whatzz up, we are A1 PROduction

Nghi áh???Tức là chưa có j chính thức àh???
Ghê vậy:-ss:-ss Hqua tao ngồi cạnh mày chỗ Bocha àh nha:-ss
 
Tiên ơi mày lây bệnh cho tao đi để tao còn có cớ nghỉ học:))

K bít mai D có đi đc k nhỉ?:-/
 
trời ơi sao lại bị xuống p2 thế này :-S
topic dạo này hẻo quá :-<
tao bị sởi rồi, những đứa nào tự kỉ crew hôm qua tiếp xúc nhiều với tao thì nên cẩn thận :-j đặc biệt là con giang =))

@F4: warning !!!! F5 are in danger !!!

Bỏ cha, bệnh sởi dễ lây, mà bọn tao còn ngồi gần mày nữa :-SS Tiêm phòng gấp :-S

Dương mai đi học đấy
 
Ấy sau bao nhiều mong đợi của bọn mày Htr tao đã nặn ra được một cái script ko-đỡ-đc về độ romantic đây ;))=)). Enjoy it, this's my special Valentine gift to all of you, especially F5 bọn mình nhé ;)).


Cảnh 1 sẽ là cảnh chúng ta cố tình đến sớm để được gặp anh ấy, một mình "đợi nhau vu vơ em mang tên anh trong giấc mơ" ấy :">. Vâng, đúng là sau bao nhiêu chờ đợi thì chúng ta đã được nhìn thấy anh ấy, nhưng chuyện ko hề như tưởng tượng:(: anh ấy bước ra và được bao quanh bởi hàng tá các chị em trẻ đẹp hơn, giỏi giang nổi tiếng hơn mình. Tóm lại cảnh một rất là thê thảm.=(:)((. Đấy rồi bọn mình trong tâm trạng buồn bực và thất vọng thì hôm ấy đã gặp bao nhiêu chuyện xui xẻo, và kêt thúc là chuyện giữa đường xe bị đứt xích ;)). Lúc đấy gần như phát khóc giữa đường rồi vì đói, mệt và thất vọng...Xung quanh ko có hàng sửa xe nào, nhà thì còn ở quá xe, chúng ta ko biết làm j hơn ngoài ngồi thụp xuống bên vệ đường ngồi tự kỷ =(...
Rồi...Bỗng có ai đi qua...Là anh ấy...Anh nhẹ nhàng dừng xe lại trước mặt mình hỏi “Chuyện gì thế em, sao lại ngồi đây?” - và cười hiền :">.
- Dạ xe em hỏng xích, em mệt quá ngồi nghỉ tí rồi sẽ dắt bộ về nhà sau. Thôi muộn rồi anh ko phải quan tâm đâu, anh cứ về nhà đi..-vừa nói vừa nhìn vào giỏ xe chở đầy chocolate và hoa hồng của anh ấy mà buồn vê lờ :(:)(:)((
- Ấy ai lại thế. Để anh xem nào ...
Thế là anh ấy dựng xe bên về đường và xuống xem xét tình hình xe đạp của mình :">. Mình thì ngồi đực mặt ra chả biết nói j =)).
- À, cái này thì anh có thể sửa được. Em chờ tí nhé.- và cười hiền :">:">=))=))
Thế là anh ấy xắn tay áo lên kéo kéo, giật giật, làm j đó cái xích của mình một tí. (=)))..Rồi anh ấy đi mượn dầu tra vào..Tay anh ấy đen ngòm, mồ hôi vã ra, anh lấy tay lau và nhờ đó dầu đen bôi lên cả mặt =))=))=)). ..Sau một lúc thì cái xe mình lại trở lại bình thường. Anh quay lại nhìn mình với cái mặt lấm lem dầu mỡ và đầy mồ hôi, nhưng nụ cười thì tươi rói và vẫn tỏa đầy nắng :">:">:x:x:x...:”Xong rồi em ạh.”
Lúc đầy thì mình vẫn đang ngây ngất trong hạnh phúc ko nói lên lời =))=))=))
- Chắc trông anh bẩn lắm nhỉ :)), thôi anh phải đi về rồi, xe em ổn là anh yên tâm rồi :D. Anh về nhé.
- Errrrrrrr,...em cảm ơn,......vâng ạh....anh về đi ạh ( :|:|:|:|)
Thế là anh ấy phóng xe đi về, đi được khoảng cách mình 5 m thì quay đầu lại hét lên “Àh quên, chúc Valentine vui vẻ em nhé” rồi biến mất đằng xa. Chúng ta thì vẫn đứng đực ở đấy ngóng theo nghẹn lời chỉ biết thầm mỉm cười trong đầu thốt lên một câu “ He's truly my herooooo...” :x:x:x:x:">:">:">
Plus là hôm ấy anh ấy mặc áo khoác phanh ra, nên lúc anh ấy phóng xe đạp tốc độ cao thì áo khoác tung bay trông rất kiểu Superman ý =))=))=)).


