Đòn đau nhớ đời:))=))

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
@Long:Tình hình bị đá,thôi,gọi là chia tay cho đõ đau,nó đau lắm ấy ạ.Tớ mất đứt nửa năm rồi đấy:->(bây h chả biết có đỡ đau chưa)
tình hình là cũng đau, nhưng mà có nhiều thuốc để chữa lắm :D nên chỉ thỉnh thoảng trái gió trở trời nó tái phát một tí :|!
 
Cám ơn em Hà,nhờ chú mà tópbíc của anh lên dc đến trang 6.Nói chung,anh với chú na ná nhau thôi,chú là còn nhẹ đấy:))
 
Nhìn lại đê, đủ 10 người ta mới cho post chứ :))
@ Eun: Em không dám đâu ạ :">
 
Hôm nay bị từ chối một lời kết thân, đau lắm nhớ chị Mía nhớ =))!
 
đúng roài... cái hồ này toàn nhưng con cá ngon... ko câu thì phí :))
 
Tình hình là topic của Mía sắp bị cloze mất rồi, mình phải câu nốt bài này thôi! Chia buồn với Mía kaka, nhưng không sao có hồ mới rồi cơ mà ;))
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên