~~~~~~~~~Anh 2 boys & girls: Come on in^^

@ dứa: tao bây h nhìn ngu hãm lắm :| share làm j @@
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Oáp tưởng con trưởng phổ biến cho các tổ trưởng rồi mà >"< Với mục tiêu "thà chết chứ ko học", đề nghị các bạn giúp mình lên kế hoạch chi tiết hôm sn. Tạm thời phần đầu sẽ như sau: sau khi chào cờ, mình sẽ tìm cách canh mama. Khi thấy mama có động tĩnh tịnh tiến lên lớp, mình sẽ phone cho trưởng, lúc đó đang ở trên lớp. Mọi ng` sẽ thắp đủ 35 cái nến quanh lớp, dán giấy cho nó kín phòng như 11A2 làm hôm nay ý, tắt đèn đóng cửa kéo rèm, và nấp đi. Khi mama bước vào chúng ta sẽ hát heppi bớt đây và đề nghị mama đi khắp lớp thổi đủ 35 cái nến thì thôi =)) Tiếp theo là tặng hoa tặng quà chúc tụng ăn bánh kèm thêm chương trình văn nghệ cây nhà lá vườn. Các bạn nghĩ sao :-s
 
í tưởng của Nga thì chuẩn r`=))=))
mà mình dán kín phòng đc như 11a2 k zậy ta=))
mục tiêu "thà chết chứ ko học"=))=))=)),câu này chuẩn khỏi chỉnh=))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Cô có biết điều tối kị là KHÔNG BAO H ĐC NÓI TUỔI CỦA PHỤ NỮ RA KHÔG
Cô mà thắp nến lên để mà cô Xuyến cho kt 15' Bình Ngô đại cáo à:-w
 
vầg vầng rất cảm ơn sự appreciation của các bạn nữ Anh2 :x (mìh cũg đc 2 lời cảm ơn trên fb r` :p)

như vậy là bao nhiêu công mặc kệ ốm đi mua quà, rồi đến từ sáng chuẩn bị, chạy đi chạy lại lao lực, đứng hét cả h đồng hồ dẫn chươg trìh của ae boyz 10A2 đã đc paid off :D :x

mọi vất vả của chúng mình trở nên có ý nghĩa và k fí tí nào khi chúng mình đc nhìn thấy khuôn mặt rạng rỡ của các bạn trong buổi party ngày hnay :x mặc dù còn khá (rất :))) nhiều sơ suất nhưng chúg mìh biết các bạn sẽ thông cảm cho chúng mình :x :"> k có j hạnh fúc hơn vs boyz A2 là đc nhìn thấy các bạn cười rạg rỡ, vỗ tay ầm ĩ hét hò khản cổ, vẻ mặt fởn của các bạn khi nhận quà, và nhất là nh~ tràng cười của các bạn khi nghe 'Sơn Tinh Thuỷ Tinh' :x:x:x (các bạn càg cười to thì chúg mìh càng hát to đấy ạ :p)

Những lời cảm ơn của các bạn đã bù đắp cho tất cả công sức của chúng mình. Mọi mệt mỏi của mìh đã biến mất hết, chỉ để lại nụ cười trên (cái) mặt (xấu xí của) mình khi mìh đc nghe nh~ lời ấy. :D


Thanks for always being proud of us :x

Thay mặt toàn thể boys 10A2, Nick, Sơn, Nguyễn Nam, Công Tuấn, Việt Tuấn, Phúc, Minh Trung, Đào Nam, Sữa, Kiên, Tuấn Anh, mình muốn nói

[marquee]HAPPY WOMEN'S DAY!!!~ :x :x :x[/marquee]

With more love than anyone could give you,
:.[nîçk].:

postscript: mình viết văn rất chán (6.6 Văn HKI) nên các bạn đừng chê mình nhé :"> chỉ là cảm xúc dạt dào đến lúc tuôn trào :">
anw bài này sinh ra cũg để đối xứg vs bài Thảo Dứa :x :p
 
Thế chúng ta sẽ thắp rút đi còn 27 cái dc ko :-s Ý là chúng ta nghĩ cô mới chỉ 27 tuổi thôi ý ;))
 
The moi ng ko dinh mua banh sinh nhat nho nho cho co a?
Ban Nguyen chi dc cai khiem ton! Nghe chem con hay hon ca chuyen Van!!!! To da cam on hinh nhu 2 lan va lan nay la lan thu 3: Cam on Boys A2!!!