[ Phải nói tính tự sướng của script này đã lên một level mới =))=)). Tao vẫn thik đoạn “cười hiền” nhất :">. Ôi có khi theo đà này trong Valentine tao sẽ chuẩn bị sẵn một cái kìm để tự cắt xích mình trên đường về nhà xem có anh đẹp zai nào ra sửa cho ko=))=))=))]
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Ấy sau bao nhiều mong đợi của bọn mày Htr tao đã nặn ra được một cái script ko-đỡ-đc về độ romantic đây ;))=)). Enjoy it, this's my special Valentine gift to all of you, especially F5 bọn mình nhé ;)).


Cảnh 1 sẽ là cảnh chúng ta cố tình đến sớm để được gặp anh ấy, một mình "đợi nhau vu vơ em mang tên anh trong giấc mơ" ấy :">. Vâng, đúng là sau bao nhiêu chờ đợi thì chúng ta đã được nhìn thấy anh ấy, nhưng chuyện ko hề như tưởng tượng:(: anh ấy bước ra và được bao quanh bởi hàng tá các chị em trẻ đẹp hơn, giỏi giang nổi tiếng hơn mình. Tóm lại cảnh một rất là thê thảm.=(:)((. Đấy rồi bọn mình trong tâm trạng buồn bực và thất vọng thì hôm ấy đã gặp bao nhiêu chuyện xui xẻo, và kêt thúc là chuyện giữa đường xe bị đứt xích ;)). Lúc đấy gần như phát khóc giữa đường rồi vì đói, mệt và thất vọng...Xung quanh ko có hàng sửa xe nào, nhà thì còn ở quá xe, chúng ta ko biết làm j hơn ngoài ngồi thụp xuống bên vệ đường ngồi tự kỷ =(...
Rồi...Bỗng có ai đi qua...Là anh ấy...Anh nhẹ nhàng dừng xe lại trước mặt mình hỏi “Chuyện gì thế em, sao lại ngồi đây?” - và cười hiền :">.
- Dạ xe em hỏng xích, em mệt quá ngồi nghỉ tí rồi sẽ dắt bộ về nhà sau. Thôi muộn rồi anh ko phải quan tâm đâu, anh cứ về nhà đi..-vừa nói vừa nhìn vào giỏ xe chở đầy chocolate và hoa hồng của anh ấy mà buồn vê lờ :(:)(:)((
- Ấy ai lại thế. Để anh xem nào ...
Thế là anh ấy dựng xe bên về đường và xuống xem xét tình hình xe đạp của mình :">. Mình thì ngồi đực mặt ra chả biết nói j =)).
- À, cái này thì anh có thể sửa được. Em chờ tí nhé.- và cười hiền :">:">=))=))
Thế là anh ấy xắn tay áo lên kéo kéo, giật giật, làm j đó cái xích của mình một tí. (=)))..Rồi anh ấy đi mượn dầu tra vào..Tay anh ấy đen ngòm, mồ hôi vã ra, anh lấy tay lau và nhờ đó dầu đen bôi lên cả mặt =))=))=)). ..Sau một lúc thì cái xe mình lại trở lại bình thường. Anh quay lại nhìn mình với cái mặt lấm lem dầu mỡ và đầy mồ hôi, nhưng nụ cười thì tươi rói và vẫn tỏa đầy nắng :">:">:x:x:x...:”Xong rồi em ạh.”
Lúc đầy thì mình vẫn đang ngây ngất trong hạnh phúc ko nói lên lời =))=))=))
- Chắc trông anh bẩn lắm nhỉ :)), thôi anh phải đi về rồi, xe em ổn là anh yên tâm rồi :D. Anh về nhé.
- Errrrrrrr,...em cảm ơn,......vâng ạh....anh về đi ạh ( :|:|:|:|)
Thế là anh ấy phóng xe đi về, đi được khoảng cách mình 5 m thì quay đầu lại hét lên “Àh quên, chúc Valentine vui vẻ em nhé” rồi biến mất đằng xa. Chúng ta thì vẫn đứng đực ở đấy ngóng theo nghẹn lời chỉ biết thầm mỉm cười trong đầu thốt lên một câu “ He's truly my herooooo...” :x:x:x:x:">:">:">
Plus là hôm ấy anh ấy mặc áo khoác phanh ra, nên lúc anh ấy phóng xe đạp tốc độ cao thì áo khoác tung bay trông rất kiểu Superman ý =))=))=)).


