Đòn đau nhớ đời:))=))

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
bị đánh đòn (physical) thì chỉ đau 1 lúc...rồi sẽ khỏi :D
nhưng đánh đòn tâm lý (mental) thì sẽ lâu khỏi lắm...!

Công nhận đấy là đòn đau nhất.
Vừa mới bị ăn đòn này. Độc lắm. Mình học khá hơn nó nên bị nó đánh lại bằng đòn tinh thần. Sợ ơi là sợ. Lần sau thì chắc phải chuẩn bị tinh thần trước.
 
Bị đánh đòn thì chỉ đau thôi, chứ bị khủng bố tinh thần thì.....có thể gây ra án mạng đấy.:-s 8-X:
 
Chỉnh sửa lần cuối:
cái topic này hơi ế:(hình như mọi người ít bị đòn đau nhớ đời:p
 
lớn rồy ai đánh nữa, chuyển sang ... lườm + nguýt ồy chị Mía ơi :))
tuy nhiên topic này ở khối 06-09 vẫn đắt khách như thường :))
 
Xời,bài thứ 400 dành cho topic do mình nhào nặn ra <định vào topic lớp văn,nhưng chưa có em nào post thêm>.các bạn và các em vẫn chưa hiểu hết ý nghĩa topic này là dành cho những" cú ngã đầu đời" à =))<hơi bị Văn qua rồi:p>
 
sau 1 hồi đúng ý nghĩa của cái tên,đến trang thứ 2 thì topic này thành hồ câu rùi
 
Có! Nhiều lắm, nhưng gặp nhiều nhất là topic của mod lập ra, poz 1 bài, lock.:))
 
Các spammer tiền bối thì đã làm rồi đấy.:))
Tớ chưa đủ công lực thôi, mà cũng ngán rồi.:)|
Sợ ăn đòn lắm.:))
 
năm ngoái có bạn bị treo account đến năm 2080~> mod kinh thật,90 tuổi con lên HAO làm j~> cái này đúng là đòn đau:D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên