Tin mơí nhất về MU !!!

thất bại đúng là quá cay đắng nhưng mà nói đi thì cũng phải nói lại Liv trận này đá phòng ngự phản công quá sắc vs hay :-<
 
Thôi, trận này thua biết đâu lại là may mắn
Giai đoạn quan trọng còn ở phía trước, thua đau một trận cho đỡ chủ quan :D

Nhưng dù sao thua 1 trong Chel, Liv hay Ars thì vẫn cứ thấy đau hơn :-<
 
Thôi nhưng mà đc cái chúng ta lại đá ổn định trước các đội nhỏ:).Nói chung thua thì hơi buồn,nhưng bực hơn cả lại là phải đọc mấy cái dòng bình luận rất ngứa ass ở trên mạng:|.Ghét bọn vô học ấy vl nhưng mà đành nín nhịn:(
 
ko hiểu sao có đứa ngu nào đi bắt MU chấp 1 hòa, ko theo mới lạ :x $-)
 
hức
ko sao
Man cứ thua 1 trận là mấy trận sau đá như ăn doping ngay :-j
anh Liv trông thế nhưng mấy trận sau lại hoà anh Hull hay anh Stoke ngay ý mà :-j
 
Liv thì cũng chỉ đến thế thôi nhưng lại còn Chels nữa chứ, nó lại thắng kiểu 1-0. Scolari dẫn dắt có mấy khi thắng thế đâu, HLV chất thế mà lại đuổi đi:|
Hiddink thì chỉ đáng dẫn dắt HQ:))
 
Thực ra hy vọng Liv vô địch PL rất mong manh :( nhưng thắng MU ngay trên Old Trafford là cực điểm của sự sung sướng rồi =)) Kể cả ko vô địch thì fan Liv cũng rất tự hào :-j
 
Liv thì cũng chỉ đến thế thôi nhưng lại còn Chels nữa chứ, nó lại thắng kiểu 1-0. Scolari dẫn dắt có mấy khi thắng thế đâu, HLV chất thế mà lại đuổi đi:|
Hiddink thì chỉ đáng dẫn dắt HQ:))

Đừng coi thường Chelsea :| từ lúc Hiddink về nó toàn thắng ở BPL đấy :-s
 
Vidic nghỉ thi đấu 2 trận (Fulham và Aston Villa) chứ không phải 3.

http://www.manutd.com/default.sps?pagegid=%7BF9E570E6%2D407E%2D44BC%2D800F%2D4A3110258114%7D&newsid=6629049

-------

9 trận cuối của M.U: Fulham, Aston Villa, Sunderland, Portsmouth, Tottenham, Middlesbrough, Man City, Arsenal, Hull
Liverpool: Aston Villa, Fulham, Blackburn, Arsenal, Hull, Newcastle, West Ham, West Brom, Tottenham
Chelsea: Tottenham, Newcastle, Bolton, Everton, West Ham, Fulham, Arsenal, Blackburn, Sunderland

* Màu đỏ là đá sân nhà.
 
When the going gets tough, the tough get going. tiến lên mà tự khẳng đỉnh lại mình thôi chứ ngồi 1 chỗ nói ai sai thì cũng chả để làm gì. We were due to lose, our defense was due to have a bad game, Vidic was due to have a bad game after a glorious string of games. Shit happened, we move on.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Kể ra chỉ mong nhanh nhanh đến cuối tuần thắng Fulham để quên đi cái trận thua này:-?.Cứ khó chịu làm sao í:|
6h 20/3 bốc thăm CL nhỉ,để xem gặp ai:)
 
Năm ngoái Man thắng cả 2 trận thì sao hả Phương?;))
Quan trọng là ai sẽ vô địch thôi:))

http://vietnamnet.vn/thethao/premier/2009/03/836376/

Mạnh mồm thế:|

---------
Mà cả 2 trận vidic bị đuổi đều là gặp liver:|
Ôi dời Liverpudlians bây h ko cần vô địch. Thắng cái thằng đương kim vô địch thì có nghĩa là vô địch rồi =)) Với cả thắng trận này đồng nghĩa với việc thế lực Liv đang dần quay trở lại, MU vênh váo lâu quá rồi, đừng để Liver điên lên đập cho trận như hôm T7 vừa rồi thì khổ lắm :)) a Nam ạ :-j
 
Ôi dời Liverpudlians bây h ko cần vô địch. Thắng cái thằng đương kim vô địch thì có nghĩa là vô địch rồi =)) Với cả thắng trận này đồng nghĩa với việc thế lực Liv đang dần quay trở lại, MU vênh váo lâu quá rồi, đừng để Liver điên lên đập cho trận như hôm T7 vừa rồi thì khổ lắm :)) a Nam ạ :-j

e cứ làm như là ai cũng nghĩ như e ko bằng :)) e thử hỏi 100 đứa thik Liv xem cần chức vô địch PL hơn hay thắng MU hơn. A cá là hơn 90 thằng sẽ cần chức vô địch hơn. Thắng MU thì cũng chỉ trong 1,2 trận đấu là cùng có chăng chỉ là ghi nhận sự thăng hoa mang tính đột xuất (cái này thì Liv vô đối) còn chức vô địch cả mùa là sự ghi nhận cho nỗ lực toàn diện cả mùa giải. Lịch sử chỉ ghi tên đội vô địch chứ chặng đường để đến chức vô địch ấy, miễn ko gian lận j, thì ai thèm nhớ? Nói như e thì chả thằng nào cần cúp vô địch làm j mà thay vào đó cứ chăm chăm cố gắng mà thắng nhà đương kim vô địch năm ngoái cho xong

mà a ko hiểu thắng trận này thì can j đến việc thể lực Liv quay lại nhỉ? Bào phong độ khủng thì công nhận chứ thể lực thì càng đá càng bị bào mòn chứ?
 
Back
Bên trên