[ Phải nói tính tự sướng của script này đã lên một level mới =))=)). Tao vẫn thik đoạn “cười hiền” nhất :">. Ôi có khi theo đà này trong Valentine tao sẽ chuẩn bị sẵn một cái kìm để tự cắt xích mình trên đường về nhà xem có anh đẹp zai nào ra sửa cho ko=))=))=))]


=)) =)) =))
Không đỡ nổi con kia =)) =)) =))

F3 :x :x 8->

chết rồi tớ mất ngủ thật rồi 8-> 8-> 8-> F3 :x :X :x

...

Hả a a a a >__<

T__T

Tớ ko đi xe đạp =(( :(( :((

Tớ sẽ ngồi nghĩ plan B Hiền Thiên Tai nhé ;) Có gì ...
... đêm nay nằm mơ phố ... nghiêng nhìn thấy F3 ... :x
 
Mìh xin tự thú nhận là kể từ ngày nghe nói bạn Hiền Trang cai Hao, ngày nào mình cũng hồi hộp ấn F5 topic Anh1 với hi vọng hiện ra cho dù chỉ là 1 post của bạn :))

Kiểu như hồi hộp đợi Conan ra tập mới vậy =))

Hấp dẫn vl :))
 
Ấy sau bao nhiều mong đợi của bọn mày Htr tao đã nặn ra được một cái script ko-đỡ-đc về độ romantic đây ;))=)). Enjoy it, this's my special Valentine gift to all of you, especially F5 bọn mình nhé ;)).


Cảnh 1 sẽ là cảnh chúng ta cố tình đến sớm để được gặp anh ấy, một mình "đợi nhau vu vơ em mang tên anh trong giấc mơ" ấy :">. Vâng, đúng là sau bao nhiêu chờ đợi thì chúng ta đã được nhìn thấy anh ấy, nhưng chuyện ko hề như tưởng tượng:(: anh ấy bước ra và được bao quanh bởi hàng tá các chị em trẻ đẹp hơn, giỏi giang nổi tiếng hơn mình. Tóm lại cảnh một rất là thê thảm.=(:)((. Đấy rồi bọn mình trong tâm trạng buồn bực và thất vọng thì hôm ấy đã gặp bao nhiêu chuyện xui xẻo, và kêt thúc là chuyện giữa đường xe bị đứt xích ;)). Lúc đấy gần như phát khóc giữa đường rồi vì đói, mệt và thất vọng...Xung quanh ko có hàng sửa xe nào, nhà thì còn ở quá xe, chúng ta ko biết làm j hơn ngoài ngồi thụp xuống bên vệ đường ngồi tự kỷ =(...
Rồi...Bỗng có ai đi qua...Là anh ấy...Anh nhẹ nhàng dừng xe lại trước mặt mình hỏi “Chuyện gì thế em, sao lại ngồi đây?” - và cười hiền :">.
- Dạ xe em hỏng xích, em mệt quá ngồi nghỉ tí rồi sẽ dắt bộ về nhà sau. Thôi muộn rồi anh ko phải quan tâm đâu, anh cứ về nhà đi..-vừa nói vừa nhìn vào giỏ xe chở đầy chocolate và hoa hồng của anh ấy mà buồn vê lờ :(:)(:)((
- Ấy ai lại thế. Để anh xem nào ...
Thế là anh ấy dựng xe bên về đường và xuống xem xét tình hình xe đạp của mình :">. Mình thì ngồi đực mặt ra chả biết nói j =)).
- À, cái này thì anh có thể sửa được. Em chờ tí nhé.- và cười hiền :">:">=))=))
Thế là anh ấy xắn tay áo lên kéo kéo, giật giật, làm j đó cái xích của mình một tí. (=)))..Rồi anh ấy đi mượn dầu tra vào..Tay anh ấy đen ngòm, mồ hôi vã ra, anh lấy tay lau và nhờ đó dầu đen bôi lên cả mặt =))=))=)). ..Sau một lúc thì cái xe mình lại trở lại bình thường. Anh quay lại nhìn mình với cái mặt lấm lem dầu mỡ và đầy mồ hôi, nhưng nụ cười thì tươi rói và vẫn tỏa đầy nắng :">:">:x:x:x...:”Xong rồi em ạh.”
Lúc đầy thì mình vẫn đang ngây ngất trong hạnh phúc ko nói lên lời =))=))=))
- Chắc trông anh bẩn lắm nhỉ :)), thôi anh phải đi về rồi, xe em ổn là anh yên tâm rồi :D. Anh về nhé.
- Errrrrrrr,...em cảm ơn,......vâng ạh....anh về đi ạh ( :|:|:|:|)
Thế là anh ấy phóng xe đi về, đi được khoảng cách mình 5 m thì quay đầu lại hét lên “Àh quên, chúc Valentine vui vẻ em nhé” rồi biến mất đằng xa. Chúng ta thì vẫn đứng đực ở đấy ngóng theo nghẹn lời chỉ biết thầm mỉm cười trong đầu thốt lên một câu “ He's truly my herooooo...” :x:x:x:x:">:">:">
Plus là hôm ấy anh ấy mặc áo khoác phanh ra, nên lúc anh ấy phóng xe đạp tốc độ cao thì áo khoác tung bay trông rất kiểu Superman ý =))=))=)).


