Sinh 0811 - nơi cho bạn biết thế nào là "S..."




trông ảo nhỉ :-? ông có k bao h tôi xem thử ;;)











@ nick: bố;;)
:))

(bố con mình k khéo bị dở hơi rồi)


@ TA: vui vẻ của nợ j:-<. Hn thầy Thắng: các con học như buồn ngủ:))-> kết nhất câu này, đúng tinh thần :))

@ Nam: :>

@ Dương Thanh: bạn học lớp Pháp àh:))

h mới để ý:))

@ Nguyên: có đấy;))
@Nguyệt Anh: Mình ko học lớp pháp thì lớp nào:-??Cùng lớp với chú Long Cẩn>:)
 
@ Thanh: Ngọc Anh, k fải Nguyệt Anh

Gọi Chuối đi nhé:))

Nghe thân thương vl:))

mà bạn bảo bố mình có cái j đây;;)
 
@ TA: :))

Bạn Dương Thanh k như anh, fải k Thanh;;)

@ Nam: cho anh toàn quyền xử lí nó:))
 
Dol k ol chán thế:))

làm hai con ng` cùng jới vs mình đang ở trong cái 2pic này đau buồn

Xlỗi hai bạn: mình fải nói sự thật fũ fàng:x. Hình bóng mình trong tim bạn LÃ LINH GIANG to hơn hai bạn=;

Give up đi vì bạn ý y mình rồi:x
 
Dol k ol chán thế:))

làm hai con ng` cùng jới vs mình đang ở trong cái 2pic này đau buồn

Xlỗi hai bạn: mình fải nói sự thật fũ fàng:x. Hình bóng mình trong tim bạn LÃ LINH GIANG to hơn hai bạn=;

Give up đi vì bạn ý y mình rồi:x

TA nghe thấy chưa.
Nó cướp ey của mày kìa.
Xáp vô kiếm ăn đi.
Tao đứng ngoài hưởng lợi.
:-":-"
 
ách đô hộ ngàn ngày của lớp Tin trên lớp Sờ vẫn tiếp tục [-x

cần phải có ai đó đứng lên dựng cờ khởi nghĩa \:d/

(đánh nhau xong r` mình nhảy vào hưởng lợi :">)
 
Theo phe nào có lợi hơn nhỉ 8->
Mình theo phe IT :"> đông hơn
- Hôm nay gặp bạn Chuối :D thấy ko tràn đầy sức sống như mọi khi :|
 
Back
Bên trên