ĐÀN EM BẬT ĐÀN ANH [S va ko S]

trần hồng nhung đã viết:
thôi xong, tập xác định rồi em ơi B-)B-)B-)
Thứ nhất : Chị xem lại tên topic :)):D:))
Thứ hai : Em sẽ lấy chị Nhung làm bia :D:D:D
 
Báo mới nhận,tin mới:Trẻ em đánh nhau,mẹ mìn hưởng lợi...:D:))
Phải chăng lại là một cuộc chiến thành Troy???:)) (sướng nhá chị Nhung:D)
 
:)) cuộc chiến thành VC :)):)):)) mọi người ơi, sắp có phim mới rồi đấy:D the last war..cái gì í, mình cũng làm 1 quả war nhỉ :D:D:D
 
Phương chuyển sang nghề làm báo chí từ baoh đấy hả:))/:)b-)
 
Phạm Quốc Nhật Phương đã viết:
Báo mới nhận,tin mới:Trẻ em đánh nhau,mẹ mìn hưởng lợi...:D:))
Phải chăng lại là một cuộc chiến thành Troy???:)) (sướng nhá chị Nhung:D)
Phương mới tham gia tổ bán báo xa nhà :)):)):))
VC's War ???? . uki....... ta là phe Phát xít :)):)):))......ai là đồng mình của em với :D:D
 
hờ hờ
phim mới ra hình như là phim " War of The World"
em theo phe đồng minh
vừa đọc sách Lịch sử lớp 11 xong
bọn Phát xít ngu lắm
Đức mang 266 sư đoàn đi đánh Xtalingrat mà cũng ko thắng nổi
kém quá
Nhật cũng ngốc
nếu ko đánh Trân Châu cảng--> Mĩ sẽ ko tham gia cuộc chiến WWII
bù lại
nếu Nhật đánh Liên Xô từ phía Đông thì Liên Xô kể cả có đến 10 cuộc CM tháng 10 cũng chẳng làm gì được:D
còn Italia lại kém nổi bật nhất
chắc lo bọn mafìa thôi thì bác Mutxôlini đã điên đầu rồi(kém thật)
trong khi liên quân Anh Mĩ chỉ cần hơn 1 tháng để đánh từ Bắc Phi đến đảo Sicily(trung tâm đầu não của mafia Italy)
Kết luận:
trong bọn phát xít chỉ có thằng Hitle là có đầu óc 1 chútB-)
 
trần hồng nhung đã viết:
oài, khâm phục em Hiếu, h này vẫn còn nhớ lịch sử 10 :)):)):)):)), mình xấu hổ quá :">
chị đọc lại đê
lớp 11 mà
với lại
ngay trước khi post bài này là mạng nhà em biij treo--> ko có gì làm--> ngồi đọc tạm sách lớp 11
nhưng công nhận là từ trước đến nay thì em thik nhất cuộc chiến này:D
 
=D> càng khâm phụ hơn :D:D:D:x
mình chỉ thấy người ta học trc T L H A V, chứ chả thấy ai học trc SỬ cả :)):))
< mà đấy, xấu hổ là phải, vừa học xong, đã quên ngay rồi :)):)), lớp 11 mình chơi thả phanh :)) >
 
Back
Bên trên