[ Phải nói tính tự sướng của script này đã lên một level mới =))=)). Tao vẫn thik đoạn “cười hiền” nhất :">. Ôi có khi theo đà này trong Valentine tao sẽ chuẩn bị sẵn một cái kìm để tự cắt xích mình trên đường về nhà xem có anh đẹp zai nào ra sửa cho ko=))=))=))]

Cô ơi, mai kia làm đạo diễn mấy phim tình cảm "sến sến" đi nhé^:)^ Bái phục, bái phục .
Cho bài "xe đạp" vang lên lúc anh ấy "cười hiền" nhé :))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
khoan từ từ, cắt xích rồi làm sao lão sửa đc nữa :-/

nụ cười, mồ hôi chắp nối 2 tâm hồn :x :x :x
 
Ok. bạn TM inspired bởi thiên tài HT cũng học tập viết kịch vậy, mặc dù tự nhận là ko hay cho lắm 8-|

nhưng mờ tại bạn ko đạp xe thướt tha như các bạn gái khác, nên dành tặng phần quà nho nhỏ này đến các bạn nữ yêu kiều đi xe bus hoặc ngày ngày lội bộ tới trường :)

*****
… và thế là …

Câu chuyện bắt đầu …

*****



2 ngày trước 14/2 …



Em gái ngồi trong căng tin, tựa lưng vào cái cột xanh xanh, chân co chân duỗi vắt vẻo, tai đeo MP4 và ánh mắt xa xăm, hững hờ :mad:) Em đang nhìn gì? Em không biết. Trước mắt em, tất cả mọi sự vật đều mờ mờ, ảo ảo, huyễn hoặc, hư vô (mở ngoặc: em ko đeo kính cận ;))). Chỉ có MỘT hình bóng ấy, nụ cười ấy là vẫn hiện ra rõ mồn một trong cái nhìn của em, trong tâm trí em nữa ...

Dáng 1 chàng thư sinh với cặp kính tri thức đang chơi bóng rổ đó ko thể lẫn vào đâu :-" , từng nhất cử nhất động, từng cú ném, từng cái mím môi thật chặt, từng cú ngã lộp bộp đến đáng yêu, ... , đúng là ko lẫn được vào đâu. :"> Anh thiệt là đẹp giai :-j Không biết anh có dùng X-men không mà sao nam tính, đàn ông đến thế là cùng =P~ Vẫn lịch thiệp mà ko kém phần quyến rũ :x

Rồi em gái bước xuống và thở dài. Trong mắt hàng loạt cô khác, anh ý là :star: , là <):) , là 0:) , như thế này :> , đây :-B và đây nữa B-) ~~~ 8-| :-<

^:)^

Valentine này, ko biết có nên rút tiền ra mua 1 món quà giấu tên ko nữa. :-?? Lỡ anh ý vứt toẹt vào 1 hốc ngăn bàn nào đó để rồi ngày hôm sau, em giữ mãi trong lòng vì ít ra nó cũng đã qua tay anh >:)

*** Hết ngày 1 ***

14/2 - Tớ xin chia làm 2 trường hợp ...

1/ Trường hợp em gái bên ngoài mạnh mẽ mà bên trong thật là yếu đuối ... hoặc nói chung là khá mỏng manh ;))

... Tai vẫn nghe MP4, 1 khúc Cavatina thật nhẹ nhàng, bình yên. Chân em bước nhẹ, một mình trong buổi chiều muộn ngày 14/2, khi các đôi đã và đang và sẽ chân bước cạnh nhau, tim cùng nhịp đập và tay làm gì đó nữa :-" Hoàng hôn thật đẹp 8-> ánh nắng mờ nhạt dần, ngày đã sắp tàn, chim muông và thú vật :mad:) sắp "kéo nhau" về tổ và con người thì sắp đi ngủ i-)

Em vẫn lững thững bước, lãng đãng theo tiếng vi vu của gió và sắc cam đỏ của những tia nắng cuối cùng. 8-> Em như khách bộ hành ko biết mình từ đâu và đang đến đâu, trong tâm trí chỉ có hình ảnh 1 anh chàng ko quen biết và 1 ngày Valentine dở dang :(

