Ý kiến một thiếu niên: giáo dục giới tính thế nào?

Vũ Quốc Chiêm đã viết:
Dạy GDGT mà cứ úp úp mở mở, ko dạy "những điều cần thiết" thì chỉ làm cho chúng nó tò mò hơn thôi.
Rất may là em biết hết :D => khả năng kiềm chế là rất cao.



Còn mấy thứ thế này thì, chắc bọn thần kinh mới học quá :|

Ừ thì đã đành là thần kinh. Nhưng trên mạng thì tả pí lù, có cái rất thần kinh như thế mà cũng có cái thần kinh nhè nhẹ thôi. Cho nên lên mạng học thì người ko biết gì đã chắc gì phân biệt được đâu là ranh giới của "thần kinh" và đâu là lành mạnh?

Hơn nũa cứ bảo là đừng tò mò, ấy nhưng mà lên mạng nó lại toàn bảo là "tò mò đi, tò mò đi" thì sao?
 
Tự kiềm chế là tốt nhất. Không gì bằng mình.
Không tự kiềm chế được thì dù không biết gì rồi cũng sẽ biết.
 
nếu mà ai cũng tự kiềm chế được thì còn gì để bàn nữa ko :D
 
tóm lại là , bố mẹ phải có ý thức hướng dẫn con cái trong chuyện này :D nếu có thể thì bố với con trai , mẹ và con gái , khi đến tuổi dậy thì sẽ nói chuyện như 2 người bạn :D
bố mẹ phải tạo được sự tin tưởng nơi con cái , không lúc chúng nó làm bậy ra đấy , xong sợ bố mẹ mắng ,ỉm đi thì còn tệ nữa
 
Trần Bình Nguyên đã viết:
tóm lại là , bố mẹ phải có ý thức hướng dẫn con cái trong chuyện này :D nếu có thể thì bố với con trai , mẹ và con gái , khi đến tuổi dậy thì sẽ nói chuyện như 2 người bạn :D
bố mẹ phải tạo được sự tin tưởng nơi con cái , không lúc chúng nó làm bậy ra đấy , xong sợ bố mẹ mắng ,ỉm đi thì còn tệ nữa


--Cái này cũng khó đấy bởi vì phần lớn bố mẹ rất ngại nói chuyện với con cái về chuyện tế nhị này:-$
--Hơn nữa, 1 số gia đình ở Vn vẫn còn giáo dục con cái theo kiểu "gia pháp" của các cụ hồi xưa nên bố mẹ , con cái ở thời kì này không dễ gần gũi như 2 người bạn được[-(
 
tự tìm hiểu nhưng nhỡ bị rủ rê hay tương tự thì sao ?
cũng chả cần như 2 người bạn nhưng bố mẹ cũng phải có bp để chỉ cho con cái thấy cái tốt cái xâu mà vẫn giữ được sự tế nhị :D:D
 
nếu mà bố mẹ có biện pháp thì đã ko mở ra topic này :D
 
how ro have sex: hồi trước cũng là tự em hiểu ra chứ có ai nói đâu...
(trí tưởng tượng phong phú) :D
còn mẹ cũng mua cho 1 quyển sách bảo la f" mẹ mua cho mày đọc"
:))
chấm hết!
 
dù sao thì bây giờ có internet, sách báo => còn tự hiểu được chứ như xưa thì có mà toi :D
 
ý chú CHYM ở đây là gì ?? internet thì tìm hiểu GDGT tốt ghê , lợi thì ít , hại thì nhiều . Sách báo cũng có nhiều tờ nói về vấn đề GDGT nhưng không thường xuyên , chủ yếu vẫn là cái chuyện 2 người :D:D
 
Back
Bên trên