Ăn cắp trong học tập

Các chú tán chuyện lạc đề xa quá, đại bác bắn không tới |-) ;;) Để anh lập ra topics khác mời các chú vào bàn về hệ thống đào tạo đại học, thạc sĩ , PhD và postdoc ở 1 số nước tiêu biểu cho continental europe: GER/FRA/NEI/ITA/SWI; & anglo world: US/GB/AUS/CAN nhé :)
 
Re: Ăn cắp trong học sinh?Phải chăng nên tha thứ?

Duc Anh đã viết:
Ở Đức thì đúng là không có sự phân cấp chất lượng quá lớn giữa các trường ĐH nhưng ở Pháp thì sự phân cấp có chứ không phải không .

Tui nghe đứa bạn ở Pháp nói là có 2 hệ thống Uni và các trường Poly hay Ecole gì đó .Và các trường Uni thì miễn phí và không học dự bị đầu vào , còn mấy trường kia phải đóng một ít tiền học phí (1000 EURO gì đó ) và dự bị 2 năm để xét tuyển .Cái đó ở Đức hoàn toàn không có , mọi học sinh có bằng tốt nghiệp cấp 3 có thể đi xin học ở bất cứ trường ĐH nào mà họ muốn , chỉ trong trường hợp nganh học nào đó quá đông thì mới xét đến điểm tôt nghiệp cấp 3 .Học sinh Đức cũng không chạy theo cái tiếng để đến học ở những trường ĐH lâu đời hoặc gọi là có tiếng .Tức là một học sinh phổ thông khá giỏi ở Frankfurt chẳng hạn không nhất thiết phải chạy đến München để học ĐH .

Hệ thống DH này nó cũng phản ánh xã hội không phân cấp ở Đức
Đúng là ở Pháp có 2 hệ thống, thứ nhất là univ bình thường, thứ 2 là các trường lớn (grandes écoles) đào tạo ra kỹ sư hoặc để "đi buôn". Mục đích của 2 quá trình đào tạo này phân biệt khá rõ ràng. Các Grandes ecoles thì đào tạo ra để đi làm, còn các univ đào tạo ra để phục vụ cho công tác nghiên cứu (nếu theo đến tận cùng) như làm nghề giáo viên dạy học, làm dotor, posdoc... Đúng là các univ thì không phải đóng tiền học, chỉ mất tiền đang ký học, bảo hiểm... khoảng 350euro/năm. Còn các ecoles thì phải đóng tiền, cao hơn một chút nhưng cũng chỉ là 1 phần thôi (nếu chính phủ thu 100% tiền học như Mỹ thì chắc chẳng ai dám đi học nữa!) Đấy là trường hợp của các trường quốc lập, còn về các trường dân lập thì hiển nhiên là nộp tiền kinh hơn rồi, nhưng tất nhiên vẫn có 1 phần hỗ trợ của nhà nước. (các trường ecole de commerce toàn là các trường dân lập). Muốn vào các ecoles thì phải thi, gọi là thi concours như thi ĐH ở VN sau khi đã học 2 năm "dự bị" gọi là classes préparatoires. (tất nhiên là khó hơn so với VN rất nhiều). Còn để vào univ thì dễ dàng hơn, nhưng lại có 1 sự chọn lọc rất khắc nghiệt trong suốt quá trình học. Tình trạng học dễ thi khó diễn ra thường ngày ở đây. Chả thế mà hằng năm khai giảng mỗi trường có khoảng vài ba nghìn sinh viên, nhưng trong số này chỉ có khoảng 200 ra trường được thôi, số còn lại có thể chuyển trường, chuyển sang các ngành học khác (như IUT,BTS... để đi làm, chỉ học trong 2 năm)
 
Re: Ăn cắp trong học sinh?Phải chăng nên tha thứ?

Vũ Đình Hoàng đã viết:
Chả thế mà hằng năm khai giảng mỗi trường có khoảng vài ba nghìn sinh viên, nhưng trong số này chỉ có khoảng 200 ra trường được thôi, số còn lại có thể chuyển trường, chuyển sang các ngành học khác (như IUT,BTS... để đi làm, chỉ học trong 2 năm)

200/3000: số liệu cảm tính à?

GD bên Mỹ để làm KT, đi buôn. Thế GD toàn diện của bọn Pháp để làm gì? Nghe chữ toàn diện thấy chung chung quá, đc Hoàng phân tích hộ.
 
Re: Ăn cắp trong học sinh?Phải chăng nên tha thứ?

Đinh Huy Anh đã viết:
200/3000: số liệu cảm tính à?

Có lẽ là đúng thật, anh quen 15 thằng Pháp chỉ có duy nhất 1 thằng có học, hồi xưa cũng thấy lạ, nhưng giờ mới hiểu tại sao
 
Re: Ăn cắp trong học sinh?Phải chăng nên tha thứ?

Đinh Huy Anh đã viết:
200/3000: số liệu cảm tính à?

GD bên Mỹ để làm KT, đi buôn. Thế GD toàn diện của bọn Pháp để làm gì? Nghe chữ toàn diện thấy chung chung quá, đc Hoàng phân tích hộ.

À nhân chuyện nói rằng ở Mỹ học để đi buôn, anh phản đối, vì học PhD ở Mỹ thì là để nghiên cứu - hoặc là nghiên cứu ở trường Đại học (làm professor/faculty gì đó), hoặc là làm ở các lab nào đó (của các cty hoặc chính phủ Mỹ)
 
Chắc lớn lên rồi thì thấy quay cóp thật là tồi tệ, chứ như hồi bé còn đi học cấp 2 cấp 3 sao thấy không quay cóp đồng nghĩa như là "ngu". Tệ thế đấy. Có lẽ cái kiểu học bị động làm cho quay cóp dường như là căn bệnh không thể tránh khỏi của tầng lớp học sinh từ nhí đến nhớn ở Việt Nam.
 
Cho em hỏi, có phải đây là anh Châu Olympia Ko? Đích thị rồi.
Học ở HN thì trường cấp 3 nào cũng thế, học thuộc lòng nhiều mà lại thụ động thế nên mới quay vì nhiều quá.
 
quay cóp ư? một thói xấu đã tồn tại sẵn trong mỗi một học sinh, chỉ cần có thời cơ là cái tay lại táy máy, cái mắt lại chớp chớp, lén lút nhìn quanh như một tên trộm, vừa mới đây thôi, bị bắt này, may mà ko sao, nhưng sợ lắm rồi, ko học kỹ thì đành hỏi bài vậy. Còn chúng nó cóp bài thì mình mặc kệ, ko nói gì cả, ngày xưa học Đạo Đức thì nếu bạn sai là phải nhắc, thậm chí nhờ sự can thiệp của giáo viên, nhưng đứng trên lập trường của một con bé 17 tuổi mà nói, chuyện đó là quá bình thường với mọi người, còn bản thân thì chịu...tay nghề còn non kém lắm...tôi có bàng quan có chăng?
 
Back
Bên trên