"Rầm!" Em gái quay 135 độ và ngã xoài ra vỉa hè. Miệng em chỉ hé đủ để kêu lên 2 tiếng "Cướp! Cướp!" :eek: . Một bên tai nghe vẫn còn thõng xuống nhưng chiếc máy đã ... ko cánh lại bay. Đầu óc em choáng váng @-) ... gánh nặng tri thức trên vai đã làm tiêu tan sức mạnh thể chất của em :(( Em gái tuyệt vọng mà nước mắt ko thể trào ra đc. Ngày khỉ gió gì thế này??? :((

chỉ biết là khi cái thằng có màu da đen kịt ấy đang chạy thục mạng thì lăn kềnh ra đó, rồi xô ngã một ai đó rồi chạy tiếp. "Một ai đó" ?! Nước da trắng nhè nhẹ, cặp kính cận, mái tóc đen hơi bết vào nhưng vẫn đủ mượt để khẽ bay lên mỗi cơn gió nhẹ thoảng qua ...

Anh chạy vội đến chỗ em và đỡ em gái dậy, mặc cho xe đạp lăn chổng kềnh ra đấy.

- Em có sao không?

- Dạ ... (ấp úng) ... ko

Lặng im.

- Ôi tay em xước rồi này :eek: . đi giờ này một mình nguy hiểm quá cơ.

- Dạ em ko sao ... :)"> )

- Thế này mà ko sao ...

- [Ngắt lời] ... em KO sao thật mà :|

Im...

:-?? Nhìn xuống đất ...

- Anh nhìn em quen lắm, gặp đâu rồi thì phải. :eek: Nhà em ở đâu? Anh đèo về :eek: :eek: :eek: =P~

- Dạ ... thôi em ở ngay gần rồi, em tự đi về. với cả "đường vào nhà em " khúc khuỷu, quanh co khó đi lắm ;)) (đang thử đấy, xem có đúng danh "gentleman" như đồn thổi ko)

- Cứ để anh đèo về mà, em thế này mà làm sao anh ... áy náy lắm :"> [Lại nhìn xuống đất, ngượng trông càng ... :">]

- Thôi để anh, à, người lạ đèo về em còn áy náy hơn :-j Thôi em khỏe em tự đi được ạ. Em cảm ơn anh, ko sao đâu ạ.

- ờ 8-| ừ thế em về nhé 0:)

- vâng em chào anh ạ :eek:3

Em gái bước tiếp trên con đường mòn mà lòng hí ha hí hửng. Bỗng ...

- Em gì ơi!! --- Ôi cái giọng nói ấm áp ấy

- Dạ? - - - Quay phắt như con thoi, mắt sáng bừng

- Anh quên ko trả em cái này. Nãy anh chạy lại chỗ em đâm vào tên kia, may quá giật lại đc. ;)

- Anh bị đẩy ngã ... có .. sao ko ạ?

- Ko sao ko sao, khỏe chán. Thôi bye em anh phải đi học bây giờ. Hẹn gặp lại nhé!

Ôi cái MP4 thân thương :-" ... ôi nụ cười, những sợi tóc bay bay =P~ Bờ vai rộng và ánh mắt ấm áp [chết sặc vì sến]. Em gái lại sải bước chân mà tự nhủ rằng 1 ngày Valentine đã ko kết thúc quá lạnh giá :))
<:p <:p

2/ Trường hợp em gái là 1 đứa khá bộc phát và mạnh dạn >:)

***

Cũng là chiều muộn, còn muộn hơn trường hợp 1 cơ ...

Em gái lò dò nhích từng bước trong các dãy sách của nhà sách Trí tuệ. Tìm mãi chẳng ra cái quyển Toán xanh xanh dày dày đấy. =:) Em gái buồn ngủ rồi.:)| Quay sang gian sách "súp gà" linh tinh.

Úi, cộp đầu vào giá thiệp rồi. hix, con mọt sách. Sao cái ngày nó xui xẻo thế ko biết. Mỏi mắt cả ngày chẳng thấy anh ta đâu. Haizzz. Hot thế chắc giờ đang hú hí với vài cô một lúc ấy chứ :-j Mình ko nên vòi cao. . . Mà anh ta vào dạng chăm chỉ cơ mà, haizz, hôm nay lẽ ra phải ở lại học đội tuyển chứ. Em gái và đồng bọn đã canh chừng từ 4h 35, :-t khi chuông vừa réo đã phi ngay xuống rồi ... ;)

Cuối cùng, khi đã trở lại hiện thực, em gái quyết định ra mua quyển Toán học tuổi trẻ 6k rồi cuốc bộ về, giải xui cho 1 ngày thất bát %-(

Thế rồi, em vừa trả tiền xong, đang cất bước ra về thì ...

