~~~~~~~~~Anh 2 boys & girls: Come on in^^

đây, ds bây h chính thức confirm lại như sau nhé :
1. Đỗ Hà Thu
2. Nguyễn Thị Ngọc Hà
3. Ngô Văn Sơn
4. Ngụy Hồng Hạnh Nga
5. Nguyễn Hoàng Nam
6. Nguyễn Bình Nguyên
7. Nguyễn Hồng Phúc
8. Lê Thanh Diệu hương
9. Đào Huyền Trang
10. Cẩm Dung
11. lương minh trang
( những người đã biết về kế hoạch nhưng chưa lên tiếng gì cả : hải anh, vũ minh châu, trần trọng kiên...) đề nghị đi hay ko đi thì cho một câu cái nào, hic, sao hẻo thế >"< các bạn phải gọi điện dụ dỗ ép buộc mọi ng đi chứ, gớm, cứ phải kêu gọi khản cả cổ cả họng mà có mỗi mấy mống t-t
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Chốt hạ là mai mua 12 suất bún chả, mẹ tớ sẽ đi mua. Còn thì từ trường, các bạn đi hết Kim Liên mới, rẽ sang Đào Duy Anh < chỗ tổ chức prom ý > rồi rẽ phải sang giải phóng. Đến ngã tư dưới gầm cái cầu vượt, thì rẽ trái, sang Trường Chinh. Đến ngã tư đầu tiên rẽ phải ở Phố vọng, rồi đi một đoạn qua mấy quán karaoke và động lắc thì rẽ trái ở ngã ba đầu tiên. Cứ đi hết Nguyễn An Ninh là rẽ phải vào Trương định. Đi tầm chục mét ở bên trái có cái phố đề là Nguyễn Đức Cảnh thì rẽ vào. Đi đến cuối phố khoảng 500m có cái toàn nhà Momota to to, thì rẽ phải, vào Lương Khánh THiện. Đi qua chỗ tượng đài Hoàng Văn Thụ thì gọi mình ra đón =))
 
ồh xin chào mọi ng` :)) mình đã trở lại HAO sau 1 tháng vắg bóng :-h =(
@chán vkl... tự dưg mama ko cho đi tại đi chơi xa quá =)) mai lại bị khoá ở nhà ... buồn 2' :((
 
khoan khoan từ từ , tôi nghĩ lại rồi cô Nga ơi, ngày mai rất có thể trời sẽ mưa to, nên kế hoạch đến một nơi xa lơ xa lắc như nhà cô rất là nguy hiểm >''<, hay là chúng ta bỏ qua phần bún chả, đi karaoke thôi, đến cái quán gần trường cho nó tiện cho mọi ng :-| các bạn cho ý kiến cái nào
 
khoan khoan từ từ , tôi nghĩ lại rồi cô Nga ơi, ngày mai rất có thể trời sẽ mưa to, nên kế hoạch đến một nơi xa lơ xa lắc như nhà cô rất là nguy hiểm >''<, hay là chúng ta bỏ qua phần bún chả, đi karaoke thôi, đến cái quán gần trường cho nó tiện cho mọi ng :-| các bạn cho ý kiến cái nào

Sak tóm lại các bạn có đến ko :| Vừa dặn mẹ mua đồ ăn cách đây 1 tiếng rồi :|
 
sau khi đọc cái chỉ dẫn tới nhà bạn Nga, mình nghĩ là chúng ta nên rút ngắn địa điểm lại là quán karaoke trên đường Giảng võ gần trường mình :D ( mai trời chắc chắn mưa)
 
khoan khoan từ từ , tôi nghĩ lại rồi cô Nga ơi, ngày mai rất có thể trời sẽ mưa to, nên kế hoạch đến một nơi xa lơ xa lắc như nhà cô rất là nguy hiểm >''<, hay là chúng ta bỏ qua phần bún chả, đi karaoke thôi, đến cái quán gần trường cho nó tiện cho mọi ng :-| các bạn cho ý kiến cái nào

karaoke "bàn tay vàng" gần trường thì ok thoy ;)

@Nam CT: chài, tôi biết 1 tháng vắng bóng tôi mọi ng` rất mong mà, cứ dài như 1 năm hay 1 thế kỉ ý nhỉ ;))
 
chắc chắn là ko đến nữa hả :|
để bảo mẹ thôi ko chợ búa gì nữa :|
 
từ từ ... chớ nóng vội mà hỏng việc :-j :-j :-j
để mọi ng` thống nhất ý kiến đã mày :-j
(tuy ko tham ja nhg chị bon chen như đúng r` =)))
 
Sao kế hoạch gì tưởng xây dựng hoành tráng lắm mà kết thúc rụp cái vậy?=)) , mình theo dõi kế hoạch của các bạn với con mắt thèm khát của một đứa ko đi được(bị nhốt nhà);;) mà thấy buồn cười quá=)) . Thôi gì thì gì, đi đâu thì đi chúc các bạn có ngày nghỉ vui vẻ thoải mái:D :D
 
Thu đâu
tóm lại có đi ko
ko đi thì h này cô phải báo lại vs tất cả bọn nó
và báo vs tôi để tôi bảo mẹ tôi :|
 
Back
Bên trên