khóa mình lại càng thấy lạ, nhảy vào trêu thằng Linh thì càng lạ, nhưng đến lúc nói là ông Toàn bó tay thì... Hé hé, bớ vườn cười, ả Trần Hồng Nhung chính là người yêu của Chí Phèo Trần Vũ Toàn :D.
có gì mà lạ hả,cva chẳng nhẽ ko đc vào đây,mà này ông ăn nói cho cẩn thận,ko thì lại như thằng Linh đấy nhe, ai là "ả" hả.hay là ông vừa bị em nào đá nên bức xúc vào đây gây sự đấy:D gây sự là ko xong đâu đấy. mà yêu đương lăng nhăng gì ở đây thế? yêu sớm chỉ chóng già thôi:D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
ô
:))
hôm nay thấy Toàn đèo ai đó vụt qua mặt mình mà đé o chào, láo
oài, Nhung ơi, k0 ngủ trên giường thì ngủ ở đâu? bảo Toàn mua cho cái túi ngủ là ok mà
:-j
 
em ơi trình chị mà dám ngủ túi ngủ á,em hơi nhầm rồi đấy.có ngủ thì tìm chỗ nào mà tử tế mà ngủ,chị ko dám đòi trình cao như em là đi ngủ túi ngủ đâu nhá:D
 
Trần Hồng Nhung đã viết:
có gì mà lạ hả,cva chẳng nhẽ ko đc vào đây,mà này ông ăn nói cho cẩn thận,ko thì lại như thằng Linh đấy nhe, ai là "ả" hả.hay là ông vừa bị em nào đá nên bức xúc vào đây gây sự đấy:D gây sự là ko xong đâu đấy. mà yêu đương lăng nhăng gì ở đây thế? yêu sớm chỉ chóng già thôi:D

:-w. Thế tức là thế nào, tôi mới nói một mà bà đã nói mười thế này rồi. Ôi anh Toàn ơi, em thương anh quá.
 
thế có nghĩa là tôi ko dễ để ống bắt nạt đâu.mà ông thương anh Toàn a`--> có vấn đề rùi:D
 
thảo nào, từ lúc quen với bà, tôi thấy ông Toàn rõ là nhát gan, hị hị! Ai đời lại để con gái nó dắt mũi :))
 
làm như ông gan to lắm í,dễ mà đc đấy:Dgan to sao ko nói thẳng với anh Toàn đeee:D chả ăn đấm luôn í chứ:D mà h ông thích thế nào,ông tính làm sao,ông định làm gì ..hả :D:))
 
mod del mấy bài này đi
trở về với chủ đề là chúa , cám ơn chúa đã cứu con
:D
 
Chị Nhung kinh quá nhể, yêu đương lăng nhăng cơ à, thế thì chị lăng nhăng rồi đây :)) :p :))
 
đá đểu nhau vừa vừa thôi nhá,ông thích đá đểu tôi cho ông đá,nhưng mà đá xong rồi mà có "què chân" thì đừng trách tôi là ko báo trươc nhá:D
 
Back
Bên trên