- ơi cháu thiếu có 8k thôi, mà tối nay bọn cháu cần quyển này lắm rồi. Cô cho khất đến sáng mai cháu qua gửi ngay mà ... ^:)^

- Chị biết nhưng lúc nữa bọn chị phải đóng cửa ngay rồi, tối về phải tổng kết nữa, ko đc đâu em ạ.

- Vâng em biết chị ơi, nhưng bọn em cần cuốn này thật, ngay tối nay, em ko còn đồng nào trên người ... :-ss

Ôi ... ~~~ chính là anh ấy!! :X trái tim em gái như nghẹn ngào. Cuối cũng cũng đã thấy tận mặt anh, lại vào hôm nay ... Nhưng ...

... Hiệu sách chỉ còn vài bóng người, qua lại như những hồn ma, ko thèm để ý đến anh chàng đẹp trai tội nghiệp với chiếc áo đồng phục mác "AMS" to đùng đang khẩn khoản cầu xin X( b-( vì tương lai con em chúng ta mà thế đấy à??? Người ta thì kính cận dày cộp vì sách vở, vì tri thức, vì danh hiệu quốc gia này nọ đây này b-( b-( b-(

Em gái hùng hổ bước đến, sau khi đã RẤT CHẬT VẬT vượt qua sự xấu hổ, ngại ngùng, sợ sệt của 1 đứa con gái ngoan hiền, mặc dù vẫn không hết run:

- Anh ... gì ơi em có 8k đây. Em cũng học Ams, có gì anh trả sau cũng đc.

- Ơ ... ^:)^

Lão nói gì thì ko nhớ đc nữa :-@, quá run :-ss Thế nhưng, khi cầm chắc trong tay 2 quyển sách và chuẩn bị lao thục mạng vào bóng đen của trời tối, "anh í" vẫn không quên cảm ơn, ríu rít luôn í :"> rồi hỏi lớp ... hỏi tên nhưng em gái ko trả lời, bảo là anh vội thì cứ đi đi, coi như là ... quà tặng Valentine =)) Số 8 cũng là số đẹp ....


Phần kết chắc các bạn cũng biết. Em gái tản bộ về nhà, lòng lâng lâng vì vừa bị cupid bắn vài phát :-" Có gì đâu, lại thêm một đêm khó ngủ nữa thôi mà :-j Ngày Valentine này thật đáng nhớ trong cả quãng đời "trẻ con" của mình :">

****

Chú ý: Các nhân vật đều là hư cấu, cốt truyện hư cấu, khung cảnh cụ thể nhưng không thật cho lắm vì đc viết vào 1 đêm đẹp trời :), ko sao :star: , trăng tròn vành vạnh :> , gió nhè nhẹ và mọi người đã khò khò i-)

Chúc tất cả mọi người một Valentine vui vẻ!!

Tiện thể bạn Minh Nhật nhắn mọi người thử xem cái Valentine Delivery Service nhé ;) Cố lên ;)) Zai gái đều có quyền tặng và đc tặng chứ, Hiền Trang nhỉ? ;))

F5 vô đối!!
 
Hơ lâu ko sang đây mà topic anh 1 thành topic truyện sến từ đời nào :-@ để hôm nào mình góp vui cái tủ truyện sến của mình nớ =))
 
=)) HTr càng ngày càng vô đối, he he t giống m` cái khoản cười hiền :"> :*
và cái đoạn quẹt tay lên mặt lau mồ hôi ;;) he he mặt anh í lấm bẩn vì vết dầu mỡ 8->
mà Hoàng Mai nói đúng đó, cái đoạn cười hiền diễn ra trên nền xe đạp :x

à thế còn về Mị Mai, từ ngày đc tớ cho biết thế nào là F3 là mê mẩn k dứt ra đc. Mình là mình rất ngạc nhiên khi biết F5 có thành viên mới à nha :x lại còn rất tự hào kêu là tớ là F3 ;)) chết chết ;;)
 
=)) =))
B. Thiên tài đã trở nên nổi tiếg. Độ nóg của b đã từ âm lên dươg :))
Phải nói thật là đọc xog mấy cái script của lớp mih mà mih rất chi là xúc độg. Mih k ngờ lớp mih đag có nguy cơ biến thành lớp chuyên kịch bản :-"
Giá như valentine cũg có chn xảy ra như thế vs mih 8->
Thật là hão =((
 
Hik mình thì lười đọc, mà các script của các bạn thì... @-) nhìn vào đã thấy chóng mặt đau đầu hoa mắt 8-} :-< :(
 
ối giời ơi
lớp mình chuyên ANH VĂN có khác
=))
htrang vs thanh mai
có khi mình cũng bắt chước 2 bạn cho máu nhỉ
=))
kiểu F5 mỗi người 1 kịch bản ý
=))
tao thích đoạn cười hiền của htrang =)) =))
nhưng mà kịch bản của mày ngược lại hoàn toàn với sự thật đã diễn ra mà nhân vật chính là F1 =))