 
các chương trình sự kiện fải để mìh:))

Thế này nhá
cta sẽ trả cánh hoa hồng dọc hành lang:x
cho mm bước trên hoa hồng

quanh hành lang trải đủ 35 quả bóng bay
đưa mm 1 cái kim
chọ nổ đủ 35 quả mới cho vào lớp
vào lớp rồi thì cho thổi đủ 35 fát

xong rồi cử Minh Trung lên chúc................... chúc xog MT làm luôn quả Bình Ngô Đại Cáo:-ss nếu cầm mìh sẽ lên đọc thuộc lòng và fân tích khổ 2 luôn:))

tiếp theo mìh vác đĩa present tới mời mm xem:)) ( chú nào vác lap đi nhớ=)) )

rồi văn nghệ cây nhà lá vườn.................

Xong rồi mm nói lời cảm ơn
cảm ơn xong thì mới ăn bánh abc xyz

chuẩn bị thêm 1 cái gato cho mm cắt, ép mm ước....
xong đại diện từng tổ chúc mm:x


đủ 3 tiết chưa=))
 
chậc tôi đang nghĩ là từng cá nhân sẽ lên bắt tay bắt chân, hug, kiss rồi chúc mama những lời chúc từ tận đáy lòng. Chứ để đại diện lên chúc e các bạn ý còn lại bức xúc ;))

----------

À quên, HAO cũng có giáo viên đấy, nhất là cô Phương Lan. Hic, các thầy, cô nào đọc dc những kế hoạch này xin vui lòng giữ bí mật dùm Anh 2 ạ. Chúng con xin cảm ơn. chụt :*

----------

À quên, HAO cũng có giáo viên đấy, nhất là cô Phương Lan. Hic, các thầy, cô nào đọc dc những kế hoạch này xin vui lòng giữ bí mật dùm Anh 2 ạ. Chúng con xin cảm ơn. chụt :*
 
À quên, HAO cũng có giáo viên đấy, nhất là cô Phương Lan. Hic, các thầy, cô nào đọc dc những kế hoạch này xin vui lòng giữ bí mật dùm Anh 2 ạ. Chúng con xin cảm ơn. chụt :*
 
CÔ HẠNH NGA CHỈ ĐƯỢC THẮP 10 NGỌN NẾN THÔI=))
Cho cô Xuyến sướg:">
 
uh to nghi nen co banh gato nho! ko can to nhung sn thi fai co gato chu! hehe that ra cang to cang tot... hnay to moi nhan ra con gai lop minh (co ca to luon) rat nhiet tinh va gioi ... an uong
 
Thoai, cứ thắp đủ, như vậy sẽ thể hiện sự tinh tế của chúng ta khi biết dc chính xác tuổi của mama :x À theo mọi ng` có nên trang trí bóng bay ko :-/ Nếu có mình phải nhờ Nam CT và Nguyên ox đến sớm thổi bóng chứ mình ko thổi nổi đâu >"<
 
uh to nghi nen co banh gato nho! ko can to nhung sn thi fai co gato chu! hehe that ra cang to cang tot... hnay to moi nhan ra con gai lop minh (co ca to luon) rat nhiet tinh va gioi ... an uong

Bạn Dung yên tâm, mình và trưởng đã đặt bánh rồi. Mà bạn cứ viết tiếng việt đi, HAO có hộ trợ chức năng viết Tiếng việt mà :D
 
mìh rất fản đối nhá
mìh đề nghị thắp 100 ngọn nến:">
ý nói cô sống lâu 100 tuổi đồng thời để thổi cho nó lâu:-ss
làm luôn quả 100 quả bóng=))

@mót: bài của ông định trứng chọi đá vs bài của tôi sao:-s
ý tôi là bài tôi thành trứng ý:-ss

đáng ra nên để 2 bài cạnh nhau để cho bàn dân thiên hạ biết gv văn chủ nhiệm thì hs a2 sẽ ntn=))
 
Hừ thế cô Beto tưởng bơm bóng mà ko cần đến sức khỏe và tài năng của các bạn nam à ;))
 
=))
vâg
tôi tưởg thế
Thế cta có chế đc BNgô đại cáo thành bài ca cmsn mama Xuyến đc k
 
Back
Bên trên