----------

đây là đoạn cuối trong cái script tao viết cách đây gần 1 năm, tức tao viết vào đúng 14/2/2008 =)) =))
KHUYẾN CÁO : cấm phụ nữ dưới 16 tuổi, trẻ em mang thai và đàn ông đang cho con bú
CỰC KÌ nghiêm cấm với những đối tượng anti-sến =))

"Ngày mai rồi sẽ tới, chẳng biết mọi việc sẽ xảy ra thế nào .Nếu không trở thành đặc biệt với một ai đó, hãy coi tình yêu chỉ như một cơn gió thoảng qua. Tất cả những gì còn lại chỉ là chờ cho ngày mai đến. Cuộc sống...Vẫn đang tiếp tục trôi đi...Đừng lo lắng hay sợ hãi điều gì..."

..........

anh dịu ngọt và ấm áp như một tia nắng

nhưng cũng chỉ nhẹ nhàng và thoảng khẽ như một cơn gió mà thôi

hãy để tất cả tan biến vào không gian dịu ngọt

nó nhắm mắt lại và hít một hơi thật sâu

cứ tự do đi

và anh sẽ chẳng là gì cả

chẳng là gì ..."

thực ra cả cái script thì nó dài lắm, chỉ post đoạn này thôi, hơi khó hiểu tí :"> =)) vì từng này đã đủ sến phát nôn rồi =))

tặng F5 [ nếu có bị từ chối thì đọc cái này cho nó giải khuây =)) này, thật ra mà nói ý, có là cái quái jì đâu, nhể :> (tự đấm vào mồm b-()]

14/2 tao sẽ cho ra lò một script " CHuyện tình Die Hard" hứa hẹn những pha hài hước, gay cấn, giật gân ko kém jì Die Hard =))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
dạo này mình phát hiện ra mấy tài năng văn học trong lớp. ngay lập tức mình đã thấy iêu môn văn hơn và thấy rõ đc t/d của nó :x cái tuần vừa rồi đáng nhớ thật :x:">
5/6 days \:d/ he he đố hiểu đc :">
ngoài ra còn cả cái campaign đổ bể, nhg mà phút giây đc ngồi cùng f2 và f5 :)) viết details thì thật khó quên :x và khó đỡ 8-} =)) t thiết nghĩ cái campaign này là giống chiến dịch bell-ring lắm đó ;;)

t cũg muốn viết script giống bọn m cơ :(( nghe xong thật là điêu đứng chết lặng 8-> t k hiểu nh~ độc giả mà bọn m hướng đến ;;) :"> mà đọc đc thì sẽ ra sao ;)) chắc lộn cổ từ ban công tầng 3 mà chết :))

@bạn Nguyên : cậu k đọc script của HTr là phí nửa đời rồi đó ;;) đọc đi ;;) tác phẩm của thiên tài như bạn í mà cậu lại ngại đọc là k đc >:p
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Dáng 1 chàng thư sinh với cặp kính tri thức đang chơi bóng rổ đó ko thể lẫn vào đâu :-" , từng nhất cử nhất động, từng cú ném, từng cái mím môi thật chặt, từng cú ngã lộp bộp đến đáng yêu, ... , đúng là ko lẫn được vào đâu. :"> Anh thiệt là đẹp giai :-j Không biết anh có dùng X-men không mà sao nam tính, đàn ông đến thế là cùng =P~ Vẫn lịch thiệp mà ko kém phần quyến rũ :x

Rồi em gái bước xuống và thở dài. Trong mắt hàng loạt cô khác, anh ý là :star: , là <):) , là 0:) , như thế này :> , đây :-B và đây nữa B-) ~~~ 8-| :-<

Tôi chết sặc với cái đoạn này của cô Thanh Mai =))=))=)). Cảm giác như được đọc lại suy nghĩ của mình mấy hôm trước vậy =))=)).
khoan từ từ, cắt xích rồi làm sao lão sửa đc nữa :-/
Cắt xích, ko sửa đc thì mới kéo dài thời gian ở bên nhau chứ =))=))=)). Yên tâm Thiên Tài tính hết cả rồi =))=))

anh dịu ngọt và ấm áp như một tia nắng

nhưng cũng chỉ nhẹ nhàng và thoảng khẽ như một cơn gió mà thôi

hãy để tất cả tan biến vào không gian dịu ngọt

nó nhắm mắt lại và hít một hơi thật sâu

cứ tự do đi

và anh sẽ chẳng là gì cả

chẳng là gì ..."

thực ra cả cái script thì nó dài lắm, chỉ post đoạn này thôi, hơi khó hiểu tí :"> =)) vì từng này đã đủ sến phát nôn rồi =))

tặng F5 [ nếu có bị từ chối thì đọc cái này cho nó giải khuây =)) này, thật ra mà nói ý, có là cái quái jì đâu, nhể :> (tự đấm vào mồm b-()]

14/2 tao sẽ cho ra lò một script " CHuyện tình Die Hard" hứa hẹn những pha hài hước, gay cấn, giật gân ko kém jì Die Hard =))

=))=))=))=)). Vì cái post của mày mà cả ngày hôm nay tao chả học hành j được thỉnh thoảng lên cơn ngồi cười ngặt nghẽo mày biết ko =))=)). Rồi tao sẽ quyết đợi script của mày ra lò :x=)), thôi mà tao biết mày viết xong rồi thì cho ra luôn đi mẹ ạh, ko phải đợi đến hôm đấy đâu. Cho ra rồi "nhỡ" "anh ấy" vào topic lớp mình đọc ;)) thì còn biết bọn mình thích kiểu lãng mạn gì để còn đáp ứng =)). [Cẩn thận hôm thứ 7 lại có anh nào bí mật ra cắt xích xe đạp tao =)), hoặc vặn lỏng một số cái đinh ở một số vị trí quan trọng =)) cho lãng mạn thì bỏ xừ=))=))=))...Với người đẹp như tao thì biết đâu lại có thằng điên tình đến thế nhỉ :">=))=))=))]

Mìh xin tự thú nhận là kể từ ngày nghe nói bạn Hiền Trang cai Hao, ngày nào mình cũng hồi hộp ấn F5 topic Anh1 với hi vọng hiện ra cho dù chỉ là 1 post của bạn :))

Kiểu như hồi hộp đợi Conan ra tập mới vậy =))

Hấp dẫn vl :))

Ồ mình hấp dẫn vs bạn vậy sao? ;));));))=))=))=)). Vậy thì để mình giới thiệu trước vs bạn dịch vụ Valentine Delivery Service của Minh Nhật và một số anh chị 11A1 ý ;))=)), nói thêm là mình rất thik đồ ngọt và rất ghét hoa =))=))=))


--------------------

Cứ kiểu này thì hôm Valentine tuần sau , tan học xong tao sẽ đi đến nhà sách Trí Tuệ mua Toán học Tuổi trẻ hoặc Vật Lý Vui =))=))=)), rồi đi qua cái khu nào có nhiều cướp giật ý mà phô mp3 mp4 điện thọai mình hết ra =))=))=)), mà nếu vẫn ko được thì sẽ dùng đến kìm =))=))=)). Ồ vậy là Valentine plan của mình đã đc thiết lập hoàn hảo =))=))
 
=))=))=))=)). Vì cái post của mày mà cả ngày hôm nay tao chả học hành j được thỉnh thoảng lên cơn ngồi cười ngặt nghẽo mày biết ko =))=)). Rồi tao sẽ quyết đợi script của mày ra lò :x=)), thôi mà tao biết mày viết xong rồi thì cho ra luôn đi mẹ ạh, ko phải đợi đến hôm đấy đâu. Cho ra rồi "nhỡ" "anh ấy" vào topic lớp mình đọc ;)) thì còn biết bọn mình thích kiểu lãng mạn gì để còn đáp ứng =)). [Cẩn thận hôm thứ 7 lại có anh nào bí mật ra cắt xích xe đạp tao =)), hoặc vặn lỏng một số cái đinh ở một số vị trí quan trọng =)) cho lãng mạn thì bỏ xừ=))=))=))...Với người đẹp như tao thì biết đâu lại có thằng điên tình đến thế nhỉ :">=))=))=))]




Cứ kiểu này thì hôm Valentine tuần sau , tan học xong tao sẽ đi đến nhà sách Trí Tuệ mua Toán học Tuổi trẻ hoặc Vật Lý Vui =))=))=)), rồi đi qua cái khu nào có nhiều cướp giật ý mà phô mp3 mp4 điện thọai mình hết ra =))=))=)), mà nếu vẫn ko được thì sẽ dùng đến kìm =))=))=)). Ồ vậy là Valentine plan của mình đã đc thiết lập hoàn hảo =))=))

mày yên tâm, chuyện tình Die Hard của tao toàn tình tiết hành động kiểu bond vs lại die hard thôi =)) nhưng cũng có 1 vài chi tiết rồ man tíc =))

mà tao đã viết xong đâu, nếu mày thích tao post cái script tao viết năm ngoái =))

hay F4 nhà mình cũng ngồi nghĩ một cái script xong tung ra đúng valentine nhỉ :>
 
Back
